+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13

Chủ đề: Bọn ăn chơi đàn đúm nhà e-mông .........

  1. #1
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Seven-Love's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    1,460
    Thanks
    716
    Thanked 730 Times in 341 Posts

    Bọn ăn chơi đàn đúm nhà e-mông .........

    Những chuyến đi ngẫu hứng để rèn luyện thể lực vào cuối tuần của bọn ăn chơi đàn đúm thường bắt đầu như thế này.

    .

    Sau hai tuần mưa cuồng cẳng, cả hội thống nhất mai mưa vẫn đi (đi đâu ??????...... cũng chưa biết).
    Sáng CN tính chạy lên cầu Trung Hà.....đến Sơn Tây lại bẻ luôn sang BA VÌ.



    Dừng lại kiếm đồ ăn nào: Thực đơn chỉ có bánh mì, chả, thịt xiên.





    Đến cổng VQG dừng lại chờ Đăng Men



    Bọn Mông bửn:



    Leo lên cốt 400 dừng lại ăn trưa.



    Last edited by Seven-Love; 09-03-2012 at 11:39 AM.

  2. #2
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Seven-Love's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    1,460
    Thanks
    716
    Thanked 730 Times in 341 Posts
    Vật vã leo lên cốt đền Thượng.
    TSB bọn trâu chó, chúng nó đi quen roài nên hùng hục leo, bỏ xa thằng già và phụ nữ. Cứ leo 3-500m lại xuống nghỉ, đồng hồ chỉ quanh quẩn 4-5km/h.
    Đúng là chả cái dại nào giống cái dại nào, 2 anh em động viên nhau leo tiếp, muốn đến được đến đâu thì đến. Hết nước, may quá gặp vợ chồng Đại gia Vương Chí Cường đi lễ được tiếp tế 2 quả cam.
    Cách Đền thượng 1km thì thấy ku Ặc dìu thằng CôngPC lên bằng xe máy, hóa ra nó nhặt được thằng Công ở cốt 200(Trông như thằng Toọc bị làm sao ngồi lết bên đường, hay mày xuống hỏi xem nó bị làm sao...........thấy mấy thằng đi ô tô lên bảo thế)
    Đến sân đên Thượng roài



    Mọi người trên sân cứ há mồm khi có một bọn rồ leo xe đạp lên tận đền thượng.
    Có mấy ku xúm lại hỏi han, xem xe.
    Chụp ảnh làm hàng này.



    Zai E-Mông ngon Hem...Gái Oèm thèm nhỏ dãi.......


    Trời mù sương đổ dốc về nào.
    Về đến chân dốc đây





    Về đến Sơn Tây nghỉ uống sữa, tổng kết đồ ăn thừa.

    Last edited by Seven-Love; 08-03-2012 at 03:13 PM.

  3. #3
    Mông dân Xế còi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    296
    Thanks
    71
    Thanked 150 Times in 50 Posts
    đi về mệt giặt quần áo

  4. #4
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Seven-Love's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    1,460
    Thanks
    716
    Thanked 730 Times in 341 Posts
    Còn mấy cái mặt bửn nữa hôm nào Úp nốt lên dìm hàng cho chúng mài chết........

  5. #5
    Mông dân Xế còi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    296
    Thanks
    71
    Thanked 150 Times in 50 Posts
    các bác đi chuyến này lặng lẽ quá, chả thấy topic hô hào trên diễn đàn gì cả.

  6. #6
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Lão 7L béo thế, đạp lên đền Thượng thế nào nổi, chắc lại ngồi xe máy nên ko có cái ảnh đạp xe nào mà khoe

    Yêu Bell của mẹ nhất


  7. #7
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Seven-Love's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    1,460
    Thanks
    716
    Thanked 730 Times in 341 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Lão 7L béo thế, đạp lên đền Thượng thế nào nổi, chắc lại ngồi xe máy nên ko có cái ảnh đạp xe nào mà khoe
    Mài thấy có ai vừa oánh răng vừa thổi sáo được như mài hok hả Na móm kia...........
    Vừa chụp ảnh vừa đạp xe leo dốc Ba Vì e rằng trong E-Mông ít thằng làm được lém.

  8. #8
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Seven-Love Xem bài viết
    Mài thấy có ai vừa oánh răng vừa thổi sáo được như mài hok hả Na móm kia...........
    Vừa chụp ảnh vừa đạp xe leo dốc Ba Vì e rằng trong E-Mông ít thằng làm được lém.
    Em ko biết. Chỉ biết là có người đi xe máy vài trăm km xong thì ko leo núi được thôi (cũng là hàng hiếm đấy)

    Yêu Bell của mẹ nhất


  9. #9
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Seven-Love's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    1,460
    Thanks
    716
    Thanked 730 Times in 341 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Em ko biết. Chỉ biết là có người đi xe máy vài trăm km xong thì ko leo núi được thôi (cũng là hàng hiếm đấy)
    Nó là thằng bỏ mịa lào thế...................

  10. #10
    Mông dân dự bị vantuananh's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    11
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    chào cả nhà!!em là thành viên mới tham ra diễn đàn,hôm trước em có gặp bác béo đeo kính cận ở đoạn Thụy Khuê và cũng đã nói chuyện với bác về việc em xin tham ra hội,em cũng thích thỉnh thoảng có thời gian đi cùng hội đi quanh quanh cho vui,em tên Tuyền sn 89.sdt 0974020239

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình