+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 31

Chủ đề: ý tưởng hơi khác người tẹo!

  1. #1
    Mông dân dự bị naxue89's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    123
    Thanks
    23
    Thanked 28 Times in 11 Posts

    Thumbs up ý tưởng hơi khác người tẹo!

    đi trong mưa nhà mình ai có thích ko nhỉ ?
    những ngày hè nóng lực thế này đi tối hóng mát thì thật tuyệt,nhưng còn những trân mưa thì sao nhỉ?
    Mùa mưa sắp đến rồi em xin phép có ý tưởng hơi khác người tẹo,anh chị nào có cùng sở thích thì mời zô cùng em nhé.

    Cụ thể như thế này :Những khi thấy trời xầm xầm (sắp mưa )em sẽ vác xe qua HỒ TÂY chờ ở đó khoảng 10 phút(vì từ nhà em ra đó mất cũng khá time rồi +mưa nữa nên sẽ +thêm một chút time cho em nữa) chờ sau khoảng 10 phút em bắt đầu khởi hành.
    cung đường tùy vào sở thích hoăc loanh quanh HỒ TÂY hoặc vòng quanh khu phố cổ !
    Ý tưởng của em là như vậy không biết có ace nào muốn tham gia ko nhỉ (dẫu biết hơi phá xe chút nhưng sẽ là kinh nghiệm rèn về sức khỏe )
    để tiện cho việc tham gia đi mưa ai quan tâm goi em (lúc mưa) 0975698652 1h sau em sẽ có mặt tại HỒ TÂY!
    ...

  2. #11
    Mông dân hèn hạ meodiendihoang's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Hơi xa 1 tí
    Bài viết
    587
    Thanks
    131
    Thanked 279 Times in 108 Posts
    Ôi, a mà còn ở đấy thì kiểu j anh em mình cũng đi như thế

    Ở Xì gòng này mưa suốt nhưng mỗi tội xe chưa có, đồng đội cũng ko

  3. #12
    Mông dân hèn hạ è.é's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    315
    Thanks
    47
    Thanked 41 Times in 25 Posts
    Mua xe thôi, mụ ơi

  4. #13
    Mông dân hèn hạ meodiendihoang's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Hơi xa 1 tí
    Bài viết
    587
    Thanks
    131
    Thanked 279 Times in 108 Posts
    Ta tiêu hết mie tiền mua xe rồi ý
    Cứ đi sẽ đến ok

  5. #14
    Mông dân hèn hạ è.é's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    315
    Thanks
    47
    Thanked 41 Times in 25 Posts
    Cày tiếp thôi. Không tiêu lấy đâu ra chỗ cất tiền keke

  6. #15
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Chữ ký của thằng Oèm là: "Cứ đi rồi sẽ đến OK "

  7. #16
    Mông dân hèn hạ è.é's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    315
    Thanks
    47
    Thanked 41 Times in 25 Posts
    Em thì nghĩ mụ Òem nên sửa lại : "Cứ tiêu sẽ có OK "

  8. #17
    Mông dân dự bị naxue89's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    123
    Thanks
    23
    Thanked 28 Times in 11 Posts
    @anh long cassperHN:hic niềm vui kinh khủng anh ạ!
    @é :ko đc đi đành phải mon men đếm sao mình thôi mà
    @trangnhu: may cho bạn là ở Hà Nội mình chưa biết bãi tha ma nào
    @anh Òem:anh mau kiếm xe thôi khi nào có dịp anh em mình làm chuyến nhỉ
    ...

  9. #18
    Mông dân hèn hạ è.é's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    315
    Thanks
    47
    Thanked 41 Times in 25 Posts
    Ciputra biết ko ? Ai mỗi lần qua đấy lại hù dọa nhau ?
    Văn Điển biết ko ? Ai có lần qua đấy tự kỉ khiến ai rùng mình nhớ về điều-muốn-quên ?
    Biết nhiều mà. Sao nói là chưa biết. Ciputra ko ở HN à ? Văn Điển không phải nội đô à ?
    HN giờ rộng mà. Rộng lắm. Nhưng văn hóa làng xã vẫn còn in dấu ... khóm tre làng vẫn là ranh giới của những cách biệt, thế nên ...

  10. #19
    Mông dân dự bị naxue89's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    123
    Thanks
    23
    Thanked 28 Times in 11 Posts
    hic .phải nói lạc ý rồi mà ,lôi ra là đi qua các BTM thì còn ai dám đi nữa.
    những khóm tre làng vẫn cắm sâu trong tâm trí của người việt nam khó mà có thể xóa bỏ đc .Một điều thật cổ hủ!
    ...

  11. #20
    Mông dân hèn hạ è.é's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    315
    Thanks
    47
    Thanked 41 Times in 25 Posts
    Khi còn nhỏ, thả diều trên triền đê ... vui khi mình ở giữa HN lại có 1 giếng nước, 1 khóm tre gần nhà, có cây đa đầu ngõ, gốc gạo cuối làng ....
    Tuổi thơ lớn lên ... mang theo niềm vui giản dị đó ... chẳng thể ngờ có 1 ngày lũy tre làng trở thành điều ám ảnh !
    Cổ hủ gì đâu. Nên tự hào vì vẫn còn những khóm tre ... chỉ là tư duy thì nên vượt qua khóm tre ấy ... thì có lẽ ...

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình