+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Tư vấn chặng Hạ Long - Cửa khẩu Lào

  1. #1
    Mông dân lukytran's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    274
    Thanks
    114
    Thanked 172 Times in 71 Posts

    Tư vấn chặng Hạ Long - Cửa khẩu Lào

    Mình có mấy người bạn nước ngoài dự định sẽ thực cung đường này trong tuần tới. Nhờ các bạn tư vấn giúp mình các chặng như lịch trình bên dưới đã hợp lý chưa và có nên thay đổi cung đường hay không.

    Các bạn đã đi cung đường này vào tư vấn giúp mình nhé. Sẽ bấm Thanks nhiệt tình.

    http://ridewithgps.com/routes/768767

  2. #2
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Cung đường đẹp có biển - đồng bằng - núi. Lịch trình khá chi tiết.

    Đang là mùa lúa chín nên đạp xe cung này sẽ thú vị đây.

    Nếu là người nước ngoài thì đi theo lịch trình trên là phù hợp vì đều là những con đường có trên bản đồ nên tương đối dễ đi.

    Mình đã đi đoạn từ Tp Thái Bình - Nam Định - Phủ Lý - Tp Hòa Bình (bằng xe máy) đường dễ đi, từ Phủ Lý sang Hòa Bình cảnh rất đẹp.

    Theo quan điểm cá nhân nếu chịu khó lần mò đi tiền trạm thì bao giờ cũng có những con đường liên huyện, liên thôn song song với lộ trình ở trên. Đi theo cung đường đó sẽ có nhiều khám phá thú vị hơn là chạy trên quốc lộ. Nhưng với người nước ngoài thì có lẽ không phù hợp.
    Last edited by flamencol78; 15-10-2011 at 05:49 PM.

  3. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    lukytran (18-10-2011)

  4. #3
    Mông dân hèn hạ musstol's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    541
    Thanks
    142
    Thanked 101 Times in 72 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi lukytran Xem bài viết
    Mình có mấy người bạn nước ngoài dự định sẽ thực cung đường này trong tuần tới. Nhờ các bạn tư vấn giúp mình các chặng như lịch trình bên dưới đã hợp lý chưa và có nên thay đổi cung đường hay không.

    Các bạn đã đi cung đường này vào tư vấn giúp mình nhé. Sẽ bấm Thanks nhiệt tình.

    http://ridewithgps.com/routes/768767
    Anh Luckytran làm em thèm rỏ dãi rùi (T~T)


    Cười lên thôi cho đời bớt méo
    Cười cho khéo kẻo giống con heo

  5. The Following User Says Thank You to musstol For This Useful Post:

    lukytran (18-10-2011)

  6. #4
    Mông dân dự bị jimmy's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Đang ở
    Hanoi
    Bài viết
    75
    Thanks
    0
    Thanked 14 Times in 7 Posts
    Anh lukytran, cung duong rat dep, em da tung di tren cung dung nay. Tuyen dung 10 tu Quang ninh di Thai bing chi don thuan la dung dong bang, de di chuyen. Clung dung qua Hoa Binh clung rat dep, son thuy huu tinh. Chuc anh co chuyen di vui ve.

  7. The Following User Says Thank You to jimmy For This Useful Post:

    lukytran (18-10-2011)

  8. #5
    Mông dân lukytran's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    274
    Thanks
    114
    Thanked 172 Times in 71 Posts
    Cảm ơn bạn Jimmy, mình biết cung này sẽ rất thú vị, nhưng mình chưa có đầy đủ thông tin, nên không biết bố trí nghỉ chặng như thế có hợp lý không.
    Ví dụ như có nhà nghỉ hay không, quãng đường có thực hiện được trong ngày hay không.

    Nếu bạn có thông tin thì tư vấn cho mình nhé.

  9. #6
    Mông dân hèn hạ Na nát nhoét's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    271
    Thanks
    2
    Thanked 106 Times in 70 Posts
    Cung này em chưa đi.

    Với lại lâu rồi ko đạp xe nên chả nhớ phải đi bao lâu thì nên nghỉ vân vân..., với lại thể lực của Tây cũng khác.

    Nhưng nếu mà bác cứ giã đường nhựa thì cũng chả lo lắm chuyện ăn nghỉ, theo em cứ tầm bắt đầu hoàng hôn thì nên kiếm nhà nghỉ hoặc nhà dân dần đi là vừa, xe đạp ko nên đạp tối.

    Vụ Tây lên biên giới chắc bác cũng đã lường trước vụ giấy tờ rồi chứ?

    Sorry vì ko giúp gì được bác

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình