Săn mây Hang Kia (7,8/6/2025) - Đạp xe kỷ niệm thôi nôi eMông lần thứ 17
Kế hoạch dự kiến
21h00 ngày 6/6/2025 người và xe xuất phát từ bến xe Mỹ Đình
Ngày 1 (7/6/2025)
0h30 xuống xe tại điểm dừng nghỉ. Xuống xe, lắp ráp xe đạp rồi đạp xe 2km xuyên qua rừng già để vào chỗ lưu trú tại bản Nà Bai.
1h30 có mặt tại homestay: Nghỉ ngơi lấy sức cho vụ ăn chơi tiếp theo.
6h00: dậy ăn sáng đón bình minh, nếu may mắn thì cũng có biển mây ở đây.
8h00: Đạp xe tham quan bản Nà Bai rồi hướng về Hang Kia thẳng tiếnĂn trưa trên đường, căn giờ đón hoàng hôn.
17h00 về homestay nghỉ ngơi ăn tối và giao lưu kỷ niệm đầy tháng eMông lần thứ 17.
22h00 nghỉ ngơi lấy sức cho chặng hành xác ngày thứ 2.
Ngày 2
6h00 - 8h00: dậy, săn mây, ăn sáng.
8h00: xuyên rừng đạp về Mai Châu theo lối Thung Mài, Cun Pheo (nghe đồn là cung đường khá đẹp đáng để trải nghiệm, đoạn này ô tô không đi được). Quãng đường khoảng 50km
12h30 về Mai Châu, ăn uống nghỉ ngơi.
Tùy tình hình cụ thể sẽ có thông báo chính thức thời gian lên xe để về Hà Nội. (Dự kiến có mặt ở Hà Nội trước 21h00 ngày 8/6)
Chi phí dự kiến: 1200k/người
Chốt đoàn ở con số 17 thành viên
Do liên quan đến việc mua vé ô tô chở người và xe đạp nên sẽ chốt thành viên tham gia vào 17h00 thứ Ba ngày 3/6/2025.
Đăng ký tham gia
1. Linh Vũ
2. Chị Hương Giang
3.
4. Hà Ngọc Lê
5. Hồ Hương Trang
6. Phong Nguyen (tiễn đoàn)
7. Trần Thanh Thủy
8. Ngoc Nguyen
9. Vân
10. Chị Phương Thuỷ Caroline
11. Mộc Miên
12.
13.
14. Chị Nhung + 1
16.
17. Tran Quynh
18. Hanh Vu (đi cách đoàn 50m)
Ảnh: ST trên internet
1. Các thợ săn mây của eMông với 16 thành viên đạp xe, 8 thành viên hội 4 bánh cùng 2 f1 và đông đảo anh em đưa tiễn, cổ vũ hào hứng trước giờ xuất phát lên đường đi sinh nhật eMông tuổi 17 với một kế hoạch ăn chơi được nhiều anh chị em đánh giá là nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước đây.
Lịch trình ăn chơi thể hiện rõ sự thay đổi mạnh mẽ của BQT diễn đàn trong việc tăng cường tính kết nối cho sự kiện sinh nhật.
Với tinh thần lạc quan như vậy, chúng tôi cùng nhau náo nức lên đường...
2. Xe ô tô chuyển bánh đưa chúng tôi nhằm hướng Sơn La thẳng tiến với điểm đến là một homestay ở Nà Bai thuộc huyện Vân Hồ...
Tinh thần là ăn chơi nên lúc 0h30 ngày thứ 7 khi đến đèo Đá Trắng cả đoàn xuống xe uống rượu giao lưu để các thành viên tăng cường kết nối...
Mùa này ở trên đèo Đá Trắng có bán ốc núi ăn cũng khá ngon miệng...
3. Phá sản kế hoạch lần 1
Sau màn giao lưu trên đèo Thung Khe chúng tôi lại vui vẻ lên xe tiếp tục hành trình...
Trời bắt đầu có mưa lắc rắc...
Càng đến gần Nà Bai thì mưa càng dày hơn...
Kế hoạch là để tăng độ chơi thì thay vì đến thẳng homestay chúng tôi cùng xe đạp sẽ xuống ô tô cách đó chừng 3km, tháo lắp xe xong sẽ túc tắc đạp và đổ dốc qua quãng rừng già để vào Nà Bai. Vừa được cảm nhận cảm giác đạp xe trong đêm giữa núi rừng dưới ánh trăng, kèm theo tiếng chó sủa...
Nhưng cơn mưa đã phá mất kế hoạch đẹp đẽ đó. BTC đành ngậm ngùi thông báo cho Mông dân về việc thay đổi kế hoạch... Các Mông dân tỏ ra hoan hỉ rõ rệt vì có vẻ như chỉ có các thành viên BTC thấy thú vị còn mọi người đơn giản chỉ là sau khi đã cơm no rượu say tôi muốn được đi ngủ...
Chúng tôi đến Nà Bai đúng vào thời điểm gió bỗng dưng thổi dữ dội nhất, mưa cũng to nhất...
Đoạn đường di chuyển từ xe vào homestay bỗng trở nên vất vả vô cùng...
Di chuyển từ xe ô tô vào homestay phải qua một cây cầu nhỏ bắc qua suối trước lối vào... Cơn mưa quá lớn đã làm cho dòng suối dưới chân chúng tôi trở nên hung dữ...
Cảm giác khá bất an khi 5,6 người phải căng tấm bạt để di chuyển giữa mưa to, gió lớn và phía dưới là con suối hung dữ đang cuồn cuộn chảy...
Rất may là mọi người đều an toàn...
4. Có vẻ như tất cả mưa gió ở Nà Bai trong đêm ấy dồn hết vào thời điểm Mông dân xuất hiện...
Bởi vì chỉ đợi các Mông dân ướt lướt thướt chui vào yên vị trong gian bếp của homestay thì mưa ngừng, gió tạnh...
Sau vài câu giao đãi với anh Nghĩa Bleu đại diện cho đội 4 bánh đến từ trước vẫn đang thức đợi đoàn cả nhóm tranh thủ ăn nhẹ rồi nhanh chóng tìm chỗ nghỉ để sẵn sàng cho hành trình khám phá Hang Kia...
Vụ giao lưu tinh của gạo ở Thung Khe có vẻ chưa đủ dung lượng với hai ông Phong Nguyen và Tran Quynh nên sẵn có chỗ cổ cánh gà luộc dư ra khi nấu cháo hai ông hào hứng đi tìm gia vị, chanh, ớt, pha pha trộn trộn... và gạ chủ homestay uống cùng cho vui...
Vui đến độ sáng hôm sau khi cả bọn dậy vào bếp ăn sáng ầm ĩ mà ông chủ vẫn nằm ở đó ngủ say quên trời đất...
5. Buổi sáng ở Nà Bai hôm đấy không khí thật dễ chịu, mây bảng lảng bay, có lúc mờ mịt, có lúc quang đãng và mặt trời lại ló ra rạng rỡ...
Trong sân nhà Mông dân cũ mới ngồi hàn huyên ôn chuyện xưa và nay...
Rồi cũng đến giờ tất cả lại lên đường theo những lộ trình khác nhau mà điểm hẹn vào buổi tối là chương trình sinh nhật eMông lần thứ 17 tại Hang Kia...
6. Quãng đường đạp xe 15km ngày đầu tiên từ Nà Bai vào Hang Kia cũng chưa có nhiều điều để kể, ngoài việc nhiều dốc gắt như đoạn 2km từ Nà Bai ra đường 6 toàn dốc lên với độ dốc hơn 10%...
Nắng khá gắt nhưng cũng không đến mức khó chịu...
Từ chỗ rẽ quốc lộ 6 vào Hang Kia đến ngã ba đi đồi chè Pà Cò dốc cao, dài thêm nắng gắt cũng hơi có tí thử thách nhưng các Mông dân đều vượt qua...
Từ trung tâm Pà Cò đi Hang Kia dốc lên là chính nhưng thời tiết mát dần nên cứ đạp tà tà đúng 12 giờ trưa 16 Mông dân cùng xe đạp đổ dốc băng băng vào trung tâm xã Hang Kia...
7. 12h00 đội xe đạp đã có mặt ở Hang Kia - nơi đã từng là một điểm nóng về buôn bán ma túy khu vực Tây Bắc khoảng 10 năm về trước... (Ai quan tâm có thể tìm hiểu thông tin trên google sẽ hình dung được phần nào)
Điều chúng tôi cảm nhận được khi lần đầu tới đây là cây cối xanh tươi, không khí mát dịu...
Hang Kia từ trên cao nhìn xuống đẹp như một bức tranh...
Tuy không khí dịu mát và cây cối tươi tốt như vậy nhưng khu vực này lại thiếu nước trầm trọng do không có mạch nước ngầm. Cây cối xanh tươi quanh năm chủ yếu là nhờ có mây và sương mù luôn thường trực. Nước sinh hoạt của người dân phải mua từ nơi khác để sử dụng.
Và có một sự lầm tưởng không hề nhẹ khi rất nhiều người cho rằng đến Hang Kia sẽ có một cái hang nào đó ở đây tên như vậy trong khi Hang Kia thực sự chỉ là một cái tên...
Có lẽ để hiểu hơn nữa về vùng đất này cần thêm nhiều lần tới đây...
Chúng tôi ghé vào một quán cơm giữa bản đặt đồ ăn... Bữa trưa sau một chặng đạp xe trong không khí mát dịu khá vui vẻ và ngon miệng...
Trong lúc đợi cơm chúng tôi uống bia và nhấm nháp cùng món tóp mỡ do cô gái chủ quán mời.
Sau bữa trưa đội xe đạp quay về chỗ nghỉ để hội quân cùng đội ô tô đã tới đó từ trước...
8. Lịch trình đạp xe vừa sức, thời gian thư thả nên lần này các Mông dân cũ mới có rất nhiều thời gian để thư giãn. Quãng thời gian buổi chiều tự do nên nhóm túm năm tụm ba tán gẫu, người vác giày đi chạy, người lấy xe đạp lòng vòng trong bản...
Anh Chánh thanh tra Nghĩa Bleu là người có tính lo xa, hơn nữa ngồi nhà cũng có vẻ cuồng chân nên lấy ô tô rủ tôi và mấy Mông dân nữa phóng ra địa điểm săn mây ở Hang Kia sáng hôm sau để nghe ngóng tình hình cho yên tâm... Trên đường đi qua thông tin của Nghĩa tôi mới biết cung đường hôm sau đoàn di chuyển từ Hang Kia về Mai Châu chính là một trong những địa bàn hoạt động của binh đoàn Tây Tiến trong kháng chiến chống Pháp...
Theo chị Mộc Miên kể thì từ điểm săn mây Hang Kia có thể nhìn thấy đỉnh Pha Luông và đỉnh Pù Luông... Trên đường quay về bản tôi và các anh chị em cũng được chị Miên chỉ cho ngôi nhà nơi xảy ra vụ án bắt tội phạm ma túy năm xưa ở Hang Kia...
9. Sinh nhật eMông tối hôm đó tuy không có kịch bản từ trước nhưng diễn ra rất vui vẻ và tự nhiên...
Mông dân ai làm việc đó không dỗi nhau, không mất đoàn kết...
Có màn uống rượu làm quen với thành viên mới, giao lưu cùng chủ nhà do Phong Nguyen và Tran Quynh chủ trì.
Phần biểu diễn văn nghệ rất dễ thương của các bạn nhỏ người Mông do homestay Y Múa thiết kế. Sau phần văn nghệ là phần cắt bánh do các f1 nhà eMông cùng Thu Nguyễn, Tuệ Tinh Tế chủ trì với sự tham gia của các bạn nhỏ người Mông. Trẻ vui, trung niên cũng vui...
Trung niên nho nhã thích văn hóa thì tham gia talkshow tìm hiểu về văn hóa, tập tục của người Mông do thần Triết Nghĩa Bleu chủ trì với sự tham gia của Y Múa - Nữ chủ nhân homestay...
Còn có một số Mông dân không thích gì cả thì sau bữa ăn lấy bông bịt tai lên gác đi ngủ sớm để tránh âm thanh huyên náo từ dưới tầng vọng lên...
Trên đây là những gì ghi nhận được tại buổi thôi nôi sinh nhật e Mông lần thứ 17...