Thật quá ấn tượng với bài viết của nogdancoi, xin phép được thêm lời tựa, biên tập và thêm ảnh minh họa như dưới đây đặng phát tán bốn phương.
eMông đại chiến Kim Bôi trận
Linga cầm lính mới, nhờ phụ tá thoát hiểm dốc Lò Xo
Huền gầy quen nhung lụa, trước trận tiền thua Lễ tân khách sạn
Linga đại nguyên soái
Linga người làng Cổ Loa, trấn Đông Anh, phủ Tây Hồ, tự là Flamencol78, hiệu là vu nguyen ngoc linh, sinh vào giờ Ngọ, ngày Ngọ, năm Ngọ. Linh từ nhỏ đã thích rong chơi, đi như ngựa, kết giao rất rộng, thường cùng bạn bè mượn trà đá, hạt hướng dương thưởng trăng làm thơ la cà offline ở bốt Hàng Đậu. Mỗi khi cao hứng Linh thường hý lên mấy câu, người đời thấy thế đồn rằng Linh là người trời đầu thai xuống trần thế để dẫn dắt anh em yêu xe đạp.
Trận Kim Bôi, Linga cùng mưu sỹ là Long chân nhân đem theo 25 vạn binh mã nai nịt gọn gàng lên đường, lại cử Nhiên Đăng đại sư đi trước thám thính, è é làm tả tướng, asay làm hữu tướng đi sau đoạn hậu. Dọc đường đi, Linga hạ lệnh quân sỹ tuyệt đối không được tơ hào cái kim sợi chỉ của dân. Quân emong kỷ luật hà khắc, mông lệnh như sơn, thưởng phạt rõ ràng nên đi đến đâu cũng được lòng người. Dân chúng xếp hàng bên đường tung hô “hello”, “merci boupcu”…dài hàng dặm, vô cùng náo nhiệt.
Long chân nhân mưu sỹ
Asay tướng quân cưỡi trên lưng con thiên lý mã ORBEA thân trắng như tuyết, đầu đội lang khôi hình thù rất kỳ quái, mình mặc nhuyễn giáp Bupbery mỏng tang, ngực đeo hộ tâm kính Triump cỡ 85D, tay xỏ găng Shimano màu thiên thanh, chân đi giày nike xám trông thật oai phong lẫm liệt. Asay tính nóng như lửa, một bữa ăn hết 5 cân thịt bò, uống 2 hũ rượu, lúc ngủ tiếng ngáy như sấm, đi sau đốc quân, chúng tướng sợ hãi nghe theo răm rắp.
Aisayemkệ hữu tướng quân
Quân emong đi thần tốc, ngày đạp 90km âm thầm tiến vào Kim Bôi. Đến gốc 3 cây gạo cổ thụ Linga hạ lệnh cho quân hạ trại nghỉ ngơi ăn uống lấy sức rồi bàn kế chinh phục dốc Lò Xo.
Lúc đánh dốc Lò Xo, quân emong quá nửa là lính mới nên thiệt hại vô kể, xác rải dọc đường, xe dắt thấy thương, lại bị Huyện đội chặn đánh ở đỉnh dốc, quân tướng tan tác như ong vỡ tổ.
Linga nhờ có Long chân nhân che chở, lại thêm chiến thuật hợp lý lừ đừ đi lên nên cuối cùng cũng qua được dốc, chạy được vài dặm Linh góp nhặt tàn quân tại Ba Hàng rồi sửa soạn đánh lên Kim Bôi.
Bàn kế đánh Lò Xo
Đến Kim Bôi, Linga cho quân hạ trại trước cửa Công Đoàn 200m và cử Huyền gày làm tướng tiên phong vào đánh trận đầu. Huyền gày vốn từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, chưa qua đao thương nên trận này đánh không lại tướng địch là Lễ tân khách sạn đành phải mở đường máu dẫn tàn quân theo con Đờ rim chạy về. Linga biết chuyện lấy làm buồn bực lắm.
Thấy thám mã phóng về báo phía bên Duy Tưởng là thành trống, quân phòng bị lỏng lẻo có thể tạm chiếm làm chỗ dựa được, Linga bèn hỏi các tướng
- Phía trước là Công Đoàn, thành cao hào sâu, tướng địch lại ngoan cố nham hiểm không chịu cho vào, nay ta thấy Duy Tưởng dễ chiếm, muốn lấy làm chỗ trú chân, ý các tướng thế nào?
Các tướng đồng thanh đáp
- Xin ông cứ phân phó
Linga trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Nơi đây địa thế hiểm yếu, lòng người đa đoan, ta phải đích thân đi dò xét một chuyến mới được.
Nói rồi xuống ngựa mang theo 3 tướng thân tín là Linh chân dài, Huyền gày và Phổ Dương hòa thượng tiến vào Duy Tưởng thám thính. Khoảng chừng 3 tuần trà, chúng tướng đã có vẻ sốt ruột mới thấy Linga khệnh khạng quay về. Các tướng xúm lại hỏi han, Linh bảo:
- Duy Tưởng có địa thế hiểm trở, lại án ngữ con đường độc đạo tiến vào Công Đoàn, trú tại đây tuyệt đối chỉ có lợi mà không hại
Chúng tướng lặng im không nói gì, bỗng lucky_tran bước ra tâu:
- Báo cáo Mông trưởng, tại hạ nghe Ttvnol đồn rằng Duy Tưởng phòng hẹp giường ngắn, vệ sinh không tiện lợi, chi bằng ta rút qua Bồng Sơn phòng rộng giường to, giá cả phù hợp, tiến thoái dễ dàng
Linga nổi giận đập yên xe quát:
- Ý ta đã quyết, kẻ nào trái lời đem chém không tha
Chúng tướng sợ hãi không dám ho he nữa, chỉ có lucky_tran ngửa mặt lên trời than rằng “Công lao của anh em khó nhọc đạp đến đây, rốt cuộc cũng tan trong tay người này mà thôi”
Ngay trong đêm đó lucky_tran đem theo cháu ruột là lucky_truong đơn thương độc mã bỏ Duy Tưởng trốn sang Bồng Sơn
Luky_tran và Luky_truong với nghi án đòn thù
Đây rất có thể là nguyên nhân sâu xa của việc xe của lucky_truong lại bị chém thủng lốp khi về đến gần Mỹ Đình....có lẽ để cảnh cáo chăng