Theo thông tin mới nhất từ La Liga, thím Mou sau khi phát hiện Pepe không những đá bóng kém mà đá người cũng không hay, Marcelo thì có mỗi việc đạp gẫy chân số 4 của Barca cũng trượt, đã quyết định hỏi mua cầu thủ đa năng... Mike Tyson. Dưới thời thím Mou, Real đã mạnh lên rất nhiều với nghĩa đen, họ là các võ sỹ!

Chưa bao giờ yêu quý Real, nhưng lúc này thật sự buồn cho họ. Dải ngân hà bây giờ là những ngôi sao hành động.

Đã từng yêu quý thím Mou một thời vực dậy Chelsea, nhưng giờ thấy buồn cho một con người không dám nhận mình kém người khác. Special One chỉ đặc biệt ở chỗ dám thể hiện sự nhỏ mọn và hèn hạ ra cho người khác thấy.

Chừng nào Real còn cho rằng mình mạnh hơn Barca thì chừng đó họ còn không có cơ hội thắng thầy trò nhà Pep. "Biết ta biết địch trăm trận trăm thắng", tự hão huyền bản thân để mỗi lần thua lại đổ tại lý do này nọ. Trong bóng đá may mắn là một phần làm nên vẻ đẹp, nhưng may mắn không bao giờ khiến một kẻ yếu thành kẻ mạnh.


Hãy mãi cống hiến nhé Barca


Ba năm qua, Barca đơn giản là đang ở một đẳng cấp khác. Muốn thắng họ hãy trang bị cho mỗi cầu thủ một khẩu tiểu liên và để chống lại Messi, có lẽ mỗi thủ môn hãy lái một chiếc xe tăng đậu trước khung thành và lên đạn sẵn sàng.
Không đội bóng nào có thể làm chủ thế giới bóng đá, đó chính là cái hấp dẫn của thể thao vua. Nhưng ba năm nay Barca đang bay lượn trên đỉnh vinh quang, và hãy cứ để cái đẹp thực sự của bóng đá thuyết phục những người khó tính nhất và khuất phục những kẻ nhỏ mọn và hèn hạ nhất.

VIVA LA BARCELONA!