+ Trả lời Chủ đề
Trang 111 của 186 Đầu tiênĐầu tiên ... 11 61 101 109 110 111 112 113 121 161 ... CuốiCuối
Kết quả 1,101 đến 1,110 của 1851

Chủ đề: Off Road Saturday

  1. #1
    Thần Hành Thái Bảo dangman's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Đang ở
    cHƯA Bít yÊu
    Bài viết
    1,020
    Thanks
    274
    Thanked 396 Times in 179 Posts

    Ba Vì , Tam Đảo, Offroad Cuối Tuần

    Topic xin đc viết tiếp những con đường của quá khứ ! Tam Đảo nơi sức mạnh phong cách sống hình thành ! Đam mê mới giúp bạn đứng vững trên cung đường này.
    SĐT trưởng tour



    Anh Sơnvm84 có vào 4r thì cho em cái số tk nghang em gửi anh số tiền thừa hôm Tam Đảo/ để vào quỹ đợi đợt đi tới cũng đc Máy đt em hỏng mất hết số luôn
    CHú ý: - Mỗi người chuẩn bị một săm dự phòng( 50-70k/chiếc)
    - Tất cả phải đội mũ bảo hiểm xe đạp
    - ĐÂY LÀ TOPIC RÈN LUYỆN SỨC BỀN BẰNG XE ĐẠP.
    -Newbie chạy chung vs ae chú ý nha, ae chạy ko chờ đợi TB26-28km/h thôi







    ****ĐƯỜNG LINK CÁC CHUYẾN ĐI( CÓ HÌNH ẢNH)****
    http://vimeo.com/98341796 Thả dốc Tam Đảo
    http://www.emong.org/showthread.php?...6503#post86503 14/6/2014 Tam Đảo- Tuổi trẻ và đẹp trai

    http://www.emong.org/showthread.php?...n-(26.11.11) TAM ĐẢO KHÓ NHẰN 26/11/2011
    http://www.emong.org/showthread.php?...Saturday/page9 3 VÌ 4/12/2011
    http://www.emong.org/showthread.php?...aturday/page13 3 VÌ 11/12/2011

    http://www.emong.org/showthread.php?...aturday/page31 Off road đầu Xuân Chuối và Chó
    http://www.emong.org/showthread.php?...1377#post51377 Tam Đảo, chuyến đi của chờ đợi, nắng và đói 17/6/2012
    http://www.emong.org/showthread.php?...2980#post52980 Ngẫu hứng Đền Gióng, phóng xe bạt mạng 1/7/2012
    http://www.emong.org/showthread.php?...aturday/page85 Cầu Trung Hà - không trưởng tour, mạnh ai nấy đạp 8/7/2012
    http://www.emong.org/showthread.php?...turday/page111 HÒA BÌNH NẮNG CHÁY VẪN ĐÔNG NHƯ HỘI 15/7/2012
    http://www.emong.org/showthread.php?...turday/page119 CAO BẮC LẠNG-TÌM LẠI SỰ KIÊN NHẪN 17-21-2012

    Last edited by dangman; 07-10-2021 at 05:06 PM.
    LỬA THỬ VÀNG MỚI LÊN NGƯỜI

  2. The Following 21 Users Say Thank You to dangman For This Useful Post:

    alexoxo (30-11-2011), alooooooo123 (02-02-2012), AnhDB (24-11-2011), bhthieu (14-07-2012), camhap (19-06-2014), Casper_HN (02-01-2012), eMông (25-02-2012), flamencol78 (17-07-2012), Haokhidonga (12-06-2012), Mập Đại Ka (22-12-2011), musstol (26-11-2011), Nhip (12-08-2012), pcpiloter88 (29-06-2012), phutd (11-08-2012), tantit (18-06-2012), thieu-bg (14-07-2012), thino015 (09-12-2011), Torch (10-05-2012), traitimchumnho (01-07-2013), tungnq (29-12-2011), victor (11-06-2013)

  3. #1101
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi victor Xem bài viết
    Trước khi đi mình đã bảo là đi tốc độ 20-25km/h + mưa + nắng bất ngờ mà, mình có rót mật vào tai ai đâu
    Béo quá đây mà xe ko tải nổi
    Có bạn đi xe máy đấy, em đi xe đạp xong lúc nào mệt thì đổi xe với bạn ý, thay nhau đạp hehe

    Ờ, em tưởng con Zĩn thế nào, sáng qua đến tự ti có dám chào em nó đâu . Mãi sau phỏng vấn hóa ra nó vẫn còn nhẹ cân hơn mình
    Bác Phích có thông tin ở đâu bán xích chịu lực thì bẩu em nhá
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  4. #1102
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Chiều nay đọc tin: Hầm ngầm thủy điện Hòa Bình bất ngờ xuất hiện một hố tử thần, đang xác định nguyên nhân..

    Tìm đâu xa, đây nè
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  5. #1103
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Hòa Bình nắng cháy, vẫn đông như hội

    4h sáng mình dậy, gọi điện cho Zĩn, rồi cho Lâu, đánh thức 2 nàng, rồi cho Hải Sản dựng cổ dậy. Trên đường đạp xe ra Pico, gặp một chú đạp MTB ở gần cầu vượt Vọng, Giải Phóng, nhìn gầy gầy, Buto bảo nhà khu Bạch Mai, Phố Huế, chắc đi đường này, nhưng mình lại nghĩ, Buto gì mà mi nhon thế kia, lần trước gặp nhìn phốp pháp lắm, chắc ko phải Buto nên mình phóng thẳng. Đến Pico gặp Hải Sản đang đứng chờ, rồi Buto và bác 7L đến, té ra cái thằng người mẫu đạp xe lúc nãy là Buto hehe. Cả hội kéo đến bưu điện Hà Đông đã thấy Zĩn, bác Pedan36clip (cái nick này em copy ở topic Ba Lạt nhé, không hiểu bác sản xuất gì đến tận 36 cái clip, hôm nào cho anh em xem phát ). Lần lượt các mông đến, ku dangman đến đứng giữa cầu Hà Đông, cách cả hội đông như chợ đang đứng cách đó 10m với một đống xe đạp ngổn ngang mà vẫn dừng lại hỏi người đi đường cầu Hà Đông ở đâu ). Trời nắng nóng chưa từng thấy, hẹn hò thì rõ sớm, thế mà các bạn đến đông đủ đúng giờ thế, lần đầu tiên mình không bị cao su, thành viên đăng ký tham gia không bị rơi rụng, yêu thế! Ku dangman ra tiễn đoàn, mặc mỗi cái áo ba lỗ, máu quá, tiễn luôn cả đoàn đến đập Thủy Điện rồi về

    Thành viên tham gia tắm nắng Hòa Bình

    1. bác 7L trưởng tour
    2. victor
    3. sondh
    4. pedan36lip
    5. Hải Sản
    6. Pluto
    7. haokhidonga
    8. mahkom
    9. dinhdinh
    10. Zĩn yêu
    11.Kim thanh lau
    12.thieubg
    13. dangman

    Xe của Dính Đinh không xịn lắm, trẻ trâu Dangman xung phong đổi xe hỗ trợ đồng đội.
    Cả hội xuất phát, thống nhất đến Xuân Mai ăn sáng, zĩn lại kêu như vạc “Em đói, ôi zời ơi, đoi ém”. Khoảng 20km nữa mới đến Xuân Mai, zĩn đếm lùi từng cột mốc km. Mình dừng lại cái chợ cóc mua ổi + nhãn, balo nặng trịch, may nhờ dangman đèo hộ bình nước.

    May quá, đến chỗ ăn sáng rồi, mới sáng sớm mà nắng đã xuyên gáy thế kia rồi . Ban gái đeo kính ngồi cạnh anh đẹp zai áo đỏ quay ra cười toe toét là Dính Đinh nhóe.



    Bác pedan + Dính Đinh + cái lưng của mahkom, mahkom có quả áo rất chất, không thấm nước, không thoát hơi, mồ hôi chảy ra chỉ có đường trôi xuống dưới. Bác pedan rất thời trang nhé, lần nào đi cũng cực sắc màu, hôm thì áo tím, hôm áo xanh nõn chuối, hôm nay cờ đỏ sao vàng, bác bảo “mặc thế cho nổi, bọn ô tô xe máy nó nhìn thấy mình nó còn tránh”, lần sau có lẽ mình học tập, áo hồng, quần đỏ, giầy vàng chăng



    Buto + Lâu chén thù chén tạc mừng chuyến đi đầu tiên có mặt 2 anh em



    Ông ngoại 7L ngồi uống trà đá phán một câu xanh rờn: “giờ phải đổi câu tục ngữ thành ăn trông nồi, ngồi trông zĩn”, cả hội quay ra tấm tắc đồng ý



    Ăn sáng xong, mình hỏi Dính Đinh liệu có đi được tiếp không hay em quay về, Dính Đinh, với kinh nghiệm đã từng đạp 2 vòng Hồ Tây, vẫn quyết tham gia đến cùng, được đấy, hy vọng sau chuyến đi này, không sợ chạy mất dép hehe
    One life, live it!

  6. The Following User Says Thank You to victor For This Useful Post:

    eMông (16-07-2012)

  7. #1104
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Đoàn quân không mỏi tiếp tục lên đường, mình vừa ăn xong đã đạp xe bụng đau sóc, không biết các bạn có bị không, cố bám dangman, vừa đạp vừa ôm bụng. Tốp đầu gồm dangman, 7L, victor, sondh đạp trước. Một hồi thì sondh tụt hậu. Đến cái cầu phong cảnh hữu tình dừng lại nghỉ đợi đoàn.
    Dangman: “cái bụng này chắc phải sinh đôi là ít”



    Đợi lâu quá, ngồi chờ, bác 7L: “tưởng chú Sơn thế nào, 3 năm vovina mà mất hút không thấy đâu”. Sơn cố lên, hôm Ba Lạt cho cả hội hít khói hết hehe, chắc tại anh nhét cho túi ổi vào ba lô nhờ đèo hộ nên hơi tụt tí à hị hị

    Rồi Sondh đến



    Vừa dừng xe vứt ngay túi ổi ra ngoài hehe

    Buto đại ca hoa cải đỏ đến



    Các bác thích giề, từ HN đạp lên đây hả, xin phép em chưa mà đã vào địa bàn hoạt động của em



    Mahkom

    One life, live it!

  8. The Following User Says Thank You to victor For This Useful Post:

    eMông (16-07-2012)

  9. #1105
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Haokhidonga



    Hải Sản + Lâu



    Nhìn sành điệu chưa, toàn hàng hiệu ngàn đô nhóe , vừa đến đã sà vào túi ổi



    Cả hội ăn ổi đứng chờ



    Zĩn đến

    One life, live it!

  10. #1106
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Thiệubg



    Bác pedan đeo balo hộ Dính Đinh + Can Đình Đình



    Vậy là đầy đủ, thiếu thằng phó nháy. Dính Đinh dựng xe, mình mời ăn ổi, ku dangman đứng sau huýt sáo: “lắng có hồng bằng đôi môi em”, bố cậu!



    Dáng gì đây



    Dangman + zĩn yêu

    One life, live it!

  11. The Following User Says Thank You to victor For This Useful Post:

    Seven-Love (17-07-2012)

  12. #1107
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Ông ngoại 7L + cháu ngoại Zĩn + bố đỡ đầu pedan, bác pedan về tầm bổ thêm nhé, giờ chưa đủ tiêu chuẩn làm bố đẻ



    2 ông cháu, công nhận là 2 ông cháu này mỗi người giảm vài chục ký thì đẹp zai xinh gái phải biết, nhìn rất có nét, ông ngoại bên ngoài nhìn bặm trợn thế mà lên ảnh nhìn hiền như bụt ý nhỉ hehe



    Nhìn lừa tềnh vãi




    Đoàn quân không mỏi, đang tắm nắng, nhìn yêu vật!

    One life, live it!

  13. The Following 2 Users Say Thank You to victor For This Useful Post:

    pedan36lip (17-07-2012), Seven-Love (17-07-2012)

  14. #1108
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Đoàn quân tiếp tục hành trình, tạt vào quán nước mía ngồi nghỉ, tập hợp quân số. Nhìn cái nắng kìa!



    Ông ngoại người Nhật



    Cả hội xuýt xa khi nhìn thấy zĩn từ xa



    Nhân vật chính



    Bộ ba Thieubg, bác pedan, Dính Đinh

    One life, live it!

  15. #1109
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Dính Đinh giơ tay chiến thắng sau khi chinh phục dốc Kẽm . Nắng giữa đỉnh đầu kìa!



    Õng bụng nước mía, co ca



    Tiếp tục tắm nắng



    Trên đường nghỉ + chờ hơi nhiều, đến chân dốc đập thủy điện, lúc hơn 11h trưa



    Dính Đinh cuối cùng cũng đến đích

    One life, live it!

  16. #1110
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Trước cả Thieubg



    Chụp nhanh lên anh, để em dìm chị Dính Đinh xuống sông cho cá ăn thịt



    Dangman bằng một góc



    Zĩn nhận thêm ông nội Buto



    3 ông cháu làm hàng

    Last edited by victor; 16-07-2012 at 07:37 PM.
    One life, live it!

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình