+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Gò Miếu 2018 - Cuộc sống chẳng giống cuộc đời...

Hybrid View

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Gò Miếu 2018 - Cuộc sống chẳng giống cuộc đời...

    Bắt đầu tưởng chừng hiu hắt nhưng Tour Gò Miếu năm 2018 đã có sự tiếp lửa đúng lúc để những thành viên tham gia có thêm một trải nghiệm đáng nhớ...

    Với 13 thành viên góp mặt trong chuyến đi (trong đó có 2 người đề nghị giấu tên và không post ảnh) bao gồm cả đội xe đạp, đội ham vui và đội hốt xác, (chưa kể một loạt hóng hớt từ xa nữa)... Tour Gò Miếu năm 2018 đã kết thúc với nhiều dư âm mà có lẽ thi thoảng ôn lại chúng ta lại cùng mỉm cười về những khoảnh khắc đã qua...

    Luôn luôn là một kế hoạch được phác thảo chi tiết với google map, thông tin trên mạng, kinh nghiệm từng kinh qua nhưng quả thật "cuộc sống chẳng giống cuộc đời"... Cứ lên đường đi rồi bạn sẽ thấy những thứ khi ngồi nhà chúng ta tưởng tượng ở trên đường sẽ rất khác, và khi đã lên đường thì cứ để cho gió cuốn đi... âu cũng là một điều thú vị...


    Và hành trình Gò Miếu 2018 xin được bắt đầu...

    Last edited by flamencol78; 22-10-2018 at 06:46 PM.

  2. The Following User Says Thank You to eMông For This Useful Post:

    Casper_HN (02-11-2018)

  3. #2
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    5h30 sáng tôi đã phóng xe máy tới điểm hẹn, trời vẫn còn tối; tranh thủ lao vào cơ quan lấy xe đạp và chuẩn bị một số đồ dùng cho chuyến đi rồi quay lại chỗ hẹn hò với một niềm tin không lấy gì làm chắc chắn lắm về một chuyến đi có đông thành viên... và quả nhiên điều đó là sự thật. Chỉ có mỗi bác Sơn túc tắc đạp từ Thanh Hóa ra từ tối hôm trước có mặt... và như vậy tôi đã thấy mình được an ủi lắm rồi...

    Ít nhất thì cũng không phải độc hành chuyến này




    Không hi vọng túm thêm được ai đi với mình... Vợ nhặt chiều hôm trước có nhắn nhủ là sẽ đi nhưng thái đội có vẻ yếu ớt lắm... nên trong tư tưởng tôi cũng chả trông chờ gì nữa. Vì vậy đúng giờ hai anh em tôi quyết tâm lên đường... chả đợi nữa... chán rồi... thêm nữa trời lại xầm xì lắc rắc mưa rơi làm cho tâm trạng càng u ám...

    Hai anh em tranh thủ đi ăn sáng...

    Với tâm lý chấp nhận thêm một thành viên nữa bỏ cuộc ... tôi bấm máy gọi cho Trang bếu với hi vọng không nhiều là nó sẽ đi nhưng rất may nó tỏ ra rất có thương hiệu với khẳng định chắc nịch sẽ đợi ở đầu cầu Nhật Tân... tôi nhắn cho Vợ nhặt địa chỉ quán ăn, 2 phút sau cô nàng xuất hiện...

    Để tỏ ra có trách nhiệm tôi gọi điện cho Vợ nhặt xem có đi không thì bảo nhưng điện thoại đổ chuông mà chả thấy bắt máy... nghĩa là không đi rồi...

    Vào quán xong trong lúc chờ đợi tranh thủ chụp ảnh upface than khổ câu like thì lại thấy me xít của Vợ nhặt hỏi xem đang ở đâu... Tôi nhắn địa chỉ. 2 phút sau thì Vợ nhặt - thành viên thứ 3 xuất hiện...
    Last edited by flamencol78; 22-10-2018 at 06:39 PM.

  4. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Casper_HN (02-11-2018)

  5. #3
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Để tham gia các tour của Ê mông bác này bao giờ cũng kèm thêm hai chiều Thanh Hóa - Hà Nội... Tour này bác xuất phát từ Thanh Hóa lúc 13 giờ chiều thứ 6 đến Hà Nội lúc 21 giờ... Và kết thúc chuyến đi cũng khá gian nan do lỡ ô tô ở Thái Nguyên dẫn tới phải đi xe tuyến huyện và đạp thêm 40km trong đêm tối để về nhà..
    Nhưng có vẻ như những chuyến tiếp theo bác í vẫn sẽ tham gia...


  6. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Casper_HN (02-11-2018)

  7. #4
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Tôi nhắn nhủ bác Sơn và Vợ nhặt tranh thủ ăn cho chắc bụng vì thực sự trưa nên trên đường ăn gì, đi như thế nào cũng chưa có kế hoạch cụ thể gì hết... nên cứ phòng thân là hơn...

    Ăn sáng xong tôi điện cho Trang bếu nhắn nó 30 phút nữa cả nhóm sẽ có mặt ở đầu cầu Nhật Tân...

    Cặp đôi bụng bự - thành viên thứ 4 và thứ 5 của chuyến đi...


  8. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Casper_HN (02-11-2018)

  9. #5
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Chỗ này mình lạc đường thật nhưng có vẻ như anh em dek tin... kiểu như mình bày trò cho vui...
    Lạc lối ở đường Võ Văn Kiệt...
    Được cái đi vào làng băng qua mấy cánh đồng hay phết... sẽ thiết kế tour đêm qua đây trong thời gian tới...


  10. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Casper_HN (02-11-2018)

  11. #6
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Đã từng đi con đường này tới 3 lần... lần 1 cách đây ngót nghét 6 năm (chuyến đầu tiên đi cùng ông Seven Love) do Cheetah dẫn đường, lần 2 là đi xe máy tiền trạm cho chắc vụ sinh nhật Ê mông năm 2017 và lần 3 là chuyến đạp xe sinh nhật Ê mông 2017 nên lần thứ 4 mình khá tự tin về địa hình của cung đường này...
    Năm 2017, đoạn gần cuối đường các Mông dân kêu la ỏm tỏi nhưng cuối cùng vượt qua tí offroad nhẹ nhàng là thoát cái đã lên bờ mương Đại Lải - lúc đó cảm giác của mọi người rất thích thú...
    Và mình cũng có ý chờ đợi cái cảm giác í của anh chị em đi chuyến này với một niềm hân hoan không hề giấu giếm...

    Nhưng ở bận thứ 4 này đời không như là mơ...

    Đã rất gần đến bờ hồ Đại Lải, bóng cột điện quen thuộc đã thấy từ xa, mình càng vững tâm chờ cảm giác hân hoan đầu tiên của chuyến đi thì đột nhiên trước mặt một hàng rào hiện ra ngỡ ngàng... Trước đó đã có một thanh niên trên đường gọi với theo đường không đi được đâu kèm cái lắc đầu ái ngại nhưng mình để ngoài tai...

    Có lẽ nào, có lẽ nào...

    Chả lẽ hậu quả của những vụ lùm xùm đất đai khu vực Sóc Sơn đã tư hữu hóa đất đai, biến con đường công thành sở hữu tư nhân ????

    Yêu cầu anh em dừng xe lại, với tâm trạng rối bời mình tiến sát cái hàng rào với cây dại phủ đầy lù lù giữa đường đấy xem nó là cái của nợ gì vậy???

    Thì ra cũng không hẳn là hàng rào, vẫn có một khe hẹp đủ để người và xe lách qua, nghĩa là không có tư hữu... nhưng ngó vào thì chả thấy đường, chỉ thấy một màu xanh rì bất tận của trinh nữ...

    Chả lẽ lại quay lại đi đường khác, nhưng như thế thì rất dở, tư tưởng rã đám sẽ hiện hữu, chuyến đi sẽ mất cbn vui... thêm nữa đã nghe tiếng nheo nhéo của kon Trang bếu "Chửa tour lừa đảo" nên đi cũng dở mà quay lại cũng méo yên, mình bèn rón rén lách qua bụi rậm xem dư lào... lập tức hàng loạt gai trinh nữ đứa nắm chân, đứa nắm tay, đứa trọc vào mắt mình... Đang hăng tiết do máu vẫn còn rơm rớm từ lúc ngã mình mặc kệ cứ thế lao vào... Vượt qua cảm giác ái ngại ban đầu thì ơn giời dấu vết của con đường cũ vẫn lờ mờ dưới chân, chỉ là do cây dai mọc đầy phủ lấp đi thôi... Cứ thế mặc kệ cho gai cào mình lao đi một mạch cốt để tránh xa tiếng léo nhéo của kon Trang béo...

    Chừng gần 200m thì băng ra một chỗ rộng và thoáng, đập hồ Đại Lải ngay trước mắt... nghĩa là mọi thứ vẫn Ok...

    Last edited by flamencol78; 22-10-2018 at 07:36 PM.

  12. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Casper_HN (02-11-2018)

  13. #7
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Rời đường Võ Văn Kiệt - chúng tôi bắt vào đường Quang Minh cắt ra quốc lộ 2 bắt vào đường 35...
    Sau quả ngã xe của tôi, có vẻ nhìn thấy máu nên các thành viên trong đoàn cũng máu lửa hơn... không khí cũng đỡ tẻ nhạt hơn...

    Chúng tôi rẽ vào lối bờ mương, đây là con đường men theo kênh dẫn nước từ hồ Đại Lải về làm thủy lợi cho khu vực Sóc Sơn... phía giáp đường 35 đường đã hoàn thiện rất đẹp, càng vào sâu bên trong đường càng hoang vu, hoa đồng nội mọc đầy hai bên đường...


  14. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Casper_HN (02-11-2018)

  15. #8
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Như vậy khó khăn đã vượt qua, chỉ cần động viên anh chị em vượt khó tí là được, mình hăng hái đốc thúc nhờ anh Tacome bụng bự tải trọng nặng mở đường cho anh em, Anh đi đến đâu, cỏ cây rạp xuống dưới chân anh, con đường máu đã được mở... kon Trang bếu tuy vẫn kêu ca nhưng có vẻ thái độ với mềnh cũng đỡ căng thẳng hơn, hoặc là nó đang mải đối phó với gai trinh nữ nên không còn tâm trí nào mà kêu ca nữa...
    Rồi dắt díu nhau 5 anh chị em cũng qua được chỗ trống với một cơ số vết xước trên người... Xót xa quá, xót xa quá...

    Nhưng hóa ra kiếp nạn vẫn chưa hết ở đây...

    Bây giờ mới là thử thách thật sự...


  16. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Casper_HN (02-11-2018)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình