18 thành viên trong đó có 3 trẻ em, 15 người lớn (5 nữ, 10 nam) đoàn đi Cát Bà đã đồng hành hơn 350km với đủ các phương tiện hỏa xa, phà biển, xe đạp, xe máy... sinh hoạt từ tiện nghi tới tối giản nhất trong mức có thể...
Một chuyến đi theo đúng kiểu truyền thống của Ê mông từ rất lâu...
Có cả những thành viên già đời lão luyện cỡ anh Dương Bá Hải...
Có cả những thành viên chưa từng đạp xe leo núi như Nguyen Ha Phuong...
Có những kẻ lướt qua Ê mông một cách tưng tửng như Thóc Ẩm Ương...
Có cả bóng dáng một ma ma tổng quản ăn nhiều nói lắm như Hồ Hương Trang
Sự trở lại của Son Dai Ca sau gần 1 thập kỷ tạm xa Ê mông...
Nhiều gương mặt mới khác hứa hẹn rất thú vị, để dành sẽ tiếp tục khám phá trong cuộc chơi của Ê mông...
Những sự kết hợp đó tạo thành một trải nghiệm thật đáng nhớ cho chuyến đi...
Vậy thôi, thế là đã quá đủ cho một câu chuyện nhỉ
PS: Cảm ơn tất cả những người bạn đã giúp đỡ, chia sẻ thông tin để đoàn đi chơi có được những sự lựa chọn phù hợp nhất trên hành trình.
Chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn MTB Hải Phòng trước khi chia tay
Clip chuyến đi (tác giả Quoc Nguyen - Zoomlart)
https://www.facebook.com/IZQmax/vide...3879009009713/