+ Trả lời Chủ đề
Trang 85 của 186 Đầu tiênĐầu tiên ... 35 75 83 84 85 86 87 95 135 185 ... CuốiCuối
Kết quả 841 đến 850 của 1851

Chủ đề: Off Road Saturday

  1. #1
    Thần Hành Thái Bảo dangman's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Đang ở
    cHƯA Bít yÊu
    Bài viết
    1,020
    Thanks
    274
    Thanked 396 Times in 179 Posts

    Ba Vì , Tam Đảo, Offroad Cuối Tuần

    Topic xin đc viết tiếp những con đường của quá khứ ! Tam Đảo nơi sức mạnh phong cách sống hình thành ! Đam mê mới giúp bạn đứng vững trên cung đường này.
    SĐT trưởng tour



    Anh Sơnvm84 có vào 4r thì cho em cái số tk nghang em gửi anh số tiền thừa hôm Tam Đảo/ để vào quỹ đợi đợt đi tới cũng đc Máy đt em hỏng mất hết số luôn
    CHú ý: - Mỗi người chuẩn bị một săm dự phòng( 50-70k/chiếc)
    - Tất cả phải đội mũ bảo hiểm xe đạp
    - ĐÂY LÀ TOPIC RÈN LUYỆN SỨC BỀN BẰNG XE ĐẠP.
    -Newbie chạy chung vs ae chú ý nha, ae chạy ko chờ đợi TB26-28km/h thôi







    ****ĐƯỜNG LINK CÁC CHUYẾN ĐI( CÓ HÌNH ẢNH)****
    http://vimeo.com/98341796 Thả dốc Tam Đảo
    http://www.emong.org/showthread.php?...6503#post86503 14/6/2014 Tam Đảo- Tuổi trẻ và đẹp trai

    http://www.emong.org/showthread.php?...n-(26.11.11) TAM ĐẢO KHÓ NHẰN 26/11/2011
    http://www.emong.org/showthread.php?...Saturday/page9 3 VÌ 4/12/2011
    http://www.emong.org/showthread.php?...aturday/page13 3 VÌ 11/12/2011

    http://www.emong.org/showthread.php?...aturday/page31 Off road đầu Xuân Chuối và Chó
    http://www.emong.org/showthread.php?...1377#post51377 Tam Đảo, chuyến đi của chờ đợi, nắng và đói 17/6/2012
    http://www.emong.org/showthread.php?...2980#post52980 Ngẫu hứng Đền Gióng, phóng xe bạt mạng 1/7/2012
    http://www.emong.org/showthread.php?...aturday/page85 Cầu Trung Hà - không trưởng tour, mạnh ai nấy đạp 8/7/2012
    http://www.emong.org/showthread.php?...turday/page111 HÒA BÌNH NẮNG CHÁY VẪN ĐÔNG NHƯ HỘI 15/7/2012
    http://www.emong.org/showthread.php?...turday/page119 CAO BẮC LẠNG-TÌM LẠI SỰ KIÊN NHẪN 17-21-2012

    Last edited by dangman; 07-10-2021 at 05:06 PM.
    LỬA THỬ VÀNG MỚI LÊN NGƯỜI

  2. The Following 21 Users Say Thank You to dangman For This Useful Post:

    alexoxo (30-11-2011), alooooooo123 (02-02-2012), AnhDB (24-11-2011), bhthieu (14-07-2012), camhap (19-06-2014), Casper_HN (02-01-2012), eMông (25-02-2012), flamencol78 (17-07-2012), Haokhidonga (12-06-2012), Mập Đại Ka (22-12-2011), musstol (26-11-2011), Nhip (12-08-2012), pcpiloter88 (29-06-2012), phutd (11-08-2012), tantit (18-06-2012), thieu-bg (14-07-2012), thino015 (09-12-2011), Torch (10-05-2012), traitimchumnho (01-07-2013), tungnq (29-12-2011), victor (11-06-2013)

  3. #841
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    cầu Trung Hà - không trưởng tour, mạnh ai nấy đạp

    Mềnh lọ mọ chả hiểu làm gì, 2h sáng mới đi ngủ, đặt chuông 4h dậy để chuẩn bị ra chỗ hẹn ở gầm cầu vượt Xuân Thủy-Phạm Hùng, 4h chuông reo, dập chuông, rồi đặt lên 4h05 để ngủ thêm 5 phút nữa lấy sức còn đạp xe. 5h20 ra điểm hẹn, vừa dựng chân chống, tin nhắn đến: "mọi người cứ đi, em không ra được - dangman", kiểu này không có ai kéo đoàn để về nhà kịp bữa trưa rồi, cụt hết cả hứng, tưởng lại đua tiếp giống tuần trước. Gọi điện bác 7L, kẻ đầu trò vụ Trung Hà, ò í e không liên lạc được. Gọi zĩn thì kêu xe em hỏng giữa đường, đang chờ papa mang con xe khác ra đổi. Chán hêt cả đời! Mấy phút sau sondh đến, rồi kienvrg đến, ngồi chém gió về xe cộ, về các cửa hàng bán xe, về abc trên trời dưới biển mãi vẫn không thấy mông nào đến nữa, đành kéo nhau ra quán phở ăn sáng. Rồi Zĩn cũng đến, vừa ngồi xuống ghế là nổ như pháo, không khí quán phở vui hẳn lên.
    Gần 7h nhổ neo Sơn Tây thẳng tiến. Cao su dã con nhà bà man!

    Mềnh với sondh đạp đến tượng đài gần cầu vượt Phùng, đứng đợi 2 mông



    kienvrg đến, rồi Zĩn, nữ hoàng của tour, đến



    Cả đoàn đạp tiếp, từ lúc này, chẳng đợi chẳng chờ gì nữa, mạnh ai nấy đạp. Đoạn này đạp phê vãi! Mình đạp đến đoạn đồng ruộng mênh mông gần đến Sơn Tây, một chú xe máy chờ tới, quay sang nhìn mình hất hàm, mình hiểu ý, tăng tốc đua với hắn, tên này cũng nhiệt tình, cổ vũ ầm ĩ:
    - 30km/h, 40km, cố lên, 50km, 60km, cố lên, 70km, cố lên cố lên gần 80km rồi, cố lên
    - Phắn, cút, biến, 80 cái éo giề, để anh mượn con touring hẹn mày lần sau đua tiếp nhé, lượn đê
    Tí thì cho đồng chí í 2 tát một đạp, làm mình tim phổi nhảy loạn xạ . Giảm tốc, thở! sondh vượt lên với tốc độ hơn 30km/h. Một con xe máy đi ngược chiều phóng tới, quệt vào ghi-đông, sondh loạng choạng phanh không kịp, nhưng với công lực 3 năm vovina, lộn người lăn một vòng như diễn viên đóng thế, đứng dậy phủi bụi, với tinh thần thượng võ anh tiến tới vỗ vai xe máy: "chú đi đứng cẩn thận nhé, lần sau anh không tha đâu, anh còn qua lại chốn này nhiều lần". Giờ ai đi Tam Đảo đêm cứ rủ sondh đi nhé, say rượu, ma cô, trấn lột chấp hết!
    2 mông lại phóng tiếp đến ngã ba Sơn Tây, đoạn rẽ đi Ba Vì, ngồi đợi cặp đôi hoàn hảo kienvrg-Zĩn.

    Kienvrg đến, gặp họ hàng, hớn hở ra chụp ảnh kỷ niệm



    Mình ăn theo



    Zĩn đến, quán nước lại ầm ĩ vui như hội

    One life, live it!

  4. The Following 5 Users Say Thank You to victor For This Useful Post:

    Casper_HN (09-07-2012), eMông (09-07-2012), haixu88 (09-07-2012), Mập Đại Ka (09-07-2012), seiryu7429 (30-06-2013)

  5. #842
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Bắt đầu từ đoạn rẽ vào đường đi cầu Trung Hà, Zĩn mới tỏa sáng, luôn dẫn đầu, cho 2 đại ca sondh + kienvrg mất hút đằng sau.
    Cách cầu 15km, sondh lấy lại phong độ, vượt lên.
    9h sáng, mình + sondh đến cầu:





    Rồi zĩn đến





    Kienvrg đến

    One life, live it!

  6. The Following 3 Users Say Thank You to victor For This Useful Post:

    Casper_HN (09-07-2012), Mập Đại Ka (09-07-2012), Seven-Love (09-07-2012)

  7. #843
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Đứng giữa cầu chụp ảnh làm hàng



    Đạp xe mà trắng bốp thế này không ăn thua rồi



    Đề nghị sondh lần sau không mặc áo của con đi đạp xe nhé, hở hết cả các thể loại



    zĩn cười không nhìn thấy tổ quốc đâu, con xe khung thép mà bê như không



    Anh có bê xe đâu mà kêu hân hoan bế xe làm hàng, già cả rồi không đú với trẻ trâu

    One life, live it!

  8. The Following 4 Users Say Thank You to victor For This Useful Post:

    Casper_HN (09-07-2012), Mập Đại Ka (09-07-2012), seiryu7429 (30-06-2013), Seven-Love (09-07-2012)

  9. #844
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Cả hội kéo vào quán nước đầu cầu ngồi nghỉ



    kienvrg chém gió với bác 7L: "mịe bọn nó toàn đạp 35-40km em éo theo được"



    Rồi chém gió với đoàn: "quê em ở Móng Cái, ông bà ở quê suốt ngày gửi hản sản lên, em chắc phải mua cái tủ lạnh to hơn để chứa, nhiều quá"

    victor: "thế hôm nào rủ cả hội đến ăn đỡ hộ cho"

    kienvrg: "ồ kế" (cả nhà chờ kienvrg lập cái tour hải sản nhóe)

    Zĩn và sondh



    Zĩn: "nhà em có nhà hàng Ấn Độ, hôm nào em xin phiếu giảm giá cho"
    Mọi người: "thôi em cứ vét đồ ăn thừa, cho hết vào làm nồi lẩu thập cẩm cũng được, gọi mọi người đến thưởng thức, đỡ tốn, có ai biết món Ấn nó ra sao đâu mà sợ hehe"

    Chém gió đến 10h thì nhấc mông về Sơn Tây ăn trưa, kế hoạch ăn trưa tại nhà chính thức phá sản! Nghỉ uống sữa dọc đường.



    Cặp đôi hoàn hảo



    Zĩn: "ông ngoại 7L hôm nay không đi, thôi thì anh kienvrg cũng được, cũng to béo chả kém ông ngoại mình"
    One life, live it!

  10. The Following 4 Users Say Thank You to victor For This Useful Post:

    Casper_HN (09-07-2012), eMông (09-07-2012), Mập Đại Ka (09-07-2012), Seven-Love (09-07-2012)

  11. #845
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Đến Sơn Tây, đoạn tìm quán cơm quanh thành cổ đến khổ, zĩn kêu như vạc mặc dù vừa táng 2 cốc sữa chua Ba Vì cách đấy 15-20 phút, cái áo của mình từ size M giờ thành XXL vì bị cái zĩn bám vào đòi kéo đi. Cuối cùng cũng tìm được quán cơm, có lẽ là duy nhất khu thành cổ, tít trong ngõ, cả hội đánh chén no nê rồi vào thành ngồi nghỉ.

    4 anh em siêu nhân



    Kem 2 lớp sô cô la - sữa



    Này thì thành, nghiêng cả bờ tường



    này thì cổ



    1h hơn, lại nhấc mông về, ngược gió từ thành cổ Sơn Tây đến cầu vượt Phùng mà mất 50 phút, lại mạnh ai nấy đạp. Mình độc hành, nhớ câu nói của Tu: đời đã éo le bất hạnh, đi một mình trên con đường đơn điệu chả có cái vẹo gì càng thấy bất hạnh éo le hơn . Nghỉ ở cầu vượt Phùng rồi sondh dẫn mọi người đi đường mới, đến bến xe Phùng thì rẽ trái, khu Mỗ Hạ, đoạn này thì đẹp, đường rộng, vắng, hàng dừa bên đường làm mình cứ tưởng đang đi ở bãi biển nào đấy. Đến đoạn gần ngã 3 Thượng Cát thì bụi, nắng, zĩn vừa đạp vừa eo éo trù ẻo sondh, có cái dốc từ dưới lên triền đê mấy mét mà kêu như tận thế . Cả hội ngồi trú sau cái xe tải đỗ ven đường tránh nắng.



    zĩn: "anh xem con đường đê tuổi thơ của anh sondh vừa gần vừa ít xe ít khói nó thế này này"

    Chộp trên đường về, đê Đông Ngạc, giàn hoa leo đẹp lặng người



    Hẹn gặp lại mọi người chuyến tới!
    One life, live it!

  12. The Following 7 Users Say Thank You to victor For This Useful Post:

    Casper_HN (09-07-2012), dangman (09-07-2012), eMông (09-07-2012), Mập Đại Ka (09-07-2012), seiryu7429 (30-06-2013), Seven-Love (09-07-2012), Yankumi (09-07-2012)

  13. #846
    Mông dân hèn hạ meodiendihoang's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Hơi xa 1 tí
    Bài viết
    587
    Thanks
    131
    Thanked 279 Times in 108 Posts
    Con Zin~ nhìn xinh gái nhỉ
    Cứ đi sẽ đến ok

  14. #847
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi meodiendihoang Xem bài viết
    Con Zin~ nhìn xinh gái nhỉ
    Ờ, chú cứ tưởng tượng chú như con xe được nó nhấc bổng lên nhẹ nhàng thế kia thì mới biết là đáng yêu hay ..đáng sợ
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  15. #848
    Mông dân cực kỳ hèn hạ zĩn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    1,028
    Thanks
    143
    Thanked 156 Times in 106 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi victor Xem bài viết

    em rút lại cái lời nói đã cảm ơn anh. GIỜ EM MUỐN GIẾT ANH
    Last edited by eMông; 09-07-2012 at 11:45 AM.

  16. #849
    Mông dân cực kỳ hèn hạ zĩn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    1,028
    Thanks
    143
    Thanked 156 Times in 106 Posts
    cái ảnh tượng thần venus em chộp đc trong lúc anh thoát xác đâu rồi hả anh Phích.

  17. #850
    Mông dân cực kỳ hèn hạ zĩn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    1,028
    Thanks
    143
    Thanked 156 Times in 106 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Pluto Xem bài viết
    Ờ, chú cứ tưởng tượng chú như con xe được nó nhấc bổng lên nhẹ nhàng thế kia thì mới biết là đáng yêu hay ..đáng sợ
    này cái lão ngồi ở nhà kia. Có biết lúc ấy cái mặt em nó nhăn hết lại gào thét anh Phích chụp nhanh lên ko. Xe nặng huhuhuhuhu. HBao giờ mới đủ tiền tậu con Giant đâyyyyyyyyyyyyy

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình