+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13

Chủ đề: Em muốn lấy vợ thì phải làm sao???

  1. #1
    Mông dân dự bị OldBoy's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    34
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 8 Posts

    Cool Em muốn lấy vợ thì phải làm sao???

    'Cậu bé bún riêu' và 21 triệu đồng tiền xu mua laptop
    VnExpress - Thứ Năm, 22/7

    Mê máy tính xách tay từ hồi lớp 5 nhưng biết bố mẹ nghèo, Trung quyết tâm dành dụm tiền ăn sáng để mua một chiếc. Sau 3 năm, cậu bé đã đập lợn đất, thực hiện ước mơ của mình.

    Các nhân viên bán máy tính xách tay tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim ở TP HCM hai ngày trước còn nhớ như in cậu học sinh 15 tuổi xách một bao tiền xu đến mua laptop. Siêu thị phải huy động nhiều nhân viên đến mới đếm xuể 28 kg tiền xu, tổng cộng hơn 16,2 triệu đồng. Cùng với số tiền hỗ trợ từ người cậu ruột, học sinh này "tậu" chiếc laptop Vaio trị giá gần 21 triệu đồng trước sự ngạc nhiên của nhiều người.

    “Trước giờ có nhiều học sinh dùng tiền tiết kiệm để mua máy nhưng tôi chưa từng thấy em nào để dành được số tiền xu lớn đến như thế. Chúng tôi rất cảm kích thái độ của cậu bé còn nhỏ mà có ý chí thực hiện bằng được ước mơ của mình”, một nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy nói.

    Cậu bé tên là Phạm Nguyễn Thành Trung, học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Văn Đang, quận Tân Bình. Mọi người ở khu Đất Thánh, phường 6, gọi Trung là "cậu bé bún riêu", vì hàng ngày ngoài giờ học trên lớp, em thường phụ mẹ bưng bún riêu phục vụ khách hoặc xách nước, rửa tô giúp bố. Những người hàng xóm cho biết, cậu bé rất ngoan ngoãn, siêng năng, chăm học lại có nghị lực vươn lên học giỏi nên ai cũng quý mến.

    Trong căn phòng chật chội, ẩm thấp rộng chừng 16m2, cả gia đình 4 người chung sống. Chị Loan, mẹ của Trung cho biết: “Cháu tiêu dùng tiết kiệm và không bao giờ đòi hỏi cha mẹ bất cứ thứ gì. Đến khi học lớp 5 cháu ước mơ có một chiếc máy vi tính để phục vụ việc học hành, tra cứu thông tin, nhưng nhà tôi nghèo quá không thể mua cho cháu". Người mẹ hứa nếu Trung thi đậu lớp 6 vào trường Nguyễn Văn Đang thì sẽ mua cho chiếc laptop. Song đến khi cậu bé đậu vào trường như ý rồi, bà Loan lại xin lỗi con vì thất hứa, không thể dành dụm được số tiền cả chục triệu đồng.

    Ao ước chiếc máy vi tính, song ý thức được gia cảnh còn nghèo, bố mẹ bệnh mãn tính, cậu trò nhỏ quyết tâm tiết kiệm để nuôi lợn đất, mong đến ngày biến giấc mơ thành hiện thực. “Trông thấy các bạn ăn đồ ăn ngon, em cũng thèm lắm nhưng vì đã quyết tâm thì phải làm cho bằng được. Bình thường mỗi ngày mẹ cho 5.000 đồng ăn sáng, còn ngày nào bán đắt hàng thì cho thêm 15.000 đồng từ tiền xu bán bún, em đổ hết vào nuôi lợn. Em đếm từng ngày đến khi đủ tiền mua máy tính”, cậu bé thổ lộ với VnExpress.net.

    Liên tục 9 năm liền là học sinh giỏi của trường Nguyễn Văn Đang, mới đây xếp loại giỏi trong kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Du, “cậu bé bún riêu” là niềm hãnh diện của cả gia đình. Chị Loan xúc động kể: “Ngày nghe tin con thi đậu vào ngôi trường ao ước từ lâu, vợ chồng tôi muốn khóc vì vui mừng. Hôm đó tôi bán bún mà luống cuống chân tay bởi hạnh phúc quá”.

    Khi bố mẹ ngỏ lời muốn tặng món quà nhân dịp thi đậu vào lớp 10, cậu bé vẫn khư khư ước mơ ban đầu là có một chiếc máy vi tính. Trung xin bố mẹ "thịt" 3 con lợn đất nuôi từ 3 năm nay để lấy tiền mua máy.

    Toàn bộ số tiền xu gồm đủ mệnh giá: 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, nhiều đến nỗi cả nhà phải đếm cả buổi sáng mới tổng kết được số tiền hơn 16 triệu. Trung đang lo vì vẫn thiếu 4,5 triệu đồng mới đủ sở hữu "con" Vaio, vừa may người cậu ruột quyết định tài trợ cho khoản này gọi là "thưởng cho thành tích học tập đáng nể vừa qua".

    Trao đổi với VnExpress.net, thầy Hồ Phi Tiến, giáo viên dạy Anh văn tại nhà của Trung cho biết, cậu bé rất có nghị lực và vươn lên trong học tập nên năm nào cũng xếp loại giỏi.

    Thầy giáo cho biết, người mẹ đưa con đến trình bày hoàn cảnh và xin cho cháu học lớp Anh văn luyện thi cuối cấp, khiến ông xúc động và nhận dạy mà không lấy phí. “Tôi rất quý những em nhà nghèo lại ham học, siêng năng, ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô, đặc biệt tôi để ý thấy Trung không bao giờ nói tục chửi thề nên dành hết tâm huyết kèm cho cháu”, thầy Tiến nói.

    Sự kiên trì, ý chí của học sinh Phạm Nguyễn Thành Trung khiến doanh nghiệp kinh doanh siêu thị điện máy Nguyễn Kim cảm phục, quyết định dành một suất học bổng khuyến học trị giá 10 triệu đồng để tặng cho cậu bé.
    Last edited by OldBoy; 22-07-2010 at 09:16 PM.

  2. The Following User Says Thank You to OldBoy For This Useful Post:

    ChanNhoiBong (22-07-2010)

  3. #2
    Mông dân hèn hạ è.é's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    315
    Thanks
    47
    Thanked 41 Times in 25 Posts
    Này thì miềng mách cho nha
    Muốn lấy được vợ thì ra đầu hè
    Mắt tròn, miệng há, lười thè
    Cái đuôi ngoáy ngoáy kiểu giề cũng chơi
    Thế là sớm có vợ thôi
    Thề !

    Vì rằng zai ế
    Gái chả thèm yêu
    Trồng si cả chiều
    Mặt trơ mép mốc
    Dáng người khô khốc
    Quặt quẹo cõi còm
    Thân dáng lom khom
    Nhìn mà phát ớn
    Lấy vợ - chuyện nhớn
    Miềng mách à nha
    hahahaha

    29 chưa phải là zà .... 29 là bởi sắp 30 dồy
    Nắng nôi đội nón đi chơi ... Ngả nón thì vẫn é tôi thôi mà


  4. The Following 2 Users Say Thank You to è.é For This Useful Post:

    Break (22-07-2010), ChanNhoiBong (22-07-2010)

  5. #3
    Mông dân dự bị Break's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    89
    Thanks
    83
    Thanked 9 Times in 8 Posts
    Quá hay, quá vui
    Be good!
    Everything will be all right

  6. #4
    Mông dân dự bị OldBoy's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    34
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 8 Posts
    Ặc ặc , tôpic này cấm chỉ các bà đã ế đang ế và sẽ thuộc diện ế , chỉ dành cho các boy gia đình đề huề nha. Đi chỗ khác chơi mau

  7. #5
    Mông dân hèn hạ è.é's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    315
    Thanks
    47
    Thanked 41 Times in 25 Posts
    Vậy thì Zai Già là đứa đầu tiên không có ghế chốn này đúng ko nhỉ haha. Ngẫm đi. Tự nói tự vả mình vui vậy cà

    29 chưa phải là zà .... 29 là bởi sắp 30 dồy
    Nắng nôi đội nón đi chơi ... Ngả nón thì vẫn é tôi thôi mà


  8. #6
    Mông dân dự bị OldBoy's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    34
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 8 Posts
    Ô hay, anh có gây thù chuốc oán rì với nàng é đâu nhỉ sao cứ nhẩy vào cà khịa với a là thế nào hay là tình cũ không rủ cũng đến hả bà con

  9. #7
    Mông dân hèn hạ è.é's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    315
    Thanks
    47
    Thanked 41 Times in 25 Posts
    Làm anh é khó
    Ứ phải chuyện đùa
    Nên chớ hàm hồ
    Xưng anh này nọ
    Nhé !

    29 chưa phải là zà .... 29 là bởi sắp 30 dồy
    Nắng nôi đội nón đi chơi ... Ngả nón thì vẫn é tôi thôi mà


  10. #8
    Mông dân hèn hạ è.é's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    315
    Thanks
    47
    Thanked 41 Times in 25 Posts
    @ chú Long ghé qua đây, xem hộ em cái tôpic bên Văn vở hic hic, em lại ko post được topic rồi í chú ơi (T~T)

    29 chưa phải là zà .... 29 là bởi sắp 30 dồy
    Nắng nôi đội nón đi chơi ... Ngả nón thì vẫn é tôi thôi mà


  11. #9
    Mông dân dự bị OldBoy's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    34
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 8 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi è.é Xem bài viết
    @ chú Long ghé qua đây, xem hộ em cái tôpic bên Văn vở hic hic, em lại ko post được topic rồi í chú ơi (T~T)
    spam loãng topic , post linh tinh đề nghị mod treo vài hôm cho tớ đỡ mệt

  12. #10
    Mông dân hèn hạ è.é's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    315
    Thanks
    47
    Thanked 41 Times in 25 Posts
    Haizz

    Ve vẻ vè ve
    Chuyện hè chuyện phố
    Zai già thèm vợ
    Lập top sờ pam
    Ế chỏng đôi hàng
    Sỗ sàng tỏ vẻ
    Lập top "gái ế"
    Nhận chút động viên
    Bèn sướng hơn tiên
    Lượm ngay bài vỉa
    Chẳng ăn nhập về
    Paste dài lê thê
    Rồi ghi đôi chữ
    Đánh dấu văn mình
    Èo ơi, phục kinh
    Zai già có khác
    Nếu thấy là rác
    Thì nhấn "than phiền"
    Bài bị xóa liền
    Lăn tăn gì lắm
    Nhưng mà lại xoắn
    Bốc bải quote bài
    Chao ôi là hài
    Phục tài bạn thế
    Ve vẻ vè ve
    Chuyện hè chuyện phố

    29 chưa phải là zà .... 29 là bởi sắp 30 dồy
    Nắng nôi đội nón đi chơi ... Ngả nón thì vẫn é tôi thôi mà


+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình