Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Hành trình ươm mầm ước mơ ở chế tạo

Threaded View

  1. #1
    Mông dân dự bị Mèo Mập Béo Ú's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    104
    Thanks
    177
    Thanked 179 Times in 56 Posts

    Hành trình ươm mầm ước mơ ở chế tạo

    Mời các bạn theo chân Phương Thanh- cô gái nhỏ bé- chưa đi chơi xa chuyến nào những lỡ sa chân vào dự án "Thư viện Ươm Mầm Ước Mơ" đã tham gia với emong lên đường đến với "TỬ ĐẠI TỬ ĐỊA" - cung đường hành xác mà những dân đi du lịch lâu năm nghe tên còn phải ái ngại :

    (Kỳ 1)

    Với mục tiêu giúp trẻ em vùng cao tiếp cận với sách truyện và dần hình thành văn hóa đọc, sau gần 2 tháng chuẩn bị, dự án xây dựng Thư viện "Ươm mầm ước mơ" bước đầu đã được triển khai ở điểm trường xã Chế Tạo - huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái. Hãy cùng chúng tôi - những tình nguyện viên của team Thư viện, nhìn lại và cảm nhận những ngày nhọc nhằn nhưng đong đầy hạnh phúc khi mang hạt giống tình yêu tri thức gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ nơi đây.

    HÀNH TRÌNH HÀ NỘI - MÙ CANG CHẢI, 9 TIẾNG ĐỒNG HỒ BON BON VỀ VỚI TÂY BẮC

    Đội Thư viện chúng tôi chia thành 2 nhóm, một nhóm chọn phương tiện di chuyển bằng xe máy trong khi nhóm còn lại đi ôtô cùng đoàn Emông. Ba cặp xế và ôm của nhóm xe máy khởi hành từ chiều thứ 5 (4/9/2014) đi theo cung đường Hà Nội - Thanh Sơn - Thu Cúc - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải. Nhóm ôtô chịu trách nhiệm chở các thùng sách và quà tặng nên xuất phát muộn hơn. Để đảm bảo an toàn cho chuyến đi, đoàn đã chuyển sang phương án thuê xe 30 chỗ thay vì đi xe khách giường nằm như kế hoạch ban đầu. Ngồi suốt quãng đường hơn 300km quả là không thoải mái, song chính sự gần gũi ngồi cạnh nhau mà mọi người thân thiết và chia sẻ nhiều hơn. Làm sao chúng tôi có thể quên nắm cơm ăn với ruốc được "chia năm xẻ bảy" cho hơn 20 thành viên. Làm sao chúng tôi có thể quên cảm giác mát ngọt khi đưa cho nhau những miếng dưa chuột được cắt thành nhiều phần. Cùng ăn quà bánh và kể những câu chuyện về cuộc sống thường ngày đã làm chúng tôi - những con người chưa biết hết nhau, trở nên xích lại gần hơn, và đặc biệt, chúng tôi đã trở thành anh em, trở thành bè bạn.

    Trong khi nhóm ôtô đang bon bon trên đường, nhóm xe máy đã gặp một sự cố không may là một chiếc xe bị hết xăng khi đi đến Tú Lệ. Các thành viên còn lại trong nhóm cố gắng đi vài vòng tìm trạm xăng gần nhất, nhưng dường như không có hi vọng. Cuối cùng, chúng tôi đã khắc phục bằng cách chiết xăng từ một xe khác sang chiếc xe gặp nạn và tiếp tục hành trình. May mắn thay, đi được một đoạn, chúng tôi gặp một chị và chị đã tận tình dẫn chúng tôi đi mua xăng. Có lẽ không ai trong chúng tôi ngờ rằng trong đêm tối mịt mù sương phủ nơi vùng núi Tây Bắc này lại xuất hiện một con người nhiệt thành đến như vậy.

    Vượt qua đèo Khau Phạ, khu ánh đèn điện dần dần hiện ra trước mắt chúng tôi. Thị trấn Mù Cang Chải là đây.

    (Còn tiếp)

    Hình ảnh của cô gái nhỏ bé Phương Thanh

    Last edited by Mèo Mập Béo Ú; 17-09-2014 at 12:20 PM.

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Mèo Mập Béo Ú For This Useful Post:

    flamencol78 (17-09-2014), NHOCBEO (29-05-2015), thanhnc (26-01-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình