+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Bây giờ biển mùa đông - 2025 (Nghệ An - Thanh Hóa)

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,213
    Thanks
    1,067
    Thanked 3,376 Times in 1,083 Posts

    Bây giờ biển mùa đông - 2025 (Nghệ An - Thanh Hóa)

    1. Sau một đêm quăng quật trên ô tô và tàu hỏa hai nhóm say tàu và say xe tham gia chuyến Biển mùa đông đã có mặt ở điểm hẹn...
    Chặng đạp xe đầu tiên từ Vinh đến Cửa Lò khoảng 17km như một cữ khởi động trong hành trình.
    Điểm dừng chân đầu tiên là quán cháo canh khá ngon ở Cửa Lò...
    Sau phần ăn sáng hào hứng thì chỉ cần 01 ý kiến muốn ngồi đâu đó làm li cà phê cho đời vui thì 100% thành viên đều giờ tay biểu quyết...
    Đi chơi chứ có phải hành xác đâu mà phải vội cơ chứ...

    https://www.facebook.com/photo/?fbid...16696521270418

  2. #2
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,213
    Thanks
    1,067
    Thanked 3,376 Times in 1,083 Posts
    2. 2. Rời quán cà phê cũng đã hơn 9h và phía trước là 60km cung đường ven biển với đích đến là bãi biển Quỳnh Phương.
    Ngoại trừ việc phải đạp xe ngược gió và đến chỗ ăn trưa hơi muộn thì cung đường này khá thú vị với địa hình tương đối đa dạng, lúc xuyên núi, leo đèo dốc, băng qua những làng chài ven biển, đê biển, cửa sông...

    https://www.facebook.com/photo/?fbid...24438557162881

  3. #3
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,213
    Thanks
    1,067
    Thanked 3,376 Times in 1,083 Posts
    3.14h30 ngày thứ bảy tất cả thành viên đoàn đều có mặt ở nhà hàng Vượng Giang biển Quỳnh Phương....
    Biển vắng, đồ ăn ngon, chủ quán thân thiện...

    https://www.facebook.com/photo/?fbid...26473936959343

  4. #4
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,213
    Thanks
    1,067
    Thanked 3,376 Times in 1,083 Posts
    4.16h30 đoàn rời chỗ ăn trưa để đạp về nơi lưu trú cách đó 50km - biển Hải Lĩnh (Thanh Hóa).
    Cung đường khá thử thách khi thể lực của cả đoàn phần nào bị bào mòn sau 1 đêm lắc lư 300km trên tàu xe, rồi đạp xe ngược gió thở ra đằng tai 80km từ sáng...
    20km đầu tiên di chuyển với khá nhiều con dốc ven biển theo trục quốc lộ 36. Đây cũng chính là con đường kết nối quốc lộ 1A với khu kinh tế biển Nghi Sơn nên việc di chuyển khá căng thẳng khi phải leo dốc, đổ đèo khi xung quanh các xe ô tô tải trọng lớn lao ầm ầm... Rất may mắn là mọi người đều an toàn vượt qua một quãng đường nguy hiểm...
    Từ Nghi Sơn tới Hải Lĩnh trời đã tối mịt - đoàn lại tiếp tục tăng tốc đạp xe thêm gần 15km qua khu cảng, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn trong điều kiện khói bụi và các xe tải trọng lớn chạy rầm rập...
    35km thực sự vất vả trên cung đường ven biển miền Trung...
    10km còn lại đoàn đi xuyên qua các ngôi làng ven biển để tới chỗ nghỉ...
    Lúc này thể lực của nhiều người đã xuống nên đoàn tách thành nhiều nhóm...
    Rất may là có google map nên mọi người vẫn đều tự tìm được về nơi cần đến...
    21h00 người cuối cùng của nhóm cũng có mặt tại điểm dừng chân của đoàn..
    Và may nhất là mọi người đều an toàn...

    https://www.facebook.com/photo/?fbid...33050122968391

  5. #5
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,213
    Thanks
    1,067
    Thanked 3,376 Times in 1,083 Posts
    5.21h00 thành viên cuối cùng cũng có mặt ở điểm đến...
    Mọi người đều tỏ ra thảng thốt khi biết được chính xác số km mà mình đã đạp từ lúc xuất phát... không thể tưởng tượng tại sao mình lại có thể đạt được tới những giới hạn như vậy...
    Cảm xúc đấy phần nào làm dịu bớt những cái đầu nóng đang có ý định quẳng chửa tour xuống biển...
    Rồi mùi hải sản nướng thơm phức, gió biển mơn man cùng tiếng sóng thì thầm khiến những trải nghiệm mà chúng tôi đã trải qua trở nên thật thi vị...

    https://www.facebook.com/photo/?fbid...34720352801368

  6. #6
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,213
    Thanks
    1,067
    Thanked 3,376 Times in 1,083 Posts
    6. Ngày thứ 2 của chuyến đi thay vì ăn sáng ngoài quốc lộ rồi tiếp tục men theo đường biển đạp về Sầm Sơn, Thanh Hóa chúng tôi quyết định dành trọn buổi sáng để cảm nhận không khí biển...
    Chỉ cần ra chợ của thôn cách đấy không xa cùng đồ ăn còn dư từ tối hôm trước chúng tôi đã có một bữa sáng tự phục vụ khá ngon miệng và tươm tất...
    Không khí chuẩn bị bữa ăn khẩn trương nhưng lặng lẽ, có vẻ như ai cũng đều để cho tâm trí của mình phiêu diêu đâu đó... cảm giác khá lạ lẫm nhưng thú vị...

    https://www.facebook.com/photo/?fbid...41915058748564

  7. #7
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,213
    Thanks
    1,067
    Thanked 3,376 Times in 1,083 Posts
    Chia sẻ của thành viên chuyến đi

    Đoàn ê Mông đi biển 19-21/12/25
    Vẫn tinh thần ấy đi đến đâu vui đến đó, gặp tình huống éo le ứng phó theo nó.
    Có những hoàn cảnh đã là truyền thống không có lại thấy thiếu là "cơm muộn" và "lạc".
    Lạc đường và lạc nhau.
    Đêm muộn, đói, đường xấu đến GPS hay mạng cũng biểu tình sinh cáu nhau. Cáu quá chửi luôn cả chửa tour 😜. Sau hạ cáu thì lại thấy thương yêu nhau ngay. Không thương yêu thì quịt chắc và luôn!
    Chẳng phải vô lý mà đã cùng nhau đi qua bao mùa mưa mùa nắng 😊.
    Núp gió
    Kỷ niệm lần này là khái niệm núp gió.
    Nghe đồng đạp nói về 2 người Hà Lan đạp xe thấy vậy đoàn nhà mình làm quen thì ít ...rồi cứ thế núp bóng 2 bạn to cao và đạp theo họ là nhiều. 1 đoạn dài ...như 1 bầy kiến bám đuổi kiến đầu đàn. Mình đạp trước chả hiểu núp là gì. Thấy bảo chắc 2 tây thấy phiền nên ...họ lấy cớ dừng ăn cơm không đạp tiếp. Hết núp. Sau ăn trưa ...lại gặp. Thật có duyên, nhưng khi này họ rẽ phải còn anh Linh cho rẽ trái. Có lẽ cũng k muốn toàn thành anh hùng núp nên vậy.
    Ai có ngờ về sau lại gặp. Mình đang đi phía trước bỗng giật thót tim, cản giác có cái quân xào bên tay trái ...bình tĩnh nhìn lại rồi ngoái về phía sau ...ôi. Lại núp 😊. Và tôi đã hình dung ra chuyện núp gió là như nào 😁.
    Rất may những ngày sau chúng tôi đi quãng dài nhưng không hề bị cản gió, không quá nắng và không có mưa, cũng không hề gặp lại 2 bạn người Hà Lan thêm lần nữa.
    +++
    Không giống sáng nay, tôi đi trong phố 6km mà thấy thở ra đằng tai vì gió..giống như đã đi 16k ...
    +
    https://www.facebook.com/photo/?fbid...10591012307658

  8. #8
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,213
    Thanks
    1,067
    Thanked 3,376 Times in 1,083 Posts
    Chia sẻ của thành viên chuyến đi
    Núp gió.
    Mỗi chuyến đi đều thu hoạch được nhiều bài học, kỹ năng mới.
    Chỉ riêng kỹ thuật đạp xe sao cho được bền sức, đạp được nhanh hơn, leo dốc bền hơn cũng được cả túi.
    Từ lúc phải cố gắng bám vào nhóm đi cuối đoàn ở chặng núi Thủng-Cao Bằng, đến giờ đã có thể bám được tốp đầu, leo 1 lèo 4 con dốc.
    Cùng nhau chia sẻ, cùng hỗ trợ nhau để có thêm nhiều chuyến đi xa cùng nhau…!

    https://www.facebook.com/photo/?fbid...10591012307658

  9. #9
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,213
    Thanks
    1,067
    Thanked 3,376 Times in 1,083 Posts
    Chia sẻ của thành viên chuyến đi

    Đến hẹn lại lên!
    Cung đạp xe với tên "Biển mùa Đông" nghe thì rét nhưng đã diễn ra thật ấm áp đầy tình thân mến thân, gắn kết tình cảm nồng ấm giữa các độp thủ.❤️
    Với 2 ngày 2 đêm chinh phục gần 180km xuyên làng - băng đồng - vượt đèo - leo dốc để được đạp trên những kilomet đường ven biển tuyệt đẹp từ bờ biển Cửa Lò ra bờ biển Hải Lĩnh.
    Bữa sáng với món bún canh ngon tuyệt ở biển Cửa Lò cùng với tách cafe trong một không gian cực chill lại được ông Trưởng tour thông báo "cung đường phía trước của chúng ta rất là nhẹ nhàng nên mọi người cứ yên tâm ăn uống nghỉ ngơi rồi lên đường" khiến cho tinh thần hội đồng đạp phấn chấn hẳn lên.
    Bữa trưa ở bãi biển Quỳnh Phương xinh đẹp cách Cửa Lò hơn 60km với cung đường "rất là nhẹ nhàng" như lời ông trưởng tour nhưng các độp thủ phải "thở ra đằng tai" mới đến được 😀
    Rồi bữa tối được diễn ra trong một khu Camping ở bãi biển Hải Lĩnh (Thanh Hoá) cách biển Quỳnh chỉ khoảng gần 50km thôi nhưng mà đốt của các độp thủ bao nhiêu là calo và mỡ.
    Một bữa tối cực kỳ vui và ngon miệng bên bờ biển vắng cạnh một đống lửa hồng như tiếp thêm năng lượng và tình cảm ấm áp mà anh chị em nhóm eMông đã dành cho nhau.
    Tổng cung suýt soát 180km nên không chỉ là emong mà ê cả *ít 😜
    Cảm ơn Chửa tua đã dành thời gian để lên cung, cảm ơn các anh em đội sơ vít đã nhiệt tình sơ vít mà chẳng có măn ny, cảm ơn các Chép đã phục vụ bữa sáng ngon hơn tất cả các chép trên truyền hình. Chép Hương, chép Hải, chép Phong và các chép khác đã tạo ra bữa sáng ngon, bổ, rẻ và cực kỳ vui. Cảm ơn anh chị em đồng đạp đã góp phần tạo nên thành công của chuyến đi và đem lại cho nhau những tiếng cười, những phút giây thực sự rất quý mến. Cảm ơn tất cả mọi điều tốt đẹp trong suốt hành trình!
    ❤️ Yêu cạ thương! ❤️

    https://www.facebook.com/reel/731428806220677

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình