Tình cờ đọc thấy cái này, emong mình có ai join ko nhỉ https://www.facebook.com/notes/c4e-%...50379156696810
Tình cờ đọc thấy cái này, emong mình có ai join ko nhỉ https://www.facebook.com/notes/c4e-%...50379156696810
@ all: Những thông tin không được thú vị lắm về công tác tổ chức chương trình trên đã cho thấy không đáng để chúng ta quan tâm.
Ngày mai sẽ có kế hoạch cho Tây Yên Tử và chúng ta sẽ có nhiều việc để bàn hơn là bận tâm đến kế hoạch trên.
Ý tưởng đồng phục eMông là một ý tưởng hay - box Made_in_eMông đã mở. Chỉ cần một người nhiệt huyết cầm trịch để đồng phục nhà eMông ra đời mà thôi
Trieunam (20-09-2011)
"Bố ngồi nhà thắp hương muỗi trù cho 350 cái xe đạp đồng loạt thay săm=]] Mẹ,có đùa lập đoàn đi bên cạnh thôi mà nó đã hù dọa cảnh sát bắt"
Tên này có thù ai chắc sống cũng ko ra hồn.Đanh đá thôi rồi.
đã Thái mà vẫn còn Nguyên
em ủng hộ nhiệt liệt làm đồng phục. A thụy đứng ra làm chủ đi, còn chần chừ gì nữa.
Đạp để đập đoàn đấy đê
Em ủng hộ he he
Coi như hôm ý em làm sinh nhật sớm hehe
Không tới nhà chồng ra mắt nữa hehe (con lậy giời lậy Phật là chồng con không vào đây và đọc bài này hơ hơ)
Cười lên thôi cho đời bớt méo
Cười cho khéo kẻo giống con heo
Ơ ý tưởng lớn gặp nhau nhé, hôm CN đi đền sóc vừa bảo với Tự xé đồ về vụ nhà mình sao chưa làm đồng phục? đang định rủ rê mọi người làm áo Ê mông, ai thích thì lấy, k thích thì thôi,
E vote màu xanh dù em thích màu vàng và màu đỏ, nhưng cứ dính dáng tới xe đạp là thích liên quan đến môi trường:X:X:X
You are amazing! Don't let anyone else tell you otherwise!
áo áo áo hay là ghi chữ ê mông ở trước ngực, còn đằng sau thì mông ai tự in lên áo, như kiểu các sao ở hollywood in tay lên đường ấy
màu chanh đê, mình màu gì cũng mê hehe
Cười lên thôi cho đời bớt méo
Cười cho khéo kẻo giống con heo
Đã là đồng phục thì nó phải là một quy định bắt buộc, nếu như các ông (lại xưng ông tôi cho dễ) muốn trở thành một "cái gì đó" đàng hoàng và có tổ chức, nếu không, đừng gọi nó là Đồng phục, gọi là "trang phục tự chọn" được rồi.
Các ông đã thấy cơ quan nào, tổ chức nào may đồng phục rồi bảo nhân viên là: "ai thích thì mặc" chưa, hay có quốc gia nào nói với nhân dân rằng: "đấy là quốc ca, không bắt buộc phải hát"...v.v
Đọc bài này vẫn thấy các ông chỉ như gà què ăn quẩn, loanh quanh với mấy chiêu kêu gọi, khơi gợi tinh thần tự giác, tự nguyện của thành viên. Các ông BQT chỉ rặt ngăn cấm, xóa bài... . Vẫn ghếch chân lên chờ các ông có một quyết định mang tính dứt khoát. Tại sao những việc mang tính longterm và sống còn như đồng phục lại để cho mấy thành viên hì hục bàn với nhau, còn BQT khoanh tay ngồi nhìn. Đã là một tổ chức, đã có BQT thì BQT phải gánh trách nhiệm xử lý và quyết định. Tôi có cảm giá BQT của các ông đang sống mờ mờ ảo ảo loay hoay tìm cách làm hài lòng tất cả mọi người - cuối cùng tất cả xoa tay cười xòa với nhau, ai về nhà nấy, bản thây tổ chức thì không có phát triển gì. Cứ kiểu này thì 5, 10 hay 100 năm nữa các ông cũng không khá lên được.
Vấn đề đồng phục chỉ là một bước thử đầu tiên đối với emong trước khi đặt ra những quyết định tiếp theo hay lớn hơn là hướng phát triển của các ông. Đã đến lúc phải dứt khoát với nhau rằng: nếu tham gia emong, thì ông bắt buộc phải tuân thủ các quy định của emong, trong đó có việc mặc đồng phục
Tôi chờ ý kiến của các ông...