Nhật ký Tiền sinh nhật eMông...
Sau nhiều phiên chat chit họp hành với nhiều cảm xúc vui vẻ, bình thường, chán nản, mệt mỏi và định... đánh chìm xuồng (nhưng không nỡ, bởi đó là trách nhiệm, là món nợ của BQT) thì kẻ còn yêu đời nhất trong BQT là mợ Mộc Miên đã có ý tưởng giải tỏa bức xúc cho BQT. Vậy là cả lũ lại xúm vào bàn tán, chuẩn bị, trong đó có vụ tiền trạm địa điểm tổ chức sinh nhật eMông lần thứ 11.
Địa điểm tiền trạm này vẫn là ở một nơi quen thuộc với eMông - Hòa Bình, nhưng có tận 2 lựa chọn, Mộc Miên dẫn chúng tôi đi qua hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác...
Địa điểm đầu tiên. Rẽ khỏi đường chính thoát khỏi phố núi, qua một đoạn đường nhỏ, chúng tôi tới một ngôi làng cách biệt với thế giới bên ngoài. Ngôi làng này gồm 20 mái nhà của các nghệ sĩ nổi tiếng cùng nhau xây dựng, mỗi mái nhà là một phong cách khác nhau, từ nhà gỗ mái lá đến nhà tường trình hay nhà xây cấp 4. Các căn nhà nằm cách biệt nhau và nằm lẫn trong màu xanh của cây cỏ. Bao bọc xung quanh là đồi chè xanh mát mắt. Phóng tầm mắt là con sông Bôi uốn lượn xung quanh dãy núi chắn chúng tôi với chùa Hương. Chọn một mái nhà chủ nhà đã OK và chúng tôi cũng tạm OK: có sân làm BBQ, có chỗ ngủ, vệ sinh. Nhưng chúng tôi vẫn còn lăn tăn vì ở chỗ này không khác gì Sapa bây giờ, chỉ có nước cho nấu nướng chứ không đủ nước tắm cho lũ mông dân mồ hôi mồ kê nhễ nhại sau 1 ngày đạp lê lết từ HN đến đây...Chạy ra ngoài đường thì vẫn có quán xá, bể bơi (20k/pax) nhưng vẫn còn lăn tăn lắm, thế là lại hành quân...
Địa điểm thứ hai: Đi vài km nữa, chúng tôi rẽ khỏi đường Hồ Chí Minh. Lần này thì thật sự ngất ngây với khung cảnh 2 bên đường, cả một vùng quê hiện dần theo những vòng bánh xe. Theo con đường này lỡ mông dân có lạc ra cầu treo cũng không nỡ mắng mỏ kẻ dẫn dường bởi càng đi lạc cảnh càng đẹp. Lại rẽ vào con đường mòn nhỏ đi vào hẻm núi, qua 2 lần cổng tạm với những hồ nước được xây bê tông, một mái nhà sàn vững chãi hiện ra trước mắt chúng tôi. Nhà sàn này đủ chứa vài chục người ăn ngủ nghỉ, bật nhạc to hết nấc cũng không lo hàng xóm càm ràm (làm gì có hàng xóm ). Ngay bên cạnh là cửa hang núi dẫn chúng tôi vào thế giới tiên cảnh...
Chịu khó đạp xe (~70km) hoặc lê xe máy đi sinh nhật nhá các con giời, kể thế thôi không mất vui )
Hẹn gặp ở sinh nhật eMông lần thứ 11!!!!!