+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Làng Nôm Hưng Yên 2020 - Dưới nắng thu :D

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Làng Nôm Hưng Yên 2020 - Dưới nắng thu :D

    Chuyến đi có 19 thành viên tham gia với nhiều trải nghiệm: Phơi mình dưới nắng thu mệt đến độ 3km là lao vào một quán trà đá, 7km lại lao vào một quán nước mía, rồi lạc đoàn, lạc lối... Ăn trưa dự kiến từ 11h45 rồi chuyển lịch thành 14h00... những trải nghiệm chẳng dễ chịu chút nào...
    Nhưng đã thành truyền thống... ở Ê mông "mọi lỗi lầm đều được thứ tha"... để kỷ niệm mãi còn xanh... để những chuyến đi lại tiếp diễn...

    eMông sẽ xin phép lấy bài viết, ảnh, chia sẻ từ các thành viên vào diễn đàn để lưu giữ kỷ niệm... khuyến khích các thành viên đăng ký nick diễn đàn post trực tiếp trên 4r.

    Cổng làng Vĩnh Trụ, Văn Lâm, Văn Giang (Hưng Yên) - Ảnh Huu Quang




    Last edited by eMông; 09-09-2020 at 07:35 PM.

  2. The Following User Says Thank You to eMông For This Useful Post:

    Casper_HN (07-09-2020)

  3. #2
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Bài của Kevin - Nguyen

    Trên đường 🚴🏼*♂️🚴*♀️🚴🏽 từ TT Văn Giang sang Làng Nôm đi qua cổng Làng Văn Hoá Hành...thấy có cái tên hơi lạ, về sau tìm hiểu ý nghĩa tên Làng thấy rất thú vị🤓👋... cũng kiểu tên đặc biệt như Làng Trinh Tiết ở Mỹ Đức - Hà nội, Làng Tè ở Tân Yên- Bắc Giang...🚴🏼*♂️😃

    Thôn Hành Lạc cách Thủ đô Hà Nội khoảng 30km. Thôn nằm trong địa phận thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Đến thôn Hành Lạc đúng là có nhiều chuyện khiến khách phải… ngất ngây. Đây là một thôn thuần nông nhất thị trấn Như Quỳnh với khoảng hơn 4.000 dân. Xưa, người Hành Lạc sinh sống bằng nghề nấu rượu. Người thôn Lạc Đạo bên cạnh hay sang lấy rồi mang đi bán. Kể từ đó, khách hay nhắc đến rượu Lạc Đạo chứ ít ai biết nguồn gốc sản phẩm là do người Hành Lạc nấu.

    Lạ lùng hơn nữa, trước ở vùng này người dân còn có tục gọi tên con gái là… “đĩ”. Cứ một hai gọi “đĩ” ơi về ăn cơm, “đĩ” ơi về ngủ, “đĩ” ơi về tắm…

    Có một người bạn của ông phó thôn Hành Lạc từ miền Nam ra mua men rượu, khi đã cơm no rượu say, bạn trong Nam mới “tây tây” mà hỏi rằng: “Tôi đến lạ với làng các ông. Bao nhiêu cái tên hay không đặt, lại đi chọn cái tên Hành Lạc. Nghe sao mà nó tục. Nghe sao mà nó… gợi mấy nơi ở Hải Phòng”.

    “Người đen tối nên thấy cái gì cũng nghĩ đến điều đen tối” - ông trưởng thôn Hành Lạc vừa nói vui như vậy, vừa để cảnh cáo những người có ý nghĩ không tốt về cái tên đầy tự hào của làng.

    Để minh chứng câu nói của mình, ông kể rõ ràng lịch sử ra đời tên làng mình: “Hành Lạc trước vốn là bãi bồi sông Hồng nhưng sau đó có bốn họ Nguyễn, Vũ, Ngô, Trần về đây lập nghiệp rồi đặt tên là trang Bình Lạc, sau đó lại đổi tên thành thôn Hòa Lạc, nghĩa là bốn họ cùng vui chung. Đến giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, có lệnh phải đổi tên làng nên các cụ đã đổi từ Hòa Lạc thành Hành Lạc. Hành Lạc theo ý các cụ là đi trên đường vui”. Còn từ “đĩ” dùng gọi con gái xuất phát từ quan niệm gọi tên xấu nuôi con cho dễ của người xưa.

    Mỗi lần nghe một tên làng gợi những liên tưởng “nhạy cảm”, người viết bất giác nhớ câu nói của vị trưởng thôn Hành Lạc: “Người đen tối nên thấy cái gì cũng nghĩ đến điều đen tối”🎭









  4. #3
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Bài và ảnh của Kevin_Nguyen

    Dạo quanh Làng Nôm 🤗🚴🏼*♂️...🚴🏽...🚴*♀️

    Tồn tại hơn 200 năm tuổi, làng Nôm được biết tới như một “báu vật” của vùng đất Hưng Yên. Nét đẹp trầm mặc đó vẫn được gìn giữ đến tận ngày nay. Ghé thăm làng Nôm là cách mà nhiều người chọn lựa để cảm nhận sự bình yên & tìm kiếm sự khác lạ trong tâm hồn🍃🍂



















    [IMG][/IMG]

  5. #4
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Chùm ảnh của tác giả Huu Quang (thành viên lần đầu tiên tham gia Ê mông) Linhk fb: https://www.facebook.com/photo.php?f...&theater&ifg=1






















    [IMG][/IMG]

  6. #5
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Chân dung một thành viên mới: anh Huu Quang

    Phiến quân duy nhất của ngày hôm nay...
    6h20 tại điểm tập kết chả thấy bóng dáng phiến quân nào...
    Chỉ thấy một ông áo xanh lặng lẽ, tần ngần cùng xe đạp đứng như chờ đợi ai...
    Mình không biết ông này... Tuy nhiên mình cũng đề phòng vì có thể emong dạo này có nhiều người mới nên mình ko quen hết... mình chủ động hỏi chuyện...
    Ông ấy chia sẻ rằng mới biết hội ê mông mấy hôm nay... biết chốt danh sách rồi nhưng cứ ra đây xem thái độ của chửa tour thế nào, nếu vui vẻ thì đi cùng ko thì ông ấy tự đi cũng chả sao...
    Gần 30 người đăng ký cả chính thức, ẩn danh mà sáng nay tới nơi có 15... thêm người là vui rồi... mình mời ông ấy tham gia luôn...
    Từ điểm xuất phát tới chỗ ăn sáng mình biết thêm thông tin ông ấy biết ông Thuy Nguyen Duc kẻ chuyên làm thơ nói xỏ xiên thành viên emong (tuy nhiên ko ai ghét hắn được)... ông ấy cũng ngỏ ý chỉ tham gia cùng đoàn đến Làng Nôm rồi sẽ chia tay...
    Vậy mà đến làng Nôm chả hiểu sao ông ấy quyết định bẻ lái, chấp nhận phơi nắng giữa trưa, 3km lao vào một quán trà đá, 7km lao vào một quán nước mía với đoàn và đi đến tận gần cuối chương trình mới về.
    Hi vọng sẽ còn có nhiều dịp đi chơi cùng ông ấy.


  7. #6
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Nhịn đói, phơi nắng giữa trưa mà vẫn thấy "Trời xanh quá, đời xanh quá..."


  8. #7
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Anh DBH - dân chơi có tiếng Hà Thành - nick Ê mông: Tacoma


  9. #8
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Đây là chú Mông non tuột xích và lời tâm sự chân thành của người anh thân thương Thóc Ẩm Ương - người đã dìu Mông nôn về đích ở những km cuối cùng...

    ... "Dear Đức Đực Củ Khoai, khi anh bằng tuổi mày anh vẫn nghĩ ôi dào đạp xe tận mấy chục km mệt vãi ra. Tới tuổi này anh thấy, nó chẳng là rì so với việc leo núi mà anh từng chém với mày. Nhưng dù gì thì có leo cả chục ngọn cao nhất Việt Nam đi chăng nữa thì cũng ko mệt bằng việc leo những quả núi đôi mềm mại và êm ái. Thế nên anh khuyên mày sang năm lấy vợ để có sức dẻo dai. Thân, Tràng Chai mười hai bến nước chưa dám đậu bến nào"...

    https://www.facebook.com/photo.php?f...&theater&ifg=1


  10. #9
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Đến làng Nôm vào một trưa nắng, bỗng dưng thấy nhớ đến Thơ duyên của nhà thơ Xuân Diệu... Ở đây cái gì cũng duyên, đẹp hài hòa từ bức tường nắng, ngõ vắng, cổng chùa, cầu đá... tất cả như những chi tiết đẹp trong tổng thể bức tranh đem lại cảm giác bình yên...
    Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu
    Lả lả cành hoang nắng trở chiều
    Bữa ấy lòng ta nghe ý bạn
    Lần đầu rung động nỗi thương yêu...


+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình