Kết quả 1 đến 10 của 21

Chủ đề: Những điều cần lưu ý trong các chuyến đi của eMông

Threaded View

  1. #10
    Mông dân hèn hạ è.é's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    315
    Thanks
    47
    Thanked 41 Times in 25 Posts
    em xin có ý kiến thế này:

    - Link trích dẫn của anh Linh và nội dung của chị Chụt đều lấy từ Opera, và đều đúng. Như vậy ngay cả trong Opera đã có sự khác biệt, chứ đừng nói tới bài viết trong topic này. Tuy nhiên, nếu lần lại topic trên TTVN sẽ thấy nguyên tắc chi tiêu tài chính do chị Chụt dẫn là nguyên tắc mà ngay từ khi em tham gia em đã được phổ biến. Vậy chi phí trong link anh Linh dẫn là do ai post lên opera, tại sao lại có sự khác biệt với TTVN và với nội dung chi tiêu tài chính do nhóm Thủ quỹ và Thư ký nhà Mông soạn thảo và post ??Em cũng hồ nghi giống chị Chụt (thư ký) và chị NA (thủ quỹ) về người post và nội dung sửa đổi nội dung tài chính, tuy nhiên, em thiết nghĩ thế này:

    + Từ xưa tới nay, eMông được biết đến và gây dựng được sự gắn kết là bởi tinh thần tập thể, sự hết mình của mọi người trong cùng 1 tổ chức, với những cá nhân không tư lợi, với tiêu chí VLC (Vui Là Chính) chứ không phải bán tour. Và vì thế, những cá nhân nào tư lợi hoặc đi ngược xu hướng đó thì đã lần lượt ra đi như 1 sự đào thải tất yếu rồi.

    + Việc đưa ra con số 50k - 100k là nhằm mục đích hỗ trợ chi phí cho người đi tiền trạm, theo em hiểu và được phổ biến thì là như thế,do người đi tiền trạm đã phải tự bỏ chi phí, thời gian và công sức trước chuyến đi để đi tìm cung đường và lập ra được 1 chuyến đi vừa sức, vui và khỏe cho cả đoàn. Nó không phải là công xá, thù lao, mà chỉ là do nhóm Thủ quỹ và Thư ký cũng như nhiều thành viên tham gia eMông muốn bù đắp một phần chi phí và hơn cả là khích lệ tinh thần và sự nhiệt tình của người đi tiền trạm.

    + Khi đưa ra 1 con số 200k hay 50% chi phí chuyến đi thì em thấy nó thực sự dễ bị đánh đồng với việc bán tour, và rất có thể, sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy cho sự phát triển bền vững của eMông, khi đi ngược tiêu chí hơn 2 năm nay của eMông, nhất là khi chưa có sự thông qua và nhất trí của đại đa số các thành viên chủ chốt nhà Mông. Hãy thử tưởng tượng với chuyến đi Hải Vân thì chi phí sẽ như thế nào khi áp dụng nguyên tắc này, và với chuyến đi Cô Tô vừa rồi cũng vậy, con số mỗi người phải gánh thêm sẽ là bao nhiêu, thực sự rất cần cân nhắc kỹ.

    + Ngay khi topic này được post, em có hỏi ngay chú Long về việc thay đổi tài chính này, và qua lời chú Long, em cũng chỉ biết là nguyên tắc này là nguyên tắc mới đã được anh Linh thông qua, tức là nhà Mông tại thời điểm đó ít nhất có 2 người biết là anh Linh và chú Long (còn ai biết nữa không thì em không rõ). Chính vì vậy, khi mọi người tình cờ tìm tới topic này, mới "chạnh lòng" và ngã ngửa, cũng như đặt ra những dấu hỏi và dấu lặng khó hiểu về nó, cũng như em đã ngã ngửa và ngơ ngác hỏi chú Long ngay tại thời điểm đó.

    + Em chỉ là 1 thành viên nhà Mông, gắn bó với nhà Mông vì nhiều lý do, và 1 trong các lý do đó là sự rõ ràng và minh bạch trong tài chính. Và từ khi em tham gia, em cũng biết nhóm Thư ký và Thủ quỹ cũng có vài chuyến đã trích lại số tiền cho anh Linh sau chuyến đi nhưng anh Linh đều từ chối không nhận và nó vẫn nằm trong quỹ, mỗi ngày một lớn, và mỗi chuyến đi mới, anh lại đóng cào bằng như mọi người, đôi khi còn nhiều hơn và tiền dư anh cũng không nhận lại (và việc này chỉ rất ít thành viên biết, các thành viên tham gia tour hầu như không ai biết).

    + Anh Linh cũng là người đã từng có những tâm sự với em về những trăn trở của anh về sự tồn tại của eMong nếu một ngày tài chính của eMong trở thành 1 chất xúc tác gây đổ vỡ cả 1 công trình tất cả mọi người đang gây dựng. Một con người và sự nhiệt tình xuất phát từ tâm mà cống hiến và hết mình cho mọi người, anh lại có thể nghĩ tới việc mang tài chính ra làm nguồn khích lệ và động viên ư ??? Điều đó khó tin cũng phải !!

    + Nếu em là người biết những cung đường, em sẽ từ chối dẫn tour, từ chối tìm tour, khi tâm huyết của mình được đánh đồng với con số 50%, nhưng nếu là số tiền miễn trừ như quy định cũ (là 50 - 100) thì em sẽ thấy nó giống như sự khích lệ, và dù nhận hay không nhận em sẽ vẫn tích cực tham gia và tìm tour, vẽ cung đường cho mọi người. Điều này đã được Hạ đỏ chứng minh với những cung Hàm Lợn, hay cung Hồ Núi Cốc, Hạ đỏ đã thực hiện những tour tuyệt vời như 1 người kế nhiệm anh Linh và cũng không màng tới nguồn khích lệ kia. Bởi lẽ, Hạ đỏ và cả anh Linh nữa, đều nhiệt tình với eMông. Nhưng nếu một ngày sự nhiệt tình đó được quy đổi sang tiền, thì em thực sự thấy lo ngại anh ạ ! Và nhất là, em biết, dù chưa 1 lần anh nhận số tiền miễn giảm trên, nhưng cũng chưa khi nào anh khơi khơi hay múa mép khoe khoang về quyền lợi đó mà chỉ thầm lặng từ chối không nhận, thầm lặng cống hiến, và sự thầm lặng đó của anh khiến em càng thêm kính trọng.

    Lời nói thì dài, đọng lại chẳng bao. Nhưng đó có lẽ là những lời chia bôi dài nhất của em, và em tin anh hiểu. Hi vọng anh sẽ giải quyết vấn đề nhạy cảm này hợp ý người lòng dân. Và dù anh quyết định thế nào thì em tin anh sẽ cân nhắc để eMông không bị biến tướng và đi ngược lại lý tưởng của những người đã đang và sẽ tâm huyết với sự lớn mạnh và tồn tại của eMông, anh nhé !
    Last edited by è.é; 08-09-2010 at 09:04 PM.

    29 chưa phải là zà .... 29 là bởi sắp 30 dồy
    Nắng nôi đội nón đi chơi ... Ngả nón thì vẫn é tôi thôi mà


Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình