+ Trả lời Chủ đề
Trang 6 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 4 5 6 7 CuốiCuối
Kết quả 51 đến 60 của 67

Chủ đề: Kiểm tra thể lực bắt buộc trước chuyến đi

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Kiểm tra thể lực bắt buộc trước chuyến đi

    http://www.phuot.vn/threads/49411-TI...4%91%E1%BB%9Di

    Từ tin buồn của một em gái qua đời trên đường phượt.

    eMông Group chính thức mở lại việc kiểm tra thể lực trước các chuyến đi lớn của eMông Group, việc này đã bị coi thường trong thời gian gần đây. Tất cả các chuyến đi chính thức của eMông đều cần có trưởng tour, bắt buộc mua BH du lịch và các thành viên tự thấy khó có thể nghe theo sự chỉ dẫn của trưởng tour sẽ không được hoan nghênh.

    Đặc thù du lịch xe đạp còn mất sức hơn nhiều loại hình du lịch khác, mong rằng các thành viên tôn trọng quy định này.

  2. The Following 9 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    BlackCaffe (31-07-2012), Casper_HN (25-07-2012), flamencol77 (24-07-2012), flamencol78 (24-07-2012), nongdancoi (26-07-2012), Pluto (24-07-2012), Seven-Love (24-07-2012), thieu-bg (27-07-2012), traitimchumnho (26-07-2012)

  3. #51
    Mông dân hèn hạ Mập Đại Ka's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hanoi
    Bài viết
    807
    Thanks
    616
    Thanked 402 Times in 177 Posts
    Đấu tranh là để sinh tồn mà:-". Cái nào thắng chứng tỏ nó phù hợp thế thôi

    PS: a Thiệu: em hâm thật, rất là hâm, nhưng lúc đi xe chưa được xếp vào hàng mông rồ đâu, chỉ điên điên lúc say bia thôi Mà dạo này cũng cai bia rượu các thứ rồi nhóe
    Last edited by Mập Đại Ka; 27-07-2012 at 11:38 AM.
    You are amazing! Don't let anyone else tell you otherwise!

  4. #52
    Mông dân cực kỳ hèn hạ dau's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1,597
    Thanks
    460
    Thanked 388 Times in 191 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol77 Xem bài viết
    Phọt hết các thứ
    Sao thế, a không giữ lại cái gì làm của hồi môn hay sao mà lại phọt hết ra thế,
    A làm thế Kô của chúng e buồn lém đó

  5. #53
    Mông dân dự bị thieu-bg's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    207
    Thanks
    229
    Thanked 57 Times in 35 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi dau Xem bài viết
    Sao thế, a không giữ lại cái gì làm của hồi môn hay sao mà lại phọt hết ra thế,
    A làm thế Kô của chúng e buồn lém đó
    Vãi e Dau, cái gì mà phọt với không phọt để giữ làm của hồi môn thế? Bảo anh biết anh còn giữ ko phọt hết rồi lại ế vợ thì khổ
    Đời là bể khổ...
    Con người sinh ra là chìm trong bể khổ
    ----------------------------------------------------------
    Không Tham-Không Sân-Không Si

  6. #54
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi thieu-bg Xem bài viết
    Vãi e Dau, cái gì mà phọt với không phọt để giữ làm của hồi môn thế? Bảo anh biết anh còn giữ ko phọt hết rồi lại ế vợ thì khổ
    Phọt hết rồi đến lúc có vợ chả còn gì mà phọt ấy chứ

  7. #55
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Mềnh khoái nhất mấy cái vụ cãi nhau chí chóe này ở trên eMông
    Chỉ đọc thôi, không vào cãi nhau mà cũng thấy sướng

  8. #56
    Mông dân dự bị thieu-bg's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    207
    Thanks
    229
    Thanked 57 Times in 35 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi flamencol78 Xem bài viết
    Mềnh khoái nhất mấy cái vụ cãi nhau chí chóe này ở trên eMông
    Chỉ đọc thôi, không vào cãi nhau mà cũng thấy sướng
    E bị giống anh, vừa được chém gió, vừa ôn lại kỷ niệm cũ, vừa hiểu thêm những người bạn....và quan trọng nhất là chẳng ai cãi nhau với người dưng...
    Đời là bể khổ...
    Con người sinh ra là chìm trong bể khổ
    ----------------------------------------------------------
    Không Tham-Không Sân-Không Si

  9. #57
    Mông dân kienvrg's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    408
    Thanks
    1
    Thanked 37 Times in 30 Posts
    Sắp tới thấy bảo anh Long định nâng cấp diễn đàn. Nhân dịp này anh xem cho thêm cái game khiêu chiến võ đài nào đẫm máu 1 tý vào để bọn này chém gió ném đá nhau không được thì vào phang nhau cho nó thêm rôm rả!

  10. #58
    Mông dân dự bị traitimchumnho's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    222
    Thanks
    855
    Thanked 82 Times in 57 Posts
    Em cũng xin lạc đề 10'', Đăng già có đánh võng qua đây cho em cái cầm tay em hỏi nhờ cái này!!!!

  11. #59
    Gây sóng tạo gió Anonymous's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    971
    Thanks
    140
    Thanked 513 Times in 229 Posts
    Thực ra thể lực không phải là yếu tố quan trọng nhất. Khỏe thì đi, mệt thì dừng, mệt nữa thì.... nằm, chả làm sao cả. Ý thức và kỹ thuật xử lý khi đi xe đạp xem ra là yếu tố quan trọng hơn.
    Vụ nằm lại giữa đường thì chắc bác Linh còi thấu hiểu nhứt. Nghe nói bác Linh còi còn ăn đòn 1 vụ bị ngoắc vào xe máy, nằm dưỡng thương cả tháng.
    Leopheo từng bị lăn quay giữa đường, người ngợm rách tan nát
    Kingkong thì đổ đèo bỏ hai tay. Số lão này còn son, chưa bị húc vào đâu cả
    Chồng của N.A lần đầu tham gia cũng nhóm cũng lộn tùng phèo do.... giật mình phanh gấp. Kết quả là què tay bó bột. Từ sau cạch, không bao giờ thấy mặt bác này.
    Cả nhóm emong cũng từng đạp xe lên Tam Đảo từ chiều tới tối, cả lũ hết pin giữa đèo, tưởng phải nằm lại giữa đèo, may mà có bác Hiếu chạy oto hỗ trợ
    Thêm 1 lần nữa lũ Emong đi Kim Bôi, qua sông bằng đò ngang, vừa mệt vừa húng, trả thêm tiền để người ta đi đò dọc, gặp dòng nước xoáy suýt đi đời cả đám. Riêng vụ này không ai nói hay được. Sự sống chết phụ thuộc toàn bộ vào bác chèo đò và dòng nước xoáy
    Rồi thì rất nhiều, rất nhiều các trường hợp khác các bác đã gặp phải, đã ăn đòn rồi mà không kể ra thôi

    Ấy đấy, các bác đi về rồi, các bác bảo lượng sức mình được. Rồi thì "vui là chính". Một nhóm vô kỷ luật không khác gì một đội quân ô hợp. Ai cũng có tiếng nói riêng sẽ thành ra hỗn loạn. Kể cả ý kiến "kiểm tra thể lực bắt buộc" cũng mang tính cá nhân, không hề có quy định, quy chuẩn cho việc này, chưa bao giờ có cả. Forum này sinh ra đủ lâu rồi, mà những bài viết về kỹ thuật đạp xe cá nhân, kỹ thuật đạp xe tập thể , các quy định, nguyên tắc trên đường đi không hề có. Trước các chuyến đi dài cũng không có buổi gặp riêng các thành viên mới để tư vấn các thứ chuẩn bị cho chuyến đi. Vậy nên rồi sẽ có những tai nạn đáng tiếc xảy ra, em thấy chả có gì đáng ngạc nhiên cả.
    Hi vọng các bác sẽ giải quyết được các vấn đề này trong tương lai gần

  12. The Following 6 Users Say Thank You to Anonymous For This Useful Post:

    Casper_HN (27-07-2012), dau (27-07-2012), flamencol78 (28-07-2012), haixu88 (27-07-2012), lukytran (29-07-2012), thieu-bg (27-07-2012)

  13. #60
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Anonymous Xem bài viết
    Thực ra thể lực không phải là yếu tố quan trọng nhất.

    ......

    Vậy nên rồi sẽ có những tai nạn đáng tiếc xảy ra, em thấy chả có gì đáng ngạc nhiên cả.
    Hi vọng các bác sẽ giải quyết được các vấn đề này trong tương lai gần
    Bạn nào nói hay, nói đúng, nói xác đáng thế này mà lại cứ giấu mặt nhỉ???

    Yêu Bell của mẹ nhất


+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình