+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 12

Chủ đề: Ý tưởng cho ảnh cưới eMông

  1. #1
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts

    Ý tưởng cho ảnh cưới eMông

    Sắp tới, mà có lẽ là rất gần, nội bộ eMông Group sẽ có những màn Song hỷ lâm môn hoành tráng. Nhiều ý tưởng hoành tráng lẫn độc đáo đã được bàn bạc nhưng quả thật muốn để có một bộ ảnh vừa để đời cho "đương sự" vừa thể hiện được tính độc đáo của eMông thì không đơn giản.

    Vì vậy, là người được giao trọng trách biến những mong muốn này của các "đương sự" thành hiện thực và bản thân cũng vô cùng mong muốn thể hiện một bộ ảnh để đời, tôi xin lập topic này mong bạn bè ghé thăm cũng như các mông dân đóng góp ý tưởng độc đáo, kịch bản ly kỳ hoặc hình ảnh ấn tượng góp phần hiện thực hóa kế hoạch này.

    Các bạn có thể đóng góp ý tưởng bằng ảnh minh họa, ý tưởng kịch bản hoặc ý kiến về nội dung miễn thỏa mãn những yêu cầu sau:

    - Một bộ ảnh mang đậm nét phong cách eMông
    - Không theo bất kỳ một khuôn khổ nào đã từng được thực hiện
    - Không hạn chế về không gian hoặc thời gian thực hiện
    - Không hạn chế về đạo cụ cũng như diễn viên quần chúng
    - Những ý tưởng độc đáo, thậm chí điên rồ được đánh giá cao nhất.
    ...


    Rất mong nhận được thật nhiều đóng góp để kịp lên kế hoạch cho mùa Thu này

    Một ví dụ:


  2. #2
    Mông dân dự bị Trangnhu's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    91
    Thanks
    78
    Thanked 27 Times in 15 Posts
    Tạm thời chưa nghĩ ra ý tưởng gì nhưng đăng ký trước một vai quần chúng với cả trợ lý cho anh Long
    tung hoa, đẩy xe, làm hình nền...em đều làm được.
    Trừ bế cô dâu chú rể với cả làm ghế làm bàn là em không làm được thôi
    chính thức gia nhập hội "thèm thuồng từ xa"

  3. #3
    Mông dân dự bị asayake264's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    51
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 2 Posts
    iem là iem ủng hộ cả 2 tay 2 chân vụ này bác ạ.
    với mí bức ảnh từa tựa dư lày thì bác cho e chân quần chúng với nhá


  4. #4
    Mông dân dự bị schumi's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    143
    Thanks
    490
    Thanked 46 Times in 21 Posts
    bravo, em có thể đóng cả người sống lẫn xác chết

  5. #5
    Mông dân hèn hạ è.é's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    315
    Thanks
    47
    Thanked 41 Times in 25 Posts
    - Tấm 1: Huyền gầy đi xe đạp mini từ đầu con dốc xuống, anh Linga đi Giant từ dưới con dốc lên, Huyền bon xe ko phanh, anh Linga tà tà thưởng ngoạm ... bỗng uỳnh !!!!!!!!!
    -Tấm 2: vụ va chạm, xe đổ, người ngã.
    (xuất phát từ tâm lý Huyền béo cực kỳ thích thả dốc, Linga thì chỉ thích leo dốc)
    - Tấm 3: cảnh rượt đuổi, Huyền gầy chạy đằng trước, anh Linga đuổi đằng sau, mỗi người 1 nét mặt khác nhau. Cụ thể là: Sau khi gây thương tích cho Linga, Huyền gầy bèn bỏ chạy, để quên 1 chiếc dép. Linga hớt hải đuổi theo càng làm Huyền gầy sợ hãi
    - Huyền gầy phi xuống dốc nhanh quá, Linga đuổi ko kịp, bèn dừng lại đôi phút, thẩn thơ ngồi bên bờ rào, hoặc vệ đường, ngắm chiếc dép mà lòng mơ tưởng --> Tấm 4: chỉ có anh Linga với khuôn mặt rất tâm trạng, với chiếc xe dựng bên cạnh
    - Huyền gầy sau khi tẩu thoát thành công, thì thấy lòng hụt hẫng lạ, bèn ngoái lại phía sau nhìn, có gì đó xốn xang --> Tấm 5: chỉ có Huyền gầy cũng rất tâm trạng, vừa đạp xe vừa ngoái lại tiếc ngẩn ngơ con mồi ngon
    - Đang đạp xe thì Huyền gầy nhận ra xe bị xịt lốp, đành lếch thếch dắt bộ đi tiếp, ko ngừng ước gì --> Tấm 6: tấm ảnh Huyền bị cán đinh, mặt nhăn nhó buồn khổ
    - anh Linga tiếp tục phi xe băng băng theo hướng khổ chủ bỏ chạy --> Tấm 7: anh Linga phi xe trong gió, nét mặt rạng ngời phấn chấn
    - Tấm 8: Huyền gầy đi đằng trước dắt xe, anh Linga phi xe đằng sau, giơ dép tông vẫy vẫy, mặt mày rạng rỡ
    - Tấm 9: Huyền gầy biểu lộ 1 khuôn mặt đầy cảm kích trong khi anh Linga vã mồ hôi vá giúp xe
    - Tấm 10: 2 chiếc xe dựng cạnh nhau, phía sau có 2 người hun nhau
    - Tấm 11: họ song hành con đường phía trước, thẳng hướng mặt trời (chỉ chụp bóng xe, ko chụp rõ người)
    - Tấm 12: anh Linga tung Huyền gầy khi ánh bình minh vừa ...

    Xong bộ ảnh thứ nhất, trong đó chỉ cần có sự góp mặt của 2 diễn viên chính, không có diễn viên phụ, với 12 tấm.
    Hứa hẹn bộ thứ 2: Sẽ có quần chúng đông đảo góp mặt, cả nhà đón xem

    29 chưa phải là zà .... 29 là bởi sắp 30 dồy
    Nắng nôi đội nón đi chơi ... Ngả nón thì vẫn é tôi thôi mà


  6. #6
    Mông dân dự bị asayake264's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    51
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 2 Posts
    Bộ ảnh thứ nhứt....diễn viên quần chúng ko có cơm ăn

  7. #7
    Mông dân dự bị Trangnhu's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    91
    Thanks
    78
    Thanked 27 Times in 15 Posts
    Đề xuất của chị asay hội ăn theo hơi nhiều, chủ thể chạy mất tiêu.
    Em thấy độc thì độc chứ chụp chơi thì được, còn bộ ảnh cưới cả đời phải chụp kiểu độc bình thường.
    Độc quá quan khách xem xong lại á với ố thì mất xèng
    chính thức gia nhập hội "thèm thuồng từ xa"

  8. #8
    Mông dân cực kỳ hèn hạ alooooooo123's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    1,112
    Thanks
    541
    Thanked 337 Times in 178 Posts
    Í kiến là e chưa nghĩ ra í tưởng gì cả :p
    À, có 1 quả ảnh cô dâu trước, chú rể sau và lao xuống dốc, camera man cũng lao, nhanh hơn cô dâu 1 chút và shoot, wide, cô dâu chú rể như bị freeze nhưng tóc váy tung bay. Ổn ko bà con. Xin hãy bình chọn cho mình, mã số bình chọn là alooooooo123. Nhá

  9. #9
    Mông dân dự bị garuu's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    53
    Thanks
    2
    Thanked 3 Times in 1 Post
    Ai đã từng xem bộ phim UP nhỉ? Em thích một bộ ảnh thể hiển kết cấu của một câu chuyện tình yêu giữa 2 người và chiếc xe đạp, từ lúc hai người bắt đầu và quá trình phát triển tình yêu xung quanh chiếc xe đạp. Trong bức ảnh chỉ cần một chiếc xe đạp và tình yêu của 2 người nảy nở quanh chiếc xe đạp đấy! Có thêm cả sự "đấu đá" để "giành" chiếc xe đạp giữa hai người thì quá tuyệt .
    Garuu
    Đó không chỉ là cái tên, đó là một thương hiệu :wink:

  10. #10
    Mông dân dự bị Break's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    89
    Thanks
    83
    Thanked 9 Times in 8 Posts
    Ý tưởng của em là cô dâu mặc váy trắng, tung cánh hoa lên trên trời ngửa mặt lên cười rạng rỡ, chú rể đứng bên cạnh xe đạp nhìn lên theo hướng cánh hoa trên trời, mỉm cười sung sướng
    Cảnh sau thì có thể cho diễn viên quần chúng cúi xuống tha hồ nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Be good!
    Everything will be all right

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình