+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Mạn đàm về phụ nữ

  1. #1
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts

    Mạn đàm về phụ nữ

    Hiển nhiên là một nửa thế giới là phụ nữ.

    Và tất nhiên phần thế giới đẹp nhất cũng là phụ nữ.

    Không dám lạm bàn về vấn đề muôn đời này, nhưng vì không thể không cảm nhận về họ bởi mỗi phút mỗi giây ta (phần không phải phụ nữ, chính xác là đàn ông) sống đều hiển hiện hoặc ám ảnh bởi họ.

    Tôi biết rằng cách lập luận của tôi sẽ vô cùng phiến diện, nhưng đó là cảm nhận mà tôi thấy đúng đắn nhất khi nói về họ, phần tươi đẹp nhất của cuộc sống, nguyên nhân hoặc mục đích của mọi chuyện xảy ra trên đời.

    Một cậu học trò giỏi sẽ không trả lời bạn là cậu hãnh diện nhất khi đứng trên bảng giải một bài toán khó để nhận điểm mười là những ánh mắt ngưỡng mộ của các cô bạn gái phía dưới; một cậu trò hư cũng sẽ không nói rằng cậu vô cùng sung sướng khi mái tóc nhuộm hai màu xanh đỏ và việc lái xe bằng chân khiến mấy cô bé xuýt xoa; một doanh nhân trẻ thành đạt sẽ chẳng bỏ cả đống tiền mua xế hộp đắt gấp chục lần chiếc xế hộp khác nếu chả có cô gái nào ngưỡng mộ; một tiền đạo hàng đầu sẽ chả thèm ghi bàn nào nếu như toàn bộ các cổ động viên ôm hôn họ sau mỗi trận đấu toàn là nam…

    Vậy dễ dàng để hiểu rằng nguồn gốc của mọi sự tốt đẹp hay xấu xa đều xuất phát từ phụ nữ. Thế hóa ra phụ nữ chả làm gì ngoài việc lâu lâu cười một phát để bắt vài anh ngất ngây sao?

    Không phải như vậy đâu, họ đang tràn ngập xã hội và đang dần chiếm thế thượng phong trong vô cùng nhiều công việc. Ví dụ điển hình nhất là các cuộc thi hoa hậu chỉ có nữ chiếm sự quan tâm của đa phần cả hai giới thì các cuộc thi hoa hậu chỉ có nam thậm chí sẽ nhiều người cho rằng là chưa từng tồn tại. Tuy rằng các cuộc thi hoa hậu gần đây chỉ khiến mọi người hiểu rằng phụ nữ đẹp nhất không phải các cô thi hoa hậu, bởi nếu cứ lấy tiêu chí IQ và sắc đẹp của các cô mà ra ngoài chọn vô tình 100 cô gái sẽ có phân nửa đạt tiêu chuẩn cao hơn! Đặc biệt tiêu chuẩn IQ có lẽ còn cao vượt trội hơn với tỉ lệ 99/100 cô…

    Thôi chết, tật xấu chuyên nhìn phản diện khiến chuyện cứ dẫn đến phần không hay.

    Quay lại câu chuyện phụ nữ. Chiều qua tôi ngồi café với 1 cô 8x hai nhóc mà đẹp như một cô bé đôi mươi và một cô bé đôi mươi đẹp như… chính cô vậy. Ngồi cùng tôi có một cậu nhóc 8x, cậu gật gù khi thấy tôi tặng một món quà: “hóa ra em hiểu tại sao rồi, phải chiều phụ nữ”. Thế là tôi lại mất công diễn thuyết cho cậu ấy biết là tại sao có sự khác biệt trong thế giới của những kẻ xấu xa, kém cỏi, nhếch nhác và lười biếng (đàn ông) trong đánh giá của phái đẹp, phái thống trị (phụ nữ). Đơn giản thôi, nếu ta cứ nhất nhất làm theo ý họ, sống chiến đấu lao động và học tập theo mong muốn của họ, họ sẽ vô cùng buồn chán bởi họ đã quá quen với việc được nắm quyền rồi. Vì thế, sự khác biệt lớn của vài kẻ trong giới bị trị trong mắt của những kẻ thống trị chính là ở chỗ: TA LÀM CHO HỌ NHỮNG GÌ TA THÍCH và khiến họ thích điều đó chứ không làm họ thích bởi những gì họ muốn!

    Phụ nữ là vậy, họ là một chủng loài cao cấp và tuyệt hảo hơn loài đàn ông chúng ta, vì thế chỉ những chiêu thức vượt trội hơn tầm của chúng ta mới khiến họ choáng váng được

    May mắn làm sao là tuyệt đại đa số phụ nữ không thể ghép đôi được với nhau nên chủng loài cấp thấp của chúng ta lại là lựa chọn tối ưu.

    Họ đẹp làm vậy, tuyệt vời làm vậy, thống trị chúng ta trong mọi lúc mọi nơi nhưng họ chính lại là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban cho chúng ta.

    Vì thế hãy tự ban cho chúng ta một tràng pháo tay đi, cho những kẻ xấu xa đần độn và ngu dốt nhưng lại sở hữu một hiện thân của mọi tuyệt vời nhất: PHỤ NỮ.

    Vì thế, hãy ngẩng cao đầu làm nô lệ cho họ đi!

    (Bài gốc)


  2. #2
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na nát nhoét Xem bài viết
    Nhiều chữ qua dek đọc
    Phù! May quá thằng 3N ít chữ

  3. #3
    Mông dân dự bị jimmy's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Đang ở
    Hanoi
    Bài viết
    75
    Thanks
    0
    Thanked 14 Times in 7 Posts
    Thế a Cắp pô đã có bà chủ nào cụ thể chưa ah hay là làm nô lệ công cộng hay cả hai? Sáng nay, e vừa đọc topic hội Tam Tam nào đó có ghi tên ai đó giống a thì p. Mà sao cuối giờ chiều rùi, a đang tự lên tinh thần để quay về kiếp nô lệ ah? a cứ dũng cảm lên, mềnh là đàn ông - phái mạnh cơ mà, sợ đếch gì hội chủ nô đó! Về nhà thôi

  4. #4
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Seven-Love's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    1,460
    Thanks
    716
    Thanked 730 Times in 341 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Casper_HN Xem bài viết
    Phù! May quá thằng 3N ít chữ
    Mem Thanhnc có ý kiến đào sâu và phát triển logo cũ của E-mông đấy......Mềnh thấy sâu tí nữa, cao tí nữa.........thế là thành cái ảnh minh họa của thằng cha cắp-bô......ý nghĩa phết.....mềnh xin phép không suy nghĩ theo hướng rộng thêm e rằng anh em có ý kiến........hehe
    Ảnh copy hay made in cắp-bô đấy bạn.......khâm phục.

  5. #5
    Mông dân dự bị dksticket's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Bạn gái hay vợ của người viết mà thấy bài này thì chỉ có nước "lên dĩa" là cái chắc

+ Trả lời Chủ đề

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình