+ Trả lời Chủ đề
Trang 71 của 80 Đầu tiênĐầu tiên ... 21 61 69 70 71 72 73 ... CuốiCuối
Kết quả 701 đến 710 của 793

Chủ đề: [2011.10.07-09] Đăng ký Tây Yên Tử

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    [2011.10.07-09] Đăng ký Tây Yên Tử

    Offline Tây Yên Tử

    Thời gian: 18h00 thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2011

    Địa điểm: Trà đá Bốt Hàng Đậu

    Nội dung: Bàn về các công việc chuẩn bị trước chuyến đi.

    Kinh phí tạm thu tại buổi offline: 500.000 VND



    Kế hoạch chuyến đi Tây Yên Tử version2

    1. Trước khi đăng ký chuyến đi, các thành viên tham gia cần lưu ý một số quan điểm như sau:

    - Đây là chuyến đi khó khăn, vất vả và điều kiện ăn ở chắc chắn sẽ không như nhu cầu thường ngày của chúng ta. Vì vậy nếu thấy không phù hợp với việc có thể phải hành xác, ngủ qua đêm ngoài trời, ăn đói.v.v... và nhiều thứ khó lường khác xin hãy cân nhắc.

    - Đây là chuyến đi về một địa danh lịch sử, tâm linh nên có thể trên hành trình tới 2 địa điểm dự kiến chúng ta vẫn thoải mái, vô tư trong cách ăn nói, sinh hoạt nhưng khi đã đến nơi cần tuyệt đối giữ trật tự không ảnh hưởng tới sự yên tĩnh của người tu hành.

    - Tất cả những rác thải trong hành trình tại Tây Yên Tử đều không vứt bừa bãi mà sử dụng xong, chủ động tập trung lại mang đến nơi nào có chỗ tập kết rác thải mới vứt đi.

    (Nếu còn bổ sung được gì eMông sẽ tiếp tục cập nhật vào mục này)

    Kế hoạch chuyến đi Tây Yên Tử version2

    Ngày 7.10.2011. Hội quân ở Bưu điện Đông Triều


    Nhóm xe đạp (trưởng đoàn) flamencol78:

    - Tập trung 13h00 tại Bốt Hàng Đậu.
    - 13h30 xuất phát (ai đến muộn tự động tìm cách đến Đông Triều - trưởng tour không có trách nhiệm phải trả lời điện thoại hay hướng dẫn đường)
    - 18h30 có mặt tại TT Đông Triều. Nghỉ ngơi, cơm nước đợi đội ô tô tại hàng cơm Mai Hoa đối diện bưu điện Đông Triều.

    Nhóm ô tô (Trưởng đoàn thanhnc)

    Các mem đi ô tô tập trung chậm nhất là 17h ngày 07/10 tại Mỹ Đình để mua vé & sắp xếp xe cộ, đồ đạc lên ô tô. Mỗi chuyến cách nhau 30 phút (Theo lý thuyết của nhà xe thì như vậy) nên chỉ có tối đa 30 phút để làm xong mọi việc & yên vị trên xe. Ta sẽ đi chuyến 17h30


    Hai nhóm hội quân xong sẽ về nhà nghỉ tắm rửa, nghỉ ngơi. Nhà nghỉ ở TT Đông Triều rất sẵn, không phải lo đặt trước.
    - 22h00 chuẩn bị, kiểm tra xe cộ sẵn sàng cho ngày thứ 2.
    - 22h30: Ngủ sớm lấy sức hành xác ngày thứ 2.

    Ngày 8.10.2011: chinh phục Dốc Voi - hạ trại bãi Đá Chồng

    - 6h00: Dậy, vệ sinh cá nhân.
    - 6h30: Ăn sáng
    - 7h15 xuất phát tiến về Tây Yên Tử
    - 8h15: có mặt tại chân Dốc Voi, nghỉ ngơi, dưỡng sức, bàn kế vượt Dốc Voi.
    - 8h30: Chinh phục dốc Voi
    - 11h30: có mặt trên đỉnh dốc voi. Hạ trại ăn uống, nghỉ ngơi (đồ ăn chuẩn bị từ nhà)
    - 14h00: lên đường tới bãi Đá Chồng (theo một số Mông dân đã từng khám phá cung này thì đoạn này cảnh đẹp mê li - tha hồ cho lão Căp bô và anh em bắn phá.
    - 17h00: có mặt tại bãi Đá Chồng có ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Chúng ta sẽ qua đêm tại đây.

    Ở đây có gì hay???

    ... Có lửa trại, có gà, có lợn, có cơm,... (với điều kiện các Mông dân phải xắn tay vào làm cùng bà chủ nhà) có đập nước nhỏ xinh, có thảo nguyên mênh mông... Ai thích có thể tắm tiên. Đêm đến trăng trên thảo nguyên, ngồi trên chòi cao uống rượu ngắm trăng (hôm đó là 12 âm lịch) thấy mình thoát tục. Nếu mỗi mem vác theo 2 củ khoai trong balô thì đem ra nướng lên chắc tuyệt lắm. Đêm đói có nồi cháo gà thì có tốt không nhỉ??? Chỗ này vì nhiều chương trình quá nên eMông viết hơi lộn xộn. Anh em cứ tiếp tục tưởng tượng nhé

    - Đêm đó eMông sẽ để anh em thỏa sức vui chơi theo sở thích. Anh em sẽ cân nhắc dựa vào cái lịch trình ngày thứ 3 này

    Ngày 9.10.2011: Thăm Ngọa Vân am và... xuống Chó

    - 6h00: Dậy, làm vệ sinh cá nhân
    - 6h15 ăn sáng
    - 6h45: Trekking Ngọa Vân am (xe đạp gửi lại ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên)
    Yêu cầu cho buổi trekking: các thành viên giữ gìn trật tự, tôn trọng yêu cầu của trưởng tour khi lên Ngọa Vân.
    - 7h30: có mặt tại am Ngọa Vân. Tham quan, chụp ảnh phong cảnh, ảnh lưu niệm) Tuyệt đối yên lặng, không chụp ảnh nhí nhảnh ở đây.
    - 8h15: rời Ngọa Vân Am về chỗ nghỉ - ghé qua ngôi chùa đổ, ngắm thông đàn từ phía xa.
    - 8h35: về chỗ cắm trại
    - 9h00: về đến nơi
    Ăn một bữa nhẹ, mì tôm hoặc cháo .
    - 10h00: hạ sơn. Lúc đi chinh phục dốc Voi nên lúc về cũng xuống theo đường đó nên gọi là lên Voi... xuống Chó cho nó dễ nhớ
    - 12h00: xuống đất đạp về TT Đông Triều
    - 13h00: về tới Đông Triều
    - 13h15: bia bọt, cơm nước mừng thành công của chuyến đi
    - 16h00: về Hà Nội
    Phương án về Hà Nội dự kiến như sau:
    - Thuê một em xe 30 chỗ đón đoàn tại Đông Triều
    - Thuê một em xe tải 2.5 đến 3 tấn chở các em xe đạp về Hà Nội

    - 19h00: hội quân tại chỗ hạ xe đạp tại Hà Nội, nhận xe, nhận đồ
    - 19h30: chia tay
    - 22h00: lên mạng chém gió



    5. Kinh phí dự kiến cho chuyến này: 800k/người

    6. Xe cộ cho cung này: MTB



    Về đồ dùng cá nhân:

    Bắt buộc:
    - 1 túi ngủ dày, áo mưa
    - Áo khoác mỏng (đêm ở bãi Đá Chồng khá lạnh)
    - Một ca nhôm, bát nhôm (hoặc tương tự).
    - Một lọ thuốc chống côn trùng (cái này bán ở hiệu thuốc rất sẵn)
    - Chủ động chuẩn bị thêm những đồ ăn nhẹ như bánh, kẹo, socola tiếp năng lượng trong quá trình vận động...
    - Nên mặc quần dài, đi giày có đế tạo ma sát tốt. Nếu đi dép thì rất có thể sẽ làm mồi ngon cho vắt rừng Tây Yên Tử.
    - Balô - nhớ sắp xếp để còn chứa được thêm 4 gói mì tôm, 4 chai nước nhỏ.


    Về đồ dùng chung:
    - Dao quắm đi rừng
    - Dây dù, móc kéo dùng hỗ trợ vượt dốc, căng bạt (100m)
    - Đồ sửa xe sẽ có 2 bộ (linga + nongdancoi mỗi người mang 1 bộ)
    - 2 tấm bạt to 3x8m
    - 1 lều đôi, 1 lều 4
    - Đồ y tế dự phòng (bông băng, thuốc sát trùng, berberin...)

    [/B]
    Danh sách


    Ô tô HN - Đông Triều

    1. Black Caffe
    [B]2. Thanhnc
    3. Mapdaica
    4. Quốc Đạt
    5. Mouse7023
    6. vxkhoa
    7. Si Nhi (0982164184)
    8. ThuanVD


    Trường hợp của Quốc Đạt anh Lukytran sẽ liên hệ với đội ô tô về cách thức chuyển xe ra điểm tập kết đảm bảo đúng giờ xuất phát.


    Xe đạp HN - Đông Triều

    1. Trieunam
    2. Casper_HN (091-2322-858)
    3. L2L
    4. nongdancoi (098-2828-226)
    5. flamencol78 (098-3355-768

    6. dangman
    7. filth_little_secret
    8. yosaraha
    9. none
    10. H_Q
    11. Icemain (098-8744-709)
    12. hado
    13. Tuxedo



    Tiễn đoàn

    1. Trangnhu
    2. bác hieubao68
    3. Thunt1010
    4. Aloooo123
    5. Ặc ặc
    6. Schumi
    7. Minh


    Các thành viên trong danh sách có để chữ đậm là những thành viên được phân công chịu trách nhiệm về từng mảng công việc chung của nhóm.

    Các thông tin cập nhật về kế hoạch chuyến đi.

    eMông cũng quyết định lựa chọn mức phí bảo hiểm du lịch cho chuyến đi này là loại thấp (khoảng 3000 VND/ngày) và mua cho cả 3 ngày 7,8,9/10/2011. Mục đích chính là thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm đối với bản thân của mỗi thành viên.

    Sẽ tổng hợp danh sách và chuyển cho anh nongdancoi 2 ngày trước chuyến đi.

    Thành viên nào còn chưa gửi các thông tin cá nhân để mua BHDL xin nhanh chóng gửi cho eMông.
    - Họ tên, ngày tháng năm sinh
    - Số CMND
    - Số điện thoại.
    Last edited by eMông; 07-10-2011 at 11:49 AM.

  2. The Following 15 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    AnhDB (22-09-2011), BlackCaffe (22-09-2011), ChanNhoiBong (26-09-2011), dangman (29-09-2011), hoathuongphagioi (27-09-2011), icemain (22-09-2011), lim (30-09-2011), lukytran (29-09-2011), MichaelCao (29-09-2011), N_Q (24-09-2011), thethu (29-09-2011), tiendt83 (21-09-2011), Trangnhu (21-09-2011), yosaraha (23-09-2011), zigzag88 (23-09-2011)

  3. #701
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Casper_HN Xem bài viết
    Thông tin mới nhất tặng các bẹn sợ mưa rơi:
    "Trang Bông, ngôi sao một thời của eMông đã vượt 300km có mặt tại HN nhằm tiễn đoàn TYT tới... Đông Triều"
    Hãy nhìn cô gái này mà tự vấn bản thân đi
    Xác thực thông tin của bác Casper_HN

    Sáng nay em đang cắm mặt xuống đường đạp chặng Cổ Loa - Cầu Giấy (chuyến tập thể lực duy nhất của em cho Tây Yên Tử) thì gặp Trangnhu đang ngồi sau xe máy một em cũng... xinh như Trangnhu phóng vụt qua cười rất tươi và vẫy tay chào kèm theo lời nhắn "Hẹn gặp ở bốt Hàng Đậu... Em ra đấy để gặp Hado là chính".

  4. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    icemain (07-10-2011)

  5. #702
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Để Trang Bông nhớ mãi kỳ niệm eMông, sẽ có món quà tặng riêng cho bạn trao tại bốt Hàng Đậu (món quà này chờ Trang Bông đã hơn 1 năm rồi đấy)

  6. #703
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi hieubao68 Xem bài viết
    chuẩn đới , nhất là nó là "cởi trần may măn " thì ko dám ra trời mưa
    Bác hieubao ơi LukyTran còn có cháu LukyTruong là "cởi truồng may mắn" theo cách dịch của bác nữa cơ

  7. #704
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Casper_HN Xem bài viết
    Thông tin mới nhất tặng các bẹn sợ mưa rơi:
    "Trang Bông, ngôi sao một thời của eMông đã vượt 300km có mặt tại HN nhằm tiễn đoàn TYT tới... Đông Triều"
    Hãy nhìn cô gái này mà tự vấn bản thân đi
    Đã tiễn đến ĐT, sao em trangnhu ko tiễn nốt đoạn từ ĐT về HN đi

    Yêu Bell của mẹ nhất


  8. #705
    Mông dân hèn hạ love2live's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    606
    Thanks
    382
    Thanked 327 Times in 143 Posts
    Gớm, các bác ở nhà chờ h xuất phát có khác, chém ác thật. Có 1 buổi sáng mà tăng lên những gần chục trang.
    P/s: cái này cũng phải cảm ơn chi Na Chín góp gió nữa, hì. Nhưng vẫn chưa thành bão đc chị ạh
    I'm not a girl
    Not yet a woman

  9. #706
    Mông dân icemain's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    425
    Thanks
    177
    Thanked 246 Times in 119 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Xác thực thông tin của bác Casper_HN

    Sáng nay em đang cắm mặt xuống đường đạp chặng Cổ Loa - Cầu Giấy (chuyến tập thể lực duy nhất của em cho Tây Yên Tử) thì gặp Trangnhu đang ngồi sau xe máy một em cũng... xinh như Trangnhu phóng vụt qua cười rất tươi và vẫy tay chào kèm theo lời nhắn "Hẹn gặp ở bốt Hàng Đậu... Em ra đấy để gặp Hado là chính".
    Em tưởng bảo "tiễn Hạ Đỏ là chính" chứ nhỉ?
    Bố Cú - Mẹ Kún yêu Sóc + Thỏ con nhiều nhiều...

  10. #707
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi icemain Xem bài viết
    Shushi thanh cảnh hay Shushi phồn thực?
    Mời gái đi ăn thì sushi thanh cảnh được rồi, mời zai chắc phải mời loại sau nhỉ? Còn mình em thì em chỉ ăn sushi, ko ăn đĩa đựng sushi, nên loại nào em cũng xơi được tuốt

    Yêu Bell của mẹ nhất


  11. #708
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi love2live Xem bài viết
    Gớm, các bác ở nhà chờ h xuất phát có khác, chém ác thật. Có 1 buổi sáng mà tăng lên những gần chục trang.
    P/s: cái này cũng phải cảm ơn chi Na Chín góp gió nữa, hì. Nhưng vẫn chưa thành bão đc chị ạh
    Đã đến 12h trưa đâu em

    Yêu Bell của mẹ nhất


  12. #709
    Mông dân hèn hạ Na nát nhoét's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    271
    Thanks
    2
    Thanked 106 Times in 70 Posts
    Mưa dầm gió rét... đóng bỉm đạp xe... ko lang ben cũng hăm da kín bẹn các zai trâu gái nhợn.

    Ngày trở về, chân đạp xe tay gãi háng thì vui hô hô ...

  13. #710
    Mông dân icemain's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    425
    Thanks
    177
    Thanked 246 Times in 119 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Mời gái đi ăn thì sushi thanh cảnh được rồi, mời zai chắc phải mời loại sau nhỉ? Còn mình em thì em chỉ ăn sushi, ko ăn đĩa đựng sushi, nên loại nào em cũng xơi được tuốt
    Tốt nhất mời Na Nát Nhoét đi ăn là hợp lý.
    Bố Cú - Mẹ Kún yêu Sóc + Thỏ con nhiều nhiều...

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình