+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13

Chủ đề: Hàm Lợn - Cung đường của những xúc cảm thăng hoa!

  1. #1
    Mông dân hèn hạ è.é's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    315
    Thanks
    47
    Thanked 41 Times in 25 Posts

    Hàm Lợn - Cung đường của những xúc cảm thăng hoa!

    MỘ ĐÁ

    Đất kết tràng mộ đá
    Gió se vòng nguyệt hoa
    Giữa rừng thông du ca
    Nắng rọi soi sáng loá

    Đất kết tràng mộ đá
    Gió se vòng nguyệt hoa
    Giữa rừng thông du ca
    Mà tim hoài buốt giá

    Đất kết tràng mộ đá
    Gió se vòng nguyệt hoa
    Giữa rừng thông du ca
    Ta buông mình lên đá

    Giữa đất trời hoa lá
    Nam Mô A Di Đà
    Ta buông mình lên đá
    Tự kết tràng riêng ta

    Mộ Đá



    Hàm Lợn - Tháng 2/2010

  2. #2
    Mông dân hèn hạ è.é's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    315
    Thanks
    47
    Thanked 41 Times in 25 Posts
    VỊ MÊ

    Thiên đường miền ảnh ảo
    Hồ mát cùng thông xanh
    Mộng uyên ương bên anh
    Ừ thôi. Không mơ nhé !

    Ru lòng mình quạnh quẽ
    Đốt rụi trái tim khô
    Anh ơi. Em không chờ
    Cuối con đường tắt nắng ..

    Cà phê ngăm ngăm đắng
    Sữa vẫn ngọt đầm đà
    Hương vị sô-cô-la
    Vẫn ngọt ngào man trá

    Vì lòng sâu rộng quá
    Nhạt nhòa những dấu xưa !
    Giờ đây ai đón đưa ...
    Ngả về ?

    Giật mình chợt tỉnh cơn mê
    Mỉm cười !



    Hàm Lợn - Tháng 2/2010

  3. #3
    Mông dân hèn hạ è.é's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    315
    Thanks
    47
    Thanked 41 Times in 25 Posts
    DU MỤC

    Đêm khuya trăng thanh tịch
    Thoáng nghe tiếng sáo xa
    Âm thanh đầy vẫy gọi
    Sáo ơi. Có phải ta ?

    Vật vờ nơi xa lạ
    Giữa sương lạnh, sao trời
    9 thân xác con người
    Gói mình trong nhếch nhác

    Kệ cuộc đời là rác
    Kệ ta có là gì
    Cung đường ngạo nghễ đi
    Tung hoành nơi rừng thẳm

    Cuộc đời ngắn ngủi lắm
    Không muốn sống vội vàng
    Nên thi thoảng đi hoang
    Kiếm tìm điều vô thực

    Hạnh phúc !



    Hàm Lợn - Tháng 7/2010

  4. #4
    Mông dân dự bị Break's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    89
    Thanks
    83
    Thanked 9 Times in 8 Posts
    Ôi, thơ gì mà hay dã man
    Đọc mãi, đọc mấy lần lận mà chưa chán
    @Mr Long cáp treo : Sao em k thấy mấy cái icon biểu hiện cảm xúc ở đâu nhỉ?
    Hoa hồng hoa hoét đâu hết cả rồi ạ, để em còn tặng bạn è.é

  5. #5
    Mông dân hèn hạ è.é's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    315
    Thanks
    47
    Thanked 41 Times in 25 Posts
    haizz, 27 năm, nói không với hoa hồng đỏ. Hồng vàng thì tớ nhận, nàng ơi
    Hàm Lợn là 1 thiên đàng của những xúc cảm thăng hoa mà nàng.
    Thương binh cũng cung này.
    Ngã xe cũng cung này.
    Vui cũng cung này.
    Buồn cũng cung này.
    Hàm Lợn - chẳng khi nào mình có thể nói KHÔNG

  6. #6
    Mông dân dự bị Break's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    89
    Thanks
    83
    Thanked 9 Times in 8 Posts
    Ừ, Hàm heo đẹp thật, mà hàm heo là móng heo hay là miệng heo nhỉ???
    Tự dưng tớ nhớ đến tiếng sáo, lạ nhờ !!! Có anh chàng nào thất tình hay sao mà lại ngồi thổi sáo réo rắt trong đêm như thế...làm tớ tưởng tượng đến phim Tây Du Ký

  7. #7
    Mông dân dự bị Break's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    89
    Thanks
    83
    Thanked 9 Times in 8 Posts
    Trên một đống lửa to
    Có cái nồi thật nhỏ
    Trong cái nồi thật nhỏ
    Có hai con gà to
    Chờ đợi hai gà to
    Là một bọn đầu nhỏ
    Ôi cái bọn đầu nhỏ
    Trí tưởng tượng thật to
    Trong trí tưởng tượng to
    Là những tâm hồn nhỏ
    Trong những tâm hồn nhỏ
    Có tấm lòng thật to
    Những tấm lòng thật to
    Chứa những dạ dày nhỏ
    Ôi những dạ dày nhỏ
    Nhỏ mà lại cực to

  8. The Following 2 Users Say Thank You to Break For This Useful Post:

    nangnoitatcadahet (15-07-2010), schumi (26-07-2010)

  9. #8
    Mông dân dự bị Break's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    89
    Thanks
    83
    Thanked 9 Times in 8 Posts
    Có một nơi xa xôi
    Ở một vùng hẻo lánh
    Không có những mái nhà
    Chỉ có khoảng trời nhỏ

    Có một vùng sông núi
    Bờ cỏ và rặng cây
    Những áng mây
    Trôi êm lặng lẽ

    Có một nơi mát mẻ
    Mang tên là rừng thông
    Lá xanh rì rào
    Khẽ hát

    Có một mùa bát ngát
    Nắng mặt trời chói chang
    Đưa chân kẻ đi hoang
    Tìm bóng mát.

    Có buổi chiều dào dạt
    Trên con đường xa xăm
    Mải miết miên man
    Những bước chân lạc lối

    Có bóng tối
    Bao trùm lặng im
    Những nụ cười
    Thắp sáng miền hoang ấy.
    Last edited by Break; 21-07-2010 at 10:23 AM.

  10. The Following User Says Thank You to Break For This Useful Post:

    eMông (20-07-2010)

  11. #9
    Mông dân hèn hạ è.é's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    315
    Thanks
    47
    Thanked 41 Times in 25 Posts
    keke dạo này nàng thơ thẩn ác nhờ ^^ Chuyến HL này để lại cho nàng nhiều dư âm xúc cảm cũng đúng thoai. Lần đầu tiên tớ đi HL cũng choáng ngợp vàn mê man mãi trong những xúc cảm ý, và mãi sau này cũng vậy, vẫn thích HL đến lạ kì.
    Vậy mà không hiểu sao lần nào tự đi cũng lạc

    29 chưa phải là zà .... 29 là bởi sắp 30 dồy
    Nắng nôi đội nón đi chơi ... Ngả nón thì vẫn é tôi thôi mà


  12. #10
    Mông dân dự bị Break's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    89
    Thanks
    83
    Thanked 9 Times in 8 Posts
    Tớ thơ thẩn từ lâu òi. HL là nơi đẹp nhất mà tớ từng đến.
    Cảm giác lúc bọn mình đi lạc hay nhỉ, é như là tù trưởng ý

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình