Xin nhà mình một góc để thỉnh thoảng tự kỷ còn có chỗ phát tiết. Ai có nhu cầu cũng cứ tự nhiên thoải mái nhé, trà đá vỉa hè mà
---***---
Xin nhà mình một góc để thỉnh thoảng tự kỷ còn có chỗ phát tiết. Ai có nhu cầu cũng cứ tự nhiên thoải mái nhé, trà đá vỉa hè mà
---***---
Last edited by Na chín; 19-02-2013 at 01:03 PM.
Yêu Bell của mẹ nhất
hoanganhmap (05-08-2011), NHOCBEO (08-06-2015), Pluto (17-09-2012)
Haizz, ngồi điều hòa rồi vẫn túa mồ hôi khi nhớ đến ánh mắt của Mit mông nhìn mình khi mình lỡ khoe mình đạp khỏe nhất nhà mông. Ánh mắt ấy mới nồng nàn, mới dữ dội, mới chất chứa bao câu hỏi chưa có lời giải: bao giờ anh mới thôi đạp bằng mồm, khi nào anh mới chịu đạp thật, làm sao anh mới chịu đi đường dốc @@
Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....
hãy cho bà con đc 1 lần nhìn mông tô đi