NHỮNG NỐT LẶNG KHÔNG LỜI KẾT NỐI CÁC THÀNH VIÊN
Không có Long-Casper, chuyến đi không có ảnh đẹp.
Không có kinh nghiệm tổ chức, Cung đường và thời tiết không thuận lợi trưởng tour khiến các thành viên chỉ còn biết cắm đầu đạp xe trong mưa và bùn đất.
Cảm nhận về cung đường với cá nhân mềnh là con số không to tướng.
Những gì đọng lại sau chuyến đi là tình cảm và sự gắn bó của các thành viên trong đoàn, bất ngờ về tinh thần và sự cố gắng của mỗi người, đặc biệt là những cô gái lần đầu tham gia đạp xe cùng E-Mông.
Không có sự phân biệt giữa người cũ và người mới đạp xe. Nhìn cảnh đoàn xe đều đặn và bền bỉ vượt dốc giữa rừng đêm mưa làm mình thực sự cảm động.
Nào các bẹn tham gia chuyến đi, đưa và đón đoàn trở về hãy cùng nhau nói lên cảm nhận của mình về cung đường rồ dại mà mềnh đã rủ các bạn tham gia........
Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chuyến đi, các bạn vì điều kiện gia đình hay công việc không tham gia được nhưng vẫn quan tâm chuẩn bị và động viên đoàn đến khi về tới Hà Nội.
.................................................. .................................................. .