Xin nhà mình một góc để thỉnh thoảng tự kỷ còn có chỗ phát tiết. Ai có nhu cầu cũng cứ tự nhiên thoải mái nhé, trà đá vỉa hè mà
---***---
Xin nhà mình một góc để thỉnh thoảng tự kỷ còn có chỗ phát tiết. Ai có nhu cầu cũng cứ tự nhiên thoải mái nhé, trà đá vỉa hè mà
---***---
Last edited by Na chín; 19-02-2013 at 01:03 PM.
Yêu Bell của mẹ nhất
hoanganhmap (05-08-2011), NHOCBEO (08-06-2015), Pluto (17-09-2012)
Thì anh kiếm xem có ai cũng cần đổi rồi lấy chung. Trong này em cũng đang phải đi gom nhu cầu đây.
Yêu Bell của mẹ nhất
Con có xe mới, oách chưa
Xe của con là Asama:
và có chuông hẳn hoi:
Yêu Bell của mẹ nhất
Casper_HN (15-01-2012)
@N/A: Anh cũng đang ngâm cứu về chiếc xế của cu Tai
Hôm trước em tính nhờ Oèm kiếm cái Trek Jet, nhưng rồi có bà chị cùng cơ quan hết hạn công tác trong này, hôm qua dọn nhà về HN và cho Bell cái xe. Chả biết là Asama thật hay chỉ là sơn vẽ thế thôi, nhưng được cái là xe cũng có vẻ chắc chắn, phanh đèn đàng hoàng. Mà Bell nhà em giờ còn chưa ngồi vừa đâu, vẫn thiếu ít chân
Yêu Bell của mẹ nhất
uầy hôm nay lúc em đi dạo ở chỗ nhà em em nhìn thấy 1 chị giống chị Na tới 90% ấy. Chị ý tóc dài nên nhìn hơi lạ. Đã định chạy lại hỏi han rồi cơ nhưng mà lúc dấy đang đi với ma petite amie nên em thôi. với lại em cũng sực nhớ ra chị Na trước tết tóc vẫn còn ngắn k thể dài ra nhanh thế được
Ơ mà em thề, giống dã man ý. Hay là chị Na thật nhỉ
Ờ, hay là chị thật nhỉ??? Tóc chị giờ cũng dài rồi, nuôi từ trước Tết tây...
Yêu Bell của mẹ nhất
Tóc dài tới quá vai ý, cái ảnh chị ở sân bay hôm chị Phương ra đây tóc chị cũng vẫn ngắn mà. Cơ mà chị ý cũng cứ nhìn em cái kiểu hình như mình cũng có quen thằng này???