+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Đập Mít (Khánh Thượng, Ba Vì) chủ nhật 3.4.2022

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Đập Mít (Khánh Thượng, Ba Vì) chủ nhật 3.4.2022

    Đạp xe Đập Mít (Khánh Thượng, Ba Vì)

    Xuất phát: 6h30 chủ nhật ngày 3.4.2022 tại Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh.

    Ăn sáng trên đường.

    Ăn trưa ngẫu hứng. Khuyến cáo các thành viên tham gia chủ động chuẩn bị đồ ăn nhẹ phòng trường hợp cơ nhỡ không tìm được quán ăn.

    Cung đường khả năng có một số đoạn phải bê vác xe khá vất vả.

    Tổng cung đường 2 chiều: 110km tính từ điểm xuất phát.

    Dự kiến: 19h00 về tới Trung tâm Hội nghị quốc gia.

    Chốt đoàn ở con số 12 thành viên.

    Đăng ký tham gia:
    1. Linh Vu
    2.

  2. #2
    Mông dân Xế còi's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    296
    Thanks
    71
    Thanked 150 Times in 50 Posts
    comment sau 10 năm

  3. The Following User Says Thank You to Xế còi For This Useful Post:

    eMông (15-04-2022)

  4. #3
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Bài viết của thành viên Ngoc Nguyen

    *GET HIGH on BIKE"

    Chuyến đi không tới đích nhưng cảm nhận là ai cũng thích vì nó phấn khích.
    6h15 sáng lén lút rời nhà như 1 đứa ăn trộm. Cái thứ lén lút nó mới hứng. Chằng - chằng - buộc - buộc rồi thì cũng lên đường đi tới điểm hẹn.
    Rút kinh nghiệm những lần trước - ông Chửa tua bảo: có đứa dính tí tính Đức phải căn đúng giờ mới có mặt, dù đến sớm lắm nhưng để đảm bảo tính đúng giờ nó vẫn núp ở đâu đó, căn đúng giờ nó mới nổi lên - do vậy hôm nay em đã cố để đến sớm hơn tí cho đỡ bị nói mát.
    Quả thật những lần trước cứ đúng dzin giờ đi mới có mặt thật. Nhưng lỗi ở chỗ quản lý thời gian thôi chứ chả có kiểu Đờ ức gì như ông Linh nói. Lần nào cũng phải cong mông đạp tóe tòe loe 1 cơ số thứ và phải vượt bao nhiêu cái đèn đỏ mới đến được đúng lúc mọi người chuẩn bị xuất phát á.
    Lần này có vẻ như mọi người hứng quá quên quả chụp ảnh tập thể check trước khi lên đường. Hẳn trong đầu thằng nào thằng nấy đều mơ về hương phở bò phảng phất … chứ không hề nhớ là đã quên sống ảo bản năng như thế nào. Sức mạnh của phở là trên hết.
    Ai cũng khen tấm tắc phở ngon. Ăn xong, cả hội kéo nhau đi. Xuyên qua những làng xã, thu hút bao ánh nhìn, đi qua những hàng cây và những cánh đồng lúa mới lên, ruộng xanh cho cảm giác mơn mởn và tươi hết cả mắt … Xuân chuẩn bị sang hè có khác, cây cối tốt tươi …vạn vật vươn vai bừng tỉnh tràn sức sống.
    Hội nhà Ê Mông rồng rắn dắt nhau đi, đường quang không thích, phải thích đâm vào những chỗ gian nan thử thách lòng người như …vác xe, lội bùn, leo dốc 18-20% và đầy sỏi …mới ưng. Hệ quả đầu tiên là cô ấy - người CHở năng lượng của cả hội - xòe đẹp luôn trên vũng bùn đầy nước. Giờ ngồi gõ nhớ lại thấy mình cũng dã man. Lẽ ra phải hỏi xem người ta có đau đâu không, nhưng tuyệt nhiên KHÔNG. Việc đầu tiên mình làm là cứu đống đồ ăn! Tuy nhanh tay, cũng chỉ cứu được thịt mà không cứu được rau. Tiếc ngẩn ngơ. Rau bio xịn xò của Hoàng Hà mang đi! Hệ quả tiếp theo là … giá không thích đâm đầu vào thử thách mà kiểu bình thường chọn đường quang thì cả hội đã có chỗ để rửa rau … đỡ vứt đi 1 đống 😊. Và giá cái chữ nếu nó thành hiện thực thì cả hội đã đi theo lời khuyên của chị địa phương tả đường …. Chứ không dắt nhau ra cánh đồng mênh mông … để rồi bị tách ra mới mảnh, mỗi mảnh đi vào một lối, lạc nhau và lạc phương hướng mất ối thời gian. Sẽ chả sao đâu, nếu bụng bạn no nê. Nhưng lúc ý là 12 giờ trưa các bác ạ. Đồng không mông quạnh, bụng thì đói nhìn quanh chỉ thấy núi … chả thấy bóng người để nhờ sự trợ giúp nó mới nản . Sóng nhà mạng vào chân núi chập chờn, GPS chỉ đường chốc chốc lại đổi hướng loạn cả lên …
    Rồi cũng có người địa phương để mà hỏi. Nhưng … gặp 3 người. 3 người chỉ 3 kiểu chả giống nhau. Ông Trưởng đoàn hí hửng rút kinh nghiệm: kiểu như từ khóa là „vừng ơi mở cửa ra“ nhưng mình lại cứ gọi „đậu ơi…“, „lạc ơi …“ thì cánh cửa chuẩn sẽ không bao giờ mở ra đâu. Ý ông ý bảo ngôn ngữ của thằng google maps với ngôn ngữ của người địa phương có sai số nhất định.
    Về sau chốt phương án cuối cùng và cả hội … cùng nhau đâm đầu leo lên con dốc kia. Người mạnh thì đạp lên, kẻ yếu thì dắt … Dù lên bằng cách nào thì cảm nhận của em đọc được trên mặt tất cả các đồng bọn cho thấy „GET HIGH on the BIKE“ là có thật các bác ạ .

    (... còn tiếp)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình