+ Trả lời Chủ đề
Trang 8 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 6 7 8
Kết quả 71 đến 71 của 71

Chủ đề: Hội Tam Tam

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,140
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Hội Tam Tam

    Nhận thấy emong.org hiện nay có rất nhiều thành viên đang trong dạng này và có thể khôi phục lại CLB Tam Tam hoành tráng của Ê Mông gờ rúp thời tiền khởi nghĩa. eMông lấy bài này từ bên my.opera sang để anh em nào thấy phù hợp thì đăng ký sinh hoạt nhóE.


    Câu lạc bộ "TAM TAM"

    Saturday, July 12, 2008


    Hôm nay và ngày mai ngồi nhà chẳng được đạp xe như mọi tuần nên buồn quá chẳng biết làm gì. Nhàn cư vi bất thiện. Đành quay về tham gia sinh hoạt với tổ tam tam vậy... Để mở rộng thông tin cho các thành viên mới muốn tham gia vào hội của chúng tôi xin cung cấp một số nét cơ bản về tổ TAM TAM trong nhóm Ê mông Group :-D

    Trước hết chúng tôi cũng là con người như bao con người khác; tuy nhiên (phải nhấn mạnh chữ tuy nhiên vì đó là yếu tố quyết định tạo nên sắc thái của tổ này) vẫn có một sự khác biệt rất cơ bản. Đó là chúng tôi đều đã 30 hoặc trên 30 nhưng vẫn chưa có gia đình. Tại sao lại như vậy? Đó là "Một câu hỏi lớn không lời đáp". Có muôn vàn lý do, muôn vàn cách trả lời khác nhau nhưng tựu chung lại đã 30 tuổi đầu mà vẫn còn nhông nhông đạp xe vào những ngày cuối tuần, nhông nhông đi offline, chat chit... trong khi lẽ ra phải ở nhà bế baby thì đã là một điều đặc biệt phải không các bạn :-D

    Một nét chung của nhóm này là chúng đều thân thiện và dễ gần. Nhưng ở gần chúng bạn sẽ thấy có đôi điều ái ngại vì những sự khác đời, khác người của chúng. Bình thường thì không sao nhưng khi chúng "thăng" thì thật đáng sợ. Để có thể cho mọi người hiểu rõ hơn xin quay cận cảnh. Thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm (anh Đ) tài hoa, nói chuyện với chị em rất có duyên nhưng đã đứng tuổi mà vẫn bơ vơ. Tại sao zậy, anh có bệnh gì khó nói chăng, hay những mặc cảm sâu kín ? Xin thưa là anh hoàn toàn bình thường như mọi chúng ta chỉ mỗi tội quá sạch sẽ và ngăn nắp nên những người yêu anh đành lặng lẽ rời bỏ anh và mang theo những kỷ niệm đẹp về tình yêu mà thôi. Anh sạch sẽ, ngăn nắp như thế nào. Thế này đây, người yêu đến nhà, bỏ dép ngoài cửa lao vào hôn anh chùn chụt, anh đẩy nàng ra bắt nàng quay lại cửa để dép cho sóng đôi, thành hàng tăm tắp sau đó mới làm gì thì làm... Thế thì bố ai mà chịu được. Thành viên thứ hai anh L, khả năng dân vận tốt, cũng thân thiện dễ gần nhưng lại bị một ám ảnh về hoả hoạn. Quen con gái nhà nào, qua vài bữa đầu thật lãng mạn và ấn tượng anh được các nàng dắt về nhà chơi. Nhưng hết khôn dồn đến dại, sau vài ba câu chuyện mào đầu với phụ huynh, anh lại đưa mắt dò xét từng chi tiết của nhà người yêu, săm soi vào những nơi dễ bị hoả hoạn rồi đưa ra một lời nhận xét "Nhà bác dễ cháy thật". Với phát ngôn như vậy, không ít lần anh bị lườm nguýt, thậm chí có lần còn bị tẩn cho một trận nên thân. Với những gì mà anh gây nên thực ra anh còn sống sót đến giờ phút này để đạp xe với nhóm Ê mông đã là một điều kỳ diệu. Thành viên còn lại, anh D xem ra là người tỉnh táo nhất trong nhóm. Ý thức được cái sự ẩm ương của mình anh luôn tránh xa mọi người. Đi đạp xe anh luôn đi cuối cùng chốt nhóm mặc dù việc này đã có bác Cả lo. Để làm gì? Hoá ra là để tránh bị mọi người phát hiện anh cười một mình. Như vậy là anh vẫn còn tỉnh táo hơn hai tên kia. Trong khi hai tên kia cứ hồn nhiên lúc đạp lên trước, lúc đạp xuống sau và cũng vô tình để lộ ra gót chân Asin của mình cho mọi người bông đùa thì anh "lặng lẽ nơi này", lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn của lứa tuổi 30.

    Tình cờ chẳng hẹn mà nên. Các anh tụ nghĩa dưới mái nhà Ê mông và lập nên tổ TAM TAM. Vậy sinh hoạt của tổ tam tam như thế nào. Chúng tôi cũng có một forum với mật khẩu riêng chỉ 3 đứa biết. Nội dung sinh hoạt trên forum rất đa dạng, nhiều thông tin, nhiều bài viết thể hiện cảm xúc, tâm sinh lý của lứa tuổi rất bổ ích. Tựu chung theo một hình sin đi xuống: mở đầu mục tiêu là nồi nào úp vung nấy; sau đó giáng cấp xuống còn méo mó có hơn không, suy thoái xuống bậc thang cuối cùng là rổ rá cạp lại... Thỉnh thoảng có những thông tin gì mới chúng tôi lại gửi mail cho nhau. Ví dụ: Anh Đ ơi em có một mối này hay lắm. Em không xơi được anh thử xem thế nào. Gái già đã 35 tuổi nhưng vẫn "chống ề" đang có nhu cầu thi đại học tại chức xây dựng khoa "chống lầy". Bác thử nhào vô đi. SĐT của nàng là 091............... hoặc L ơi, tớ là Đ đây, ở cơ quan tớ có một em mới bỏ chồng (hơi bị sứt môi, lồi rốn, chồng nó bỏ cũng vì lẽ đó) cậu xem có chiến được thì tớ dẫn đi... Nói chung là những thông tin đó không giúp được gì nhiều cho đường tình duyên của chúng tôi nhưng nó thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các thành viên tổ tam tam.

    Một câu chuyện vui thể hiện tình đoàn kết của nhóm TAM TAM

    Anh D và anh L đánh cờ tướng. Anh Đ trèo lên cây giả làm đèn cho 2 anh kia có ánh sáng chơi cờ (tên anh cũng là đèn mà). Anh A (thành viên dập dòm ngấp nghé tổ 33) ngồi xem 2 anh đánh cờ. Có người đi qua hỏi anh A "Sao để thằng hâm kia trèo lên cây không sợ nó ngã à?" Anh A trả lời "Nhỡ nó trèo xuống thì lấy đâu ra đèn sáng mà đánh cờ!":-D

    Câu chuyện đến đây tạm dừng. Thay mặt tổ 33 xin phép mọi người cho bọn tớ ké vào một entry.

  2. #71
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Seven-Love Xem bài viết
    .
    Đã thành mông nhão rồi mà còn cố spam vớ vẩn để câu bài.......Tham quá....Đọc kỹ lại đê Na9 mềnh rút đơn khỏi hội ba ba rùa rùa từ trước 1000 năm Thăng Long Lịch Sử rồi hehe.
    Vớ vẩn, giờ đã là lão bà bà rồi, câu nữa để lên làm bà cố à? Chẳng ham!!!

    Yêu Bell của mẹ nhất


+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình