Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Kho lương... đói ý tưởng là lôi ra gặm :)

Threaded View

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Kho lương... đói ý tưởng là lôi ra gặm :)

    Xin trích một đoạn diễn văn phát biểu của Mông trưởng Linga thay cho lời nói đầu:

    "Nhằm mục đích định hướng cho những chuyến đi tiếp của eMông chúng ta hãy cùng nhau thảo luận cũng như đóng góp thêm ý tưởng để cuộc chơi của eMông thêm phần hấp dẫn và ý nghĩa.

    Những thành viên mới cùng những chuyến đi gần đây đã cho thấy
    eMông là một tập thể đoàn kết và gắn bó. Mọi thành viên luôn biết chia sẻ để vượt qua những khó khăn thử thách. Đó là điều rất quan trọng để chúng ta có thể cùng nhau rong ruổi trên những cung đường một cách dài lâu.
    (Phát biểu tại Blog Opera ngày 24/2/2010)

    Hiện tại bác Linga do tuổi cao sức yếu, lại bận việc đại sự nên không thể cùng chúng ta vẽ hươu vẽ vượn được nữa. Vì vạy tôi lập Thread này khẩn thiết kêu gọi các bộ não siêu việt trong nhóm post ý tưởng cho những chuyến đi sắp tới của chúng ta. Mình sẽ update ngay khi ý tưởng hoàn thiện

    Sau đây xin post những ý tưởng của bác đương kim mông trưởng chưa được thực hiện:

    1. Đạp xe ven biển (từ Nam Định về Hải Phòng hoặc ngược lại)... (dự kiến tháng 6/7/2010)

    2. Tour sinh tồn Tây Yên Tử (dự kiến tháng 10/11/2010)- chuẩn bị lều trại, đồ ăn uống đạp xe rồi nghỉ qua đêm trên đường (vụ này sẽ cần rất nhiều thảo luận)

    3. Hà Nội - Hà Tây cũ - Hà Nam - Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng (3 hoặc 4 ngày)
    Tổng quãng đường: 380km. Cung đường sẽ hội tụ rất nhiều điều thú vị để chúng ta khám phá với những cảm xúc từ đồng bằng tới biển khơi. Lịch trình sơ bộ:

    Ngày 1: Hà Nội - Chùa Hương - thị xã Phủ Lý (110 km). Xuất phát từ Hà Nội, chúng ta sẽ đi theo một cung đường rất đẹp và phù hợp với xe địa hình để tới chùa Hương. (ăn trưa, nghỉ ngơi tại chùa Hương) - chiều lên đường đi Hà Nam (ghé qua Ngũ Động Sơn) - tối ăn, ngủ tại thị xã Phủ Lý. (Note: Mùa này qua Hà Nam sen rất đẹp )

    Ngày 2: Phủ Lý - Ninh Bình - Nam Định (120 km)
    ăn sáng ở Phủ Lý (bánh cuốn ở đây rất có tiếng) - men theo sông Đáy sang Ninh Bình. ăn nghỉ trưa tại cố đô Hoa Lư. Chiều lên đường qua Phát Diệm (chơi ở đây chừng 1 tiếng) rồi sang Quất Lâm (qua đò Mười) (Chỗ này sẽ chek lại thật kỹ nếu mọi người quyết tâm triển khai tour này). Tối đến Quất Lâm ăn nghỉ, dạo biển...

    Ngày 3: Quất Lâm - Chùa Keo (Thái Bình) - bãi biển Đồng Châu (100 km)
    Sáng dậy sớm tắm biển - ăn sáng rồi từ Quất Lâm đạp đến chùa Keo (Thái Bình) Tầm 65 km (ăn trưa trên đường đi). Chơi ở chùa Keo đến 15h30 đạp về bãi biển ĐỒng Châu (35 km) Tắm biển - vui chơi, giải trí, ăn, nghỉ tại ĐỒng Châu.

    Ngày 4: Đồng Châu - Hải Phòng (50 km)
    Đạp từ ĐỒng Châu về HP - ăn trưa ở HP. 15h00 lên tàu về HN - Kết thúc chuyến đi.
    Lưu ý: Nếu cần thiết có thể đi trong 3 ngày bằng cách điều chỉnh lộ trình.

    4. Chợ phiên làng nón Chuông: chợ họp vào các ngày âm lịch tận cùng bằng 0 và 4; cách HN khoảng 30km.

    5. Côn Sơn - Kiếp Bạc: cách HN 70-80 km, vè đẹp của Côn Sơn được biết đến qua bài thơ Côn Sơn ca của Nguyễn Trãi: "Côn Sơn suối chảy rì rầm,
    Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.
    Côn Sơn có đá rêu phơi,
    Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm.
    Trong ghềnh thông mọc như nêm,
    Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm.
    Trong rừng có bóng trúc râm,
    Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn..."

    6. Làng Nôm ở Hưng Yên: tour này em Nga đã đi thám thính trước, chỉ chờ ngày làm hoa tiêu cho
    eMông.
    7. Hà Nội - Mai Châu - Mộc Châu Hoặc Hà Nội - Mai Châu


    Các tour kẹo cao su, nhai hoài mới thấy chán:
    1. Tam Đảo
    2. Ba Vì
    3. Hàm Lợn:
    a. 1 ngày: mùa mưa, hồ rất đầy và đẹp
    b. 1.5 hoặc 2 ngày hoặc 2 nửa ngày: Cắm trại đỉnh Hàm Lợn
    4. Đền Chử Đồng Tử- Kim Dung ven sông Hồng: lần trước tour này đã được mông dân thực hiện dưới cái nóng 42 độ nhưng chưa thấy hồ sen Hưng Yên của bác Linh đâu. Quyết phải tìm được sen Hưng Yên mới thôi
    5. Hồ Tây và những đầm sen.


    Mở hàng nào:
    Mùa hè nóng bức nên em xin đề nghị làm tour đi Đá Chông, vừa mát mẻ, vừa hữu nghị. Đường xuống phía Sơn Tây nay cũng đã có đôi sách tránh đường 32 và Láng Hòa Lạc: đi vòng vèo qua đường làng Thượng Cát nhà Naxue. Hoặc đi đình Đình Bảng, Đền vua Đinh vua Lê theo hướng dọc theo sông Đuống.

    Update ý tưởng:
    1: Cây nhà lá vườn nhà chị trym dự kiến tháng 5 6 7 8 . Địa điểm: Cổ Loa (done)
    2: Cây nhà lá vườn bẹn Chym Bông: Hà Nội Quảng Ninh, dự kiến tháng 5 6 7 8 như trên (done)
    3: Đá Chông Hà Tây (cũ)
    4: Đình Bảng, Bắc Ninh
    5: Hang Dơi (đĩa điểm: bí mật) 1 ngày. Hoặc kết hợp vs 1, 2 địa điểm khác quen thuộc gần đó: 1.5-2 ngày
    6.: Super Mini tour: khám phá thành phố Hải Phòng, nhậu hải sản Đồ Sơn, ăn chơi nhảy múa đảo Hòn Dáu: 1.5 ngày, 2 ngày
    7. Tour cây nhà lá vườn em Trang Bông.
    8: ...

    Chú ý:
    Nếu các bạn đã lên được 1 tour riêng thì đề nghị lập 1 chủ đề mới để mọi người có thể góp ý, trành làm loãng chủ để này. Nhớ là tên Topic mở đầu bằng "[Lương Khô]" nhé
    Nếu các bạn chưa lên được tour mà mới chỉ có ý tưởng xin để lại ý kiến tại topic này để mọi người cũng thảo luận.
    Last edited by eMông; 29-07-2010 at 01:42 AM.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình