Bác 7L đã confirm mai đi nhé, thế là Zĩn có đầy đủ ông ngoại 7L, ông nội Buto, anh zai Dangman rồi nhóe, nhất Zĩn!
Bác 7L đã confirm mai đi nhé, thế là Zĩn có đầy đủ ông ngoại 7L, ông nội Buto, anh zai Dangman rồi nhóe, nhất Zĩn!
One life, live it!
Cứ trước mỗi chuyến đi mình lại mất ngủ!
Hôm nay nóng quá chắc hội này về ốm hết mất rồi
thieu-bg (15-07-2012)
Hạnh phúc lang thang... Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi..
haixu88 (16-07-2012)
SAU QUẢ NÀY VỀ EM ĐÃ BIẾT THÊM VỀ TẬP ĐOÀN ĐỘC ÁC TÊN LÀ " ZÃ MAN GỜ RÚP": BAO GỒM ÔNG SƠN QUÂN SƯ ÁC QUỶ ( ĐẤY hôm qua lại định lôi mọi ng đi đường khác đấy) thứ 2 là SƯ ĐỆ DĂNG MÀN ĐỆ TỬ CỦA ÁC MA .
ác độc gâp 10 lần ông sơn huhuhuhu. ĐÁNG NHIÊN EM PHẢI VIẾT CẢM NHẬN CƠ. NHƯNG MÀ KO ĐỦ HƠI.
HÔM QUA MÌNH VỪA ĐẶT CHÂN LÊN CÁI ĐẬP THỦY ĐIỆN chưa kịp hoàng hồn + nghỉ ngơi j hết. THÌ CÁI TÊN ĐÓ ĐẾN BÊN CẠNH ĐẨY MÌNH VÙ 1 CÁI. CHƯA KỊP NGHĨ CÁI GÌ THÌ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DỐC DỐC XUỐNG DỐC HUHUHUHUHUHUHUHU PÓP PHANH KỊCH LIỆT VÀ BÊN CẠNH LÀ TIẾNG CƯỜI CỦA ĐỆ TỬ CỦA ÁC MA CƯỜI THẾ NÀY NAỲ: HÁ HÁ HÁ HÁ ĐÃ KO ĐÃ KO ?????????. đẦU ÓC TRỐNG RỖNG CHO TỚI KHI ĐẾN CÁI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN. ( mà mấy cái ng zà này lạ lắm cơ. xuống trước mình thì ko chụp đi. Đến khi mình nhờ anh Phích chụp cho riêng mình 1 kiểu thì từ đâu xồ xồ ra bá vai bá cổ gào thet" chụp dii chụp đi).............................................. ........ EM TUA NHANH QUA CÁI ĐOẠN CUỐI. sAU ĐÓ LÀ VỤ NGỒI HÀNG NƯỚC: " hẢI SẢN CA CA DÙNG NAM NHÂN KẾ DỤ DỖ EM CÚN NHỎ XINH Ở HÀNG NƯỚC Rồi cứ gào lên là: " Mày là đực mà sao cứ sán đến tao thế " nó bỏ đi rồi lại cố mà gọi nó lại. ") RỒI TÊN ĐỆ TỬ CỦA ÁC MA BÌNH LUẬN CHO TỘI ÁC CỦA MÌNH Ở CÁI ĐẬP THỦY ĐIỆN LÀ " SƯỚNG BỎ MẸ LẠI CÒN KÊU" có mà SƯỚNG CÁI ĐẦU ANH Á.
Hôm qua có mang quạt thì cũng ko có sức mà phe phẩy cái quạt