+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2
Kết quả 11 đến 18 của 18

Chủ đề: eMông biên niên ký

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    eMông biên niên ký

    eMông nơi lắng đọng của những cảm xúc, những kỷ niệm và thật tuyệt vời khi đó là những gì thật sâu lắng, thật đẹp trong một phần cuộc đời của mỗi chúng ta. Biên niên ký eMông ra đời với mục đích trở thành nơi lưu giữ những cảm xúc đó. Biên niên ký được chắt lọc từ kho tư liệu đồ sộ của nhà Mông với sự góp sức của rất nhiều thành viên - Đây cũng là nơi những thành viên cũ, mới có được cái nhìn tổng thể về quá trình trưởng thành của eMông.group – là sợi dây kết nối giữa các giai đoạn phát triển. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những chuyến đi, những câu chuyện, những bức ảnh,… chiêm ngưỡng những “buổi đầu lưu luyến ấy” của các thành viên eMông.

    @all: Để topic không bị loãng rất mong các bạn comment có sự tập trung, tránh spam. Các bài viết có chất lượng sẽ được làm tư liệu để viết về chính tác giả đó trong diễn trình các sự kiện.

    Nào chúng ta cùng bắt đầu…

    Vào một ngày giữa tháng 5/2008, trên box du lịch của ttvnol.com xuất hiện một chủ đề khá độc đáo “Đạp xe cuối tuần thăm thiền viện Tây Thiên” do nick paper_hn khởi xướng. Không biết lúc đó những thành viên của eMông giờ này đang ở phương nào – chỉ biết rằng cơ duyên về một eMông.group đông đảo như ngày nay đã nảy sinh. Ý tưởng độc đáo đó được khá nhiều người quan tâm, tuy nhiên bạn chủ topic lại bặt vô âm tín trong buổi offline. Nhưng những thành viên có mặt trong buổi offline đó không hề nản lòng, họ vẫn thống nhất với nhau là sẽ lên đường khám phá Tây Thiên như lịch trình đã định.

    Trong số đó có những thành viên rất chuyên nghiệp, am hiểu về xe đạp và du lịch như anh Hùng ( nick trên ttvnol - the lastadventure), bác Toàn (một người đi rất nhiều), anh capcuu.

    Ngoài những thành viên có số má ở trên thì tất cả nhóm còn lại đều là những kẻ ham vui, muốn tìm một sự trải nghiệm mới trong cuộc sống. Bọn chúng lên đường mà tâm trạng đầy bồn chồn và lo lắng nhưng cũng vô cùng phấn khích. 80km đầy bất trắc - bằng xe đạp. Hihi đoạn này có thể nhiều Mông dân nghe đến sẽ bĩu môi nhưng cảm xúc lúc đó đúng là vậy Nhóm này gồm những tên: Na chin, Chụt, Lan heo, Xinhcoco, Nga Bù bể, Kường Vén. Thậm chí có những kẻ thiếu tự tin như Na chin và Chụt đến mức phải cầu cứu hiệp sỹ Linh Béo đi xe máy hộ giá phòng trường hợp chúng tuột xích giữa đường. Linh béo vốn tính nghĩa hiệp bèn đồng ý ngay, nhưng 2 tiểu thư như vậy nếu một mình chàng ra tay cứu giúp thì cũng không thể trọn vẹn. Linh còi được chàng lựa chọn để đi hộ giá cùng. Sẵn thời gian vô công rồi nghề, Linh còi gật đầu cái rụp. Nhóm Kường Vén, Nga bù bể cũng lựa chọn phương án an toàn khi có Hoàng Kanikoo đi cùng. Nói chung là vô cùng thiếu tự tin.

    Một nhân vật đặc biệt của nhà eMông trong chuyến đi đó, đặc biệt đến nỗi phải tách riêng anh ra khỏi cái nhóm hổ lốn ở trên: Cheetah_on_Chase. Dáng cao lênh khênh, khuôn mặt khả ái, phong cách lập thể anh lập tức gây được sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng sự đặc biệt của anh không dừng ở đó, những thứ sau này sẽ kể mới là điều làm nên sự đặc biệt của anh.

    Và cuối cùng, không thể quên chính là paper_hn người đã tạo nên sự gặp gỡ đầy duyên nợ của eMông. Rất tiếc cách đi chơi của paper không tương đồng với quan điểm của các thành viên trong nhóm nhưng eMông xin cảm ơn bạn vì giờ đây chúng tớ đã là một nhóm đông đảo và vui vẻ.

    Xin được trích lại cảm nhận về cái “buổi đầu lưu luyến đó” qua phần bài và ảnh của thành viên flamencol78

    Vào một ngày đầu tháng năm năm xưa, trong một buổi sớm mưa rơi lất phất; có một nhóm thanh niên ngơ ngác và lạ lẫm tụ tập tại chân cầu Thăng Long... Tò mò tôi tiến lại gần hỏi thăm hoá ra là một nhóm du lịch trên ttvnol đi bụi. Và lạ hơn nữa là chúng đi bằng xe đạp...

    Trông ai cũng lạ



    Sau một hồi săm soi, thăm dò, gườm gườm nhìn nhau cả hội lên đường... Thấy lạ tôi quyết tâm bám theo...

    Bác Cả (angkorboray) - người ngoài cùng bên phải



    Trông chúng ngộ nghĩnh và vui tươi...
    Xinhcoco


    Na chín (giờ đã là mẹ Bell) và Chụt



    Capcuu



    Kường Vén - Lan Heo



    Bác Hùng(the lastadventure) và Thành hoàng nhà eMông(paper_hn)



    Người đặc biệt

    Last edited by eMông; 23-07-2010 at 11:03 AM.

  2. The Following 6 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    buitrongdat (21-06-2014), ChanNhoiBong (23-07-2010), hado0601 (23-07-2010), Mouse7023 (26-07-2010), Na chín (09-08-2010), traitimchumnho (24-07-2010)

  3. #11
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Và rồi ngày hôm sau trên diễn đàn ttvnol - cái tên Ê Mông chính thức khai sinh. Một không khí hào hứng bao trùm topic của Ê Mông... Sự ra đời của Ê Mông gây rất nhiều chú ý tới các thành viên box du lịch. Nhiều người nhiệt tình cổ vũ và tham gia, có rất nhiều thành viên sau đó đã là người của Ê Mông... Nhưng đó là câu chuyện của những chuyến đi tiếp theo.

  4. #12
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Việc thành lập một nhóm, có một cái tên và một cách du lịch độc đáo đòi hỏi Ê Mông phải nhanh chóng kiện toàn tổ chức để sinh hoạt có tính chính thống và định hướng. Những thành viên nhiệt tình và máu lửa nhất được tin cậy để cả nhóm gửi gắm trách nhiệm.

    Hội trưởng: bác Toàn (biệt danh bác Cả - nick Ankorboray)chịu trách nhiệm chung - bác Hùng và anh capcuu chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật tư vấn hỗ trợ về kỹ thuật xe cho cả nhóm; các Thư ký Mouse7023 và Xinhcoco chịu trách nhiệm về thông tin chính thống của nhóm (kiểu như nick eMông bây giờ) Thủ quỹ Peyrad (Na chín) phụ trách quản lý thu chi. Ngày xưa mỗi lần 2 nick này post bài thì các Mông dân cảm thấy như Hoàng thượng giá lâm và vô cùng háo hức kèm theo sợ hãi tiếp chỉ

    Các thành viên này đã hoạt động hết sức có trách nhiệm và tạo nên sức sống của ê Mông những ngày đầu tiên - Họ thực sự là những nền tảng vững chắc để ngôi nhà ê Mông phát triển.

    Thời điểm này không thể không nhắc tới sự đóng góp của những thành viên tích cực nhất với việc đạp xe. Bác Hùng với kinh nghiệm đạp xe lâu năm của mình lên những cung đường rất thú vị và khoa học nhưng đa phần các thành viên ê Mông ngày đó còn khá non nớt nên chỉ dám đọc mà chưa sẵn sàng đi. Xinhcoco đưa ra một lịch trình sinh hoạt đơn giản nhưng phù hợp hơn nên tour của nàng luôn đông khách và diễn ra đều đặn. Đạp xe luyện tập vào các buổi tối - địa điểm tập trung tại Nhà hát lớn (độ sôi động của tour này cũng chẳng khác với Hội đạp xe tối của bác Hiếu báo bên xedap.org sau này) Và đều đặn với sự nhiệt tình của Xinhcoco thể lực của các Mông dân ngày càng trở nên bền bỉ và dẻo dai...
    Last edited by eMông; 07-08-2010 at 12:00 PM.

  5. The Following 2 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    ChanNhoiBong (07-08-2010), Mập Đại Ka (10-05-2012)

  6. #13
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Cùng với sự ổn định về tổ chức eMông tích cực triển khai một số chuyến đi ngắn trong ngày. Tour nửa ngày đầu tiên là đạp xe thăm làng Bát Tràng, một số đền chùa ở Bắc Ninh. Tour này ngoài những thành viên cũ có những thành viên mới toanh: Anh Imstrong (xem lại topic cũ mới biết bác này đã join eMông ngay từ những ngày đầu tiên - tuy nhiên sau đó bác này mất tích một thời gian dài mới quay lại đi cùng e Mông). Chuyến đi ngắn ngày đầu tiên này thật tình cờ khi một thành viên trong nhóm, anh Duy (thành viên tổ 33) làm quen với Mr Trung và biết được địa chỉ thuê xe địa hình tốt tại Hà Nội - 51 Đội Cấn. Kể từ đó các chuyến đi của eMông điều kiện về xe cộ đã được cải thiện hơn rất nhiều - mọi người càng cảm thấy thích thú và nhiều thành viên đã manh nha ý tưởng sắm cho mình một bạn xe địa hình từ đây.

    Chuyến đi ngắn ngày thứ 2 tour Ao Vua - Hồ Suối Hai (Ba Vì) - một chuyến đi tưởng dễ dàng nhưng lại có nhiều thử thách không ngờ. Nhiều trò vui, nhiều kỷ lục của nhà Mông đã được lập lên ở chuyến đi này.
    Chuyến đi đạp nhiều nhất trong ngày: 160 km, có lạc đường, có đói khát, có kẻ bỏ cuộc. Chị em sẽ nhớ mãi hình ảnh anh Cheetah hai bên hai em gái một tay cầm lái xe đạp, một tay bám vào vai anh, đằng sau xe một dây dù kéo theo một em gái kiệt sức... Lạc đường từ Ao Vua vòng lên Hồ Suối Hai khiến cho hành trình dài thêm 50km so với dự kiến, Linga lại vất xe tính đường nghỉ qua đêm bên vệ đường Láng Hòa Lạc...

    Tour Ba Vì (ảnh và lời bình Cheetah_on-chase)

    Chuyến Ba Vì cũng là tour đầu tiên mà đội xe nhà e Mông cực kỳ hoành tráng:

    Đội chiến mã.




    Lên đường.



    Người lữ hành đơn độc.

    Last edited by eMông; 10-08-2010 at 03:44 PM.

  7. #14
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Dừng chân nghỉ tại ngã ba Láng Hòa Lạc (một địa chỉ quen thuộc của eMông)


    Mr Duy



    Nữ chiến binh hồi giáo - Xinhcoco



    Trung - không biết giờ này anh chàng này đang ở đâu? Có lúc nào còn nhớ đến e Mông?

    Last edited by eMông; 10-08-2010 at 03:50 PM.

  8. #15
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Những hình ảnh tập thể...

    Tấm này đã lên báo Tiền phong


    Chiều bên Hồ Suối Hai



    Duyệt binh



    Bạn cầm cờ Mỹ là "Vợ nhặt" của Mr Cheetah_on_Chase


  9. The Following User Says Thank You to eMông For This Useful Post:

    ChanNhoiBong (11-08-2010)

  10. #16
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Cảm giác háo hức đợi chờ buổi offline sau mỗi chuyến đi của thời điểm đó cũng y như bây giờ chỉ khác ở địa điểm tụ tập. Khi đó khu vực trà đá gần Nhà hát lớn vẫn cho phép lê la ở vỉa hè và mô hình này rất hợp với các Mông dân. Mỗi buổi offline chính là dịp tổng kết chuyến đi và lên kế hoạch cho chặng tiếp theo. Bác Cả và bác Hùng là những người cầm trịch và đưa ra ý tưởng các chuyến đi cho cả nhóm thời điểm đó.

    Offline sau chuyến Ao Vua (ảnh Cheetah_on_Chase)





  11. #17
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Trong không khí hào hứng của những ngày đầu cũng như nhiều hội, nhóm khác hội Ê Mông cũng cần có một biểu trưng để dùng khi cần thiết. Logo Ê Mông ra đời vào thời điểm đó. Một số chuột bạch được dùng làm thí nghiệm...

    Ê mông Béo



    Ê mông Gầy


  12. #18
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Cảm ơn những thành viên đã ghé qua topic này

    - Sau một thời gian đọc lại những gì đã viết eMông nhận thấy: Biên niên ký eMông là một ý tưởng không tồi, tuy nhiên khả năng còn có hạn vì vậy nhiều diễn đạt còn chưa như ý. Topic xin tạm dừng một thời gian để nạp tư liệu và năng lượng.

    Trong thời gian đó eMông sẽ tăng cường các chuyên mục hồi ức về các chuyến đi; Chân dung các Mông dân; mở một số chuyên mục văn hóa để thêm nhiều kênh thông tin đóng góp làm phong phú tư liệu nhà Mông.

    Xin chào và hẹn gặp lại trong topic này ở một thời điểm thích hợp.

  13. The Following User Says Thank You to eMông For This Useful Post:

    NHOCBEO (04-06-2015)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình