+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Chia sẻ yêu thương

  1. #1
    Mông dân dự bị lanheo's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Chia sẻ yêu thương

    Kính gửi các mông dân!
    Noel sắp đến và mỗi người đều có dự định riêng cho mình và gia đình trong dịp này. Nhóm “Chia sẻ yêu thương” - do 1 thành viên cũ trong nhóm Emông tham gia - mong rằng các bạn sẽ chia sẻ một chút ấm áp với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Viện bỏng Quốc Gia (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội). Thành viên của Nhóm đã có nhiều lần đến viện, tại đây công tác từ thiện chưa được quan tâm như ở nhiều nơi khác; từng có trường hợp 01 em bị bỏng là người dân tộc, không có bảo hiểm, tiền chỉ dồn vào lo viện phí cho con nên mẹ cháu đã không có cái ăn và ngất trong viện. Hoàn cảnh của những gia đình có con cái ốm đau phải vào viện rất đa dạng nhưng nhìn chung đều là “khó khăn, chật vật” và thương tâm.

    Nhân dịp này, Nhóm kêu gọi sự ủng hộ của các bạn. Dự kiến như sau:

    - Số lượng quà dự kiến ít nhất 20 suất (tuỳ vào thực tế số tiền quyên góp được có thể sẽ tăng số lượng lên).

    - Mỗi suất quà là 01 phong bì có giá trị 300.000đ. Như vậy, số tiền cần đóng góp là 6 trđ.

    - Danh sách các cháu có hoàn cảnh khó khăn sẽ do chị Vũ Thị Minh Ngọc liên lạc với Trưởng Khoa, ban công tác xã hội tại viện để lấy tên tuổi cụ thể của các cháu.

    - Ngoài ra, rất khuyến khích các bạn có đồ chơi, thú nhồi bông (mới hoặc cũ nhưng còn lành lặn) để đem tặng các bé – các bé rất thích đấy ạ.

    - Thời gian chốt danh sách và số tiền đóng góp là ngày 23/12/2012 (thứ 6 tuần tới rùi ạ) để dự kiến ngày 25/12/2012 (ngày chủ nhật) sẽ đến viện thăm và tặng quà cho các bé và gia đình.

    - Mọi đóng góp xin gửi về:

    + Nguyễn Thị Ngọc Lan: TK 711A19047044 – Tel: 0988720902

    + Vũ Thị Minh Ngọc: TK 711A00050933 - Tel: 0983111709

    Hiện vật có thể gửi về Nguyễn Thị Ngọc Lan, số 25 Lý Thường Kiệt, HN.
    Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn! Chân thành cảm ơn!

    P/S: e kiến nghị bác Long thêm một phần trong diễn đàn là "Mông Tình", hi hi, cho các loại tình cảm phát triển ở đây ạ.

  2. The Following User Says Thank You to lanheo For This Useful Post:

    eMông (22-12-2011)

  3. #2
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi lanheo Xem bài viết
    Kính gửi các mông dân!
    Noel sắp đến và mỗi người đều có dự định riêng cho mình và gia đình trong dịp này. Nhóm “Chia sẻ yêu thương” - do 1 thành viên cũ trong nhóm Emông tham gia - mong rằng các bạn sẽ chia sẻ một chút ấm áp với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Viện bỏng Quốc Gia (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội). Thành viên của Nhóm đã có nhiều lần đến viện, tại đây công tác từ thiện chưa được quan tâm như ở nhiều nơi khác; từng có trường hợp 01 em bị bỏng là người dân tộc, không có bảo hiểm, tiền chỉ dồn vào lo viện phí cho con nên mẹ cháu đã không có cái ăn và ngất trong viện. Hoàn cảnh của những gia đình có con cái ốm đau phải vào viện rất đa dạng nhưng nhìn chung đều là “khó khăn, chật vật” và thương tâm.
    ‎Emong Group xin gửi 600k nhờ các bạn chuyển đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn giùm. Trong ngày mai sẽ chuyển tiền vào TK của Lan. Cảm ơn các bạn.

    @ Mông dân: nếu ai có điều kiện thì tham gia cùng các bạn nhóm "Chia sẻ yêu thương" nhé.

  4. #3
    Mông dân dự bị lanheo's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Kính gửi các anh chị và các bạn!
    Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp giáng sinh cũng như những ngày lễ, tết… Nhóm Chia sẻ yêu thương lại kêu gọi sự ủng hộ của các anh chị và các bạn để thực hiện các hoạt động từ thiện có ý nghĩa cao đẹp. Giáng sinh năm nay chúng ta đã quyên góp được khá nhiều, thư ký nhóm xin tổng kết lại như sau:
    - Tổng số tiền quyên góp được là 16.900.000 đồng + thú bông và đồ chơi. (Chi tiết xem file excel đính kèm).
    - Tổng số tiền đã sử dụng để ủng hộ các em bé bị bệnh nặng và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là: 9.500.000 đồng. Cụ thể:
    Họ Tên Số tiền
    Nguyễn Ngọc Sơn A 500,000
    Phạm Lê Chí Long 500,000
    Đồng Minh Quang 500,000
    Nguyễn Thị Lý 500,000
    6 phong bì (gửi lại BĐS khoa nhi) 3,000,000
    Trần Thị Minh Ánh 500,000
    Nguyễn Thị Tú Oanh 500,000
    Hoàng Nguyễn Xuân Nhi 500,000
    Nguyễn Văn Xướng 500,000
    Bùi Quang Đạt 500,000
    Ủng hộ trại Phong
    Thái Bình - hiện vật (dự kiến đi ngày 15.01.2012) 2,000,000
    Tổng số 9,500,000
    Ngày 26/12/2011, một số anh chị và các bạn trong nhóm Chia sẻ yêu thương đã đến viện Bỏng Quốc Gia và trao trực tiếp 9 suất quà cho các em nhỏ bị bỏng nặng và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại viện (4 suất tại Khoa Nhi, 5 suất tại khoa hồi sức cấp cứu) và gửi lại Khoa Nhi 06 phần quà.
    Qua trao đổi với các bác sỹ, y tá nhóm được biết vừa có 1 em bé bị bỏng là người dân tộc, vì bố mẹ không có tiền để chi trả viện phí nên đã phải xuất viện ra về…. Thật đáng tiếc vì nhóm không được thông tin kịp thời, đấy cũng là lý do nhóm đã quyết định để lại 6 suất quà (trị giá 3trđ) gửi Chị Lan Anh - y tá trưởng và chị Minh – y tá (là bạn của Chị Ngọc) để trao cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà chưa nhận được sự giúp đỡ. Khi có bệnh nhân khó khăn, Bác sỹ, y tá của viện sẽ liên hệ với nhóm để thông báo thông tin và nhóm sẽ cử người đại diện đến trao quà cho các gia đình này.
    Để nói về cảm xúc thật khó diễn tả….dù đã xác định trước khi đến viện nhưng nhóm vẫn không cầm được lòng khi chứng kiến những nỗi đau về thể xác mà các bé phải chịu đựng và nỗi đau về tinh thần mà người nhà các bé phải gánh chịu….. Nếu như bạn nhìn thấy một em bé gái 4 tuổi nằm trên giường bệnh, dù sốt mà em vẫn lạnh, người em run lẩy bẩy… dù trong phòng các bác sĩ bật lò sưởi rất ấm… Hỏi ra mới biết do em bị ngã vào nồi nước sôi mà mãi người nhà mới phát hiện ra để đưa đi cấp cứu….em bị bỏng rất sâu (trên 70%), khuôn mặt xinh xắn…đôi mắt em to, tròn đen láy, rất đẹp ngước nhìn các cô chú nhưng vô cùng sợ hãi…và khóc nức nở khi thấy các cô chú mặc áo xanh/trắng đến thăm. Bảo con hãy dũng cảm lên nhưng chính cô cũng run rẩy khi biết có thể con sẽ…. Thật quá đau lòng khi nghe chị y tá nói có thể bé sẽ không qua khỏi vì bé bị bỏng quá sâu… Hy vọng sẽ có phép màu nhiệm để bé được cứu sống…..
    Bạn sẽ nghĩ sao nếu nhìn thấy cháu bé trai mới 10 tháng tuổi, quấn băng trắng đầy mình... Bé đẹp quá, trắng trẻo quá! Vừa mới phẫu thuật xong, đầu, chân và phần mông còn loang lổ máu vì mới bị phẫu thuật lấy da cấy xuống chân; không như chị ở trên, bé đang khóc bỗng nín bặt khi nhìn thấy các cô chú, đôi mắt của bé thật trong trẻo, ngây thơ…., chỉ có bà cháu cứ bật khóc từng cơn…cả nhóm cảm nhận được sự đau đớn đến tột cùng của gia đình…. Lẩn quất đâu đó là mùi cháy khét và nồng nồng đến khó chịu.
    Còn gì đau đớn hơn khi có một em bé cũng bị bỏng mà chỉ có bà nội đi chăm….bố cháu đi đâu không rõ…còn mẹ cháu bị thần kinh….cũng không chăm lo được cho cháu….cháu cũng vừa đi phẫu thuật cấy ghép da về xong…..Bấy nhiêu đó để thấy được sự đau đớn về thể xác… Nhưng những di chứng của bỏng cũng thật vô cùng: Là dị tật, co rút cơ, biến dạng mặt mũi, đặc biệt là những mặc cảm, tự ti hoặc thay đổi tâm sinh lý.
    Đến tận giây phút này các các thành viên của nhóm vẫn còn cảm nhận được ánh mắt đen láy, ngây thơ đang mở tròn nhìn các cô, các chú….các bé đẹp như những thiên thần….nhìn các bé mà các cô chú không thể cầm được lòng và về nhà cũng không thể nuốt được miếng cơm trưa…hình ảnh các bé đang đau đớn chống chọi với mọi nỗi đau đớn về thể xác….xót thương vô cùng…
    Nguyên nhân dẫn tới bỏng có thể do bỏng vôi, bỏng hơi, bỏng nước sôi, bỏng điện, cháy nổ…nhưng chủ yếu vẫn là bỏng nước sôi do những bất cẩn, sơ sẩy đáng tiếc của người lớn. Một số người thiếu kiến thức đã dùng nước mắm hoặc kem đánh răng để bôi lên chỗ bị bỏng khiến cho vết bỏng càng nặng hơn. Thư ký nhóm xin mạn phép trích dẫn ra đây cách sơ cứu nhanh khi bị bỏng, hi vọng tất cả chúng ta thật cẩn thận và có thể chia sẻ thêm cho nhiều người:
    Các cấp độ bỏng
    Cấp độ 1
    Vùng da đỏ, đau rát giống như bị cháy nắng, một vài hôm sẽ khỏi không để lại vết sẹo.
    Cấp độ 2
    Cao hơn, xuất hiện những nốt phỏng như bong bóng nước, bên trong mọng nước, ở cấp độ này lại chia làm 2 mức:
    o Mức 1: Là bỏng với diện tích nhỏ (một phần da) chỉ là những bong bóng nước nếu điều trị đúng cách sẽ không bị nhiễm trùng và không để lại sẹo, nếu bỏng ở mức này bị ở vùng mặt, háng, mông, nơi da gấp thì tốt nhất nên nhờ sự can thiệp của bác sĩ.
    o Mức 2: Cũng có thể coi là bỏng nặng, dễ có biến chứng như: bệnh nhân bị choáng, nhiễm trùng máu và uốn ván, nếu nhiễm trùng kéo dài sẽ dẫn đến suy nhược toàn thân, để lại những biến chứng về hình dạng như: sẹo xấu, sẹo co rút làm biến dạng.
    Cấp độ 3
    Nguy hiểm hơn, vết bỏng ngấm sâu vào trong, qua lớp da lan đến lớp cơ, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, do đó, nhất thiết phải đưa đến bác sĩ chuyên khoa để cấp cứu kịp thời.
    Phương pháp sơ cứu khẩn cấp
    • 1 . Khi bị bỏng phải sơ cứu nhanh và khẩn trương tránh để những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Việc sơ cứu này cũng không được làm bừa bãi, mà cần phải có kiến thức cơ bản, nếu không sẽ vô tình dẫn đến những tổn thương khác. Ngay sau đó, cần đưa bệnh nhân đi cấp cứu ngay.
    • 2 . Khi bị bỏng, nên lập tức ngâm ngay vào nước lạnh sạch, nếu để lâu sẽ không còn tác dụng vì nước lạnh là giải pháp tối ưu cho tất cả các trường hợp bị bỏng nặng hay nhẹ. Nó làm sạch, mát những hóa chất dính trên vết bỏng, giảm đau, giảm nguy cơ gây sốc cho bệnh nhân.
    • 3 . Những trường hợp bỏng nặng như hóa chất, vôi... thì ngay lập tức cởi bỏ quần áo, đồ trang sức dính những chất này, dùng bàn chải hay chổi lông chà nhẹ cho hết sau đó xả nước lạnh, rồi bọc vùng bị bỏng bằng vải khô nhưng tránh không buộc chặt. Nếu bị bỏng ở mắt do bắn hóa chất thì phải rửa mắt ngay, ngâm mắt trong nước khoảng 20 phút cho sạch hóa chất, sau đó dùng vải mỏng băng mắt lại và đưa đi cấp cứu.
    • 4 . Bỏng điện cũng vô cùng nguy hiểm, khi phát hiện phải dùng vật cách điện (bao tay, que, gậy khô) ngắt điện ngay, bị bỏng điện nhìn bên ngoài có thể là rất nhẹ nhưng nguy cơ thương tổn lại rất cao có thể ăn sâu bên trong lớp biểu bì và ảnh hưởng đến nhịp tim, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhất là đối với trẻ nhỏ, các bậc cha mẹ phải thận trọng hơn với những vật dụng trong nhà như phích nước nóng, ổ điện, bếp... do còn nhỏ trẻ chưa hiểu rõ được mối nguy hiểm.
    • 5 . Mức độ tổn thương của bỏng nặng hay nhẹ phụ thuộc vào việc xử lý ban đầu, nếu xử lý sớm và đúng cách sẽ tránh được những hậu quả đáng tiếc xảy ra cho người bệnh.
    Hơi lan man một chút, thư ký xin quay lại với việc tổng kết.
    Việc đi từ thiện cho các cụ tại Trại Phong Thái Bình (Do nhóm MyVietNam – Chị Duyên tổ chức) dự kiến đi ngày 15/01/2011. Nhóm đã mua 100 đôi tất cho các cụ ông với số tiền là 2 triệu đồng và gửi tới địa điểm tập kết để chuẩn bị gói quà. Với chuyến đi này, nhóm cũng xin chân thành cảm ơn Anh Hoàng Việt Trung đã luôn đồng hành cùng nhóm trong mọi trường hợp… Lần này cũng như những lần trước Anh Trung đã ủng hộ không những về vật chất mà cả phương tiện để chở đội văn nghệ ‘cây nhà lá vườn’ xuống biểu diễn cho các cụ xem. Và cũng không thể không kể đến sự chia sẻ về vật chất cũng như tấm lòng của Anh Hiếu, Chị Giang, Anh Sinh, Chị Trang, Chị Nguyệt, Em Ngọc, Anh Hải, chị Ý, chị Thơm, bạn Thùy Lan, anh Lợi, em Quỳnh, em Thu, anh Ngọc, chị Hà, anh Trung Hiếu, anh Việt Dũng, Chị Phương, các thành viên nhóm Emong, chị Nhung, bạn Duyên, em Vân, cô Tùng Sơn, chị Bình, bạn Hoàng Anh và các anh chị đồng nghiệp...
    Như vậy, hiện nay quỹ nhóm còn 7.400.000 đồng cùng một số thú nhồi bông và đồ chơi. Các thành viên trong nhóm đã thống nhất đầu năm tới (khoảng sau tết âm lịch) chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng số tiền còn lại và đồ chơi tặng quà cho các cháu tại Viện Nhi. Thông tin cụ thể về chương trình sẽ được cập nhật tới các anh chị và các bạn.
    Chân thành cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ của các anh, chị và các bạn, chúc cả nhà mình có một cái Tết đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình!
    Nhóm Chia sẻ yêu thương./.

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình