+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Tâm sự của một U60 nhân chuyến đạp xe đêm trăng...

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,203
    Thanks
    1,067
    Thanked 3,376 Times in 1,083 Posts

    Tâm sự của một U60 nhân chuyến đạp xe đêm trăng...

    Chiều hè với eMông - Group...
    Ở một nơi nào đó, mặt trời mọc rồi lặn như một lẽ hiển nhiên, chẳng ai bận tâm. Nhưng với chúng tôi, hàng ngày hầu như chỉ thấy những cao ốc, những mảng tường trắng xoá thì một buổi hoàng hôn màu hồng rực rỡ lại là điều đáng để chờ đợi và nâng niu, nhất là khi được nhìn qua những vòng quay lăn đều của bánh xe đạp.
    Ai đó đã nói, muốn có một chiều hoàng hôn tuyệt đẹp thì đừng ngại những trưa hè rực lửa. Và ngày hôm ấy như thế. Khi cái nắng gắt đã bắt đầu dịu lại, hơi nóng còn vương vất trên mặt đường, chúng tôi đã tụ tập ở điểm hẹn quen thuộc. Từng đôi bàn chân đạp nhịp nhàng, những vòng xe đưa chúng tôi luồn qua các con hẻm nhỏ ven bờ sông Hồng. Hai bên đường, làng xóm lùi dần về phía sau, nắng xiên nhẹ lọt qua kẽ mái nhà, nhảy nhót trên vòm lá, rắc xuống mặt đường những đốm vàng li ti.
    Con đò ngang nhẹ nhàng rẽ nước đưa chúng tôi sang sông. Bên kia là những làng quê yên ả, nơi làng nghề trồng cây cảnh, làng nghề làm lò gốm. Điểm dừng chân của chuyến đi là đền Chử Đồng Tử, ngôi đền cổ kính thờ một trong bốn vị Tứ Bất Tử của tín ngưỡng Việt Nam, nằm trầm mặc giữa màu xanh của cây cối, tiếng chuông gió khe khẽ và tiếng sóng vỗ bờ.
    Và chúng tôi cùng nhau đi theo bóng mặt trời, ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp. Bầu trời như khoác tấm áo mới, rực rỡ và sâu thẳm. Mặt trời đỏ au từ từ lặn xuống sau dãy Tam Đảo xa mờ, để lại phía chân trời một dải mây hồng như được ai vẽ bằng cọ lụa. Dải mây hồng rực phía chân trời làm lũ chúng tôi phải ồ lên sung sướng như bắt gặp điều gì thật quý giá. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi thở dồn dập, nhưng chẳng ai để ý. Bởi niềm vui của chúng tôi lúc ấy chỉ gói gọn trong một điều giản dị: được cùng nhau đón trọn khoảnh khắc cuối ngày, để ánh sáng cuối cùng chạm vào mắt, vào tim và in sâu thành ký ức khó quên.
    (Còn tiếp)

    https://www.facebook.com/photo/?fbid...59485684177590

  2. #2
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,203
    Thanks
    1,067
    Thanked 3,376 Times in 1,083 Posts
    Chiều hè với eMông - Group... (tiếp theo)
    Dải mây hồng phía chân trời dần mờ, rồi khuất hẳn sau dãy Tam Đảo xanh thẫm. Chúng tôi chầm chậm trên những vòng quay của bánh xe, mắt không rời vệt sáng cuối cùng của mặt trời đang chìm dần vào đêm. Phía bên kia dãy núi kia, liệu có gì khác nơi chúng tôi đang đi? Ở đó có gì vui mà ông Mặt Trời ngày nào cũng tìm đến, để rồi bỏ lại chúng tôi cùng cánh đồng im lìm? Không một làn gió nào lướt qua, bởi cái nắng gay gắt đã hun nóng cả không trung. Ngay cả tiếng côn trùng cũng im bặt, chúng đã rút vào những góc râm mát, để mặc cho buổi chiều lịm dần trong hơi nóng.
    Nắng soi vào lưng bỏng rát, không khí xung quanh hầm hập, trộn lẫn mùi cỏ khô, mùi đất và chút nồng nồng của bãi rác chúng tôi vừa đi qua. Tiếng người trò chuyện lao xao ở bờ ruộng bên kia, tiếng rít thuốc lào nặng và khô, xen kẽ đâu đó tiếng ríu rít của lũ chim sẻ đang tìm đường về tổ.
    Tôi khẽ chớp mắt… rồi giật mình tỉnh giấc. Nắng chói chang ùa vào qua khung cửa sổ, mặt trời giờ đang vắt vẻo trên nóc tòa nhà đối diện. Từ ngoài vọng vào tiếng con gái lanh lảnh: “Mẹ ơi, dậy đi, một list đơn hàng đang chờ kìa!” 🤪
    Kệ đã, việc gì thì việc, trước hết vẫn phải pour một bình cà phê Kenya, trồng ở vùng quê Kirinyaga, sơ chế Washed. Nước chảy qua lớp bột cà phê, hương thơm Berries, Plums, Oranges và Tomatoes bốc lên, nhẹ nhàng quấn lấy khứu giác, đưa tinh thần tôi chậm rãi rời khỏi giấc mơ ban nãy.
    Ngụm cà phê đầu tiên trôi qua môi, vị chua thanh của quả mọng quyện cùng chút ngọt nhẹ nơi cuống lưỡi, để lại dư âm ấm áp như vệt nắng sớm mai, đủ để tôi tỉnh hẳn, quay về với một buổi sáng đầy đủ hương, vị và nhịp sống trong trẻo.
    (Còn tiếp)

    https://www.facebook.com/photo/?fbid...65821506877341

  3. #3
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,203
    Thanks
    1,067
    Thanked 3,376 Times in 1,083 Posts
    Chiều hè với eMông - Group... (tiếp và hết)
    Chúng tôi quay về khi bóng tối bắt đầu trải xuống sân đền, đèn đường vàng lên từng chấm nhỏ dọc triền đê, lấp lánh như dải ngân hà. Trăng rằm tháng sáu to tròn, ánh sáng len lỏi qua kẽ lá rung rinh rắc hoa xuống mặt đường. Cơn gió mang theo hơi lạnh của sương đêm, lẫn chút ngai ngái mùi bùn của bến sông, như bàn tay ai khẽ vuốt ve xoa dịu sự mệt mỏi. Đạp xe giữa khoảng lặng của đêm, không ai nói nhiều, chỉ nghe tiếng lốp xe nghiến xuống mặt đường bê tông nhè nhẹ và tiếng tim đập đều trong lồng ngực. Có đứa bắt nhịp vài ca khúc tuổi thơ "Em là búp măng non", "Chú ếch con", "Xoè bàn tay"... Chúng tôi vui, như trở lại thời tuổi mẫu giáo thần tiên.
    Ngày hôm ấy khép lại bằng ánh mắt lấp lánh của từng người, như thể mỗi chúng tôi đều giữ trong lòng một bí mật đẹp đẽ: giữa bao ồn ào, vẫn có những chiều hè để ta được sống chậm, để thấy mình bé nhỏ trước vũ trụ rộng lớn và để nhớ rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một buổi hoàng hôn bên những người bạn đồng hành.

    https://www.facebook.com/photo/?fbid...93640827428742

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình