+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Tạm biệt Hà Nội nhé

  1. #1
    Mông dân nongdancoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    434
    Thanks
    167
    Thanked 241 Times in 83 Posts

    Tạm biệt Hà Nội nhé

    Tình cờ đọc trên tường Sách Mặt của mình tâm trạng của một chàng trai trước khi đi du học, cũng giống hệt như mình trước mỗi chuyến đi xa. Tuy những dòng tâm sự ấy chưa hẳn đã vần, nhưng trong nó đã có sẵn chất thơ, mình chỉ là người chép lại

    Tớ đi đây, Hà Nội ơi
    Phút cuối ngồi yên ngắm bầu trời
    Mưa kìa, hắt cả vào đây ướt
    Hết mắt rồi sớm gặp lại thôi
    If you think you can, or if you think you can't, either way, you're right - Henry Ford

  2. The Following User Says Thank You to nongdancoi For This Useful Post:

    lim (05-09-2011)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình