+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2
Kết quả 11 đến 16 của 16

Chủ đề: Chín tầng mây đỉnh lầu thi, ngàn nấc thang Hoàng Su Phì

  1. #1
    Mông dân dự bị haitan's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    38
    Thanks
    24
    Thanked 62 Times in 27 Posts

    Chín tầng mây đỉnh lầu thi, ngàn nấc thang Hoàng Su Phì

    Bắt đầu từ một phen lên cơn, như tôi nói. Tôi nhớ lắm, cái cảm giác ghen lồng lộn khi nhìn anh Gà béo xông thẳng vào mây sau lần lên cơn của anh vào chính thời gian này năm ngoái. Nhưng như anh nói, là ăn chơi có tổ chức. Lần đầu tôi biết trước chuyến đi nên chuẩn bị như thế nào để dự đoán được địa hình, để có thể dàn xếp trước mọi tình huống, để có mây trắng trời xanh...nói tóm nại nà, để có ảnh đẹp. Và nhờ sự nghiên cứu kĩ lưỡng trước chuyến đi đó mà lịch trình đã...thay đổi rất nhiều so với kế hoạch, nhưng chắc chắn phù hợp cho bọn đi kiểu ...eMông, thoả mãn "mục đích" khảo sát đường đi cho eMông!
    Ảnh đính kèm
    Last edited by haitan; 26-11-2017 at 12:44 AM.
    Đường còn dài, còn dài...

  2. The Following 2 Users Say Thank You to haitan For This Useful Post:

    Na chín (06-02-2018), vuongchicuong (26-11-2017)

  3. #11
    Mông dân dự bị haitan's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    38
    Thanks
    24
    Thanked 62 Times in 27 Posts
    Và rồi...
    Vỡ oà và choáng ngợp. Và có lẽ, chẳng cần phải nói gì nhiều. Chúng tôi, những con người ăn ở hiền lành, dễ thương nhất quả đất đã được hưởng những gì xứng đáng. Cứ xem ảnh trời xanh mây trắng dưới chân kia thì biết, cứ nhìn nụ cười rạng rỡ của chúng tôi thì biết! Chính tôi cũng ngạc nhiên với chính mình, hoá ra, mình có thể cười như thế. Cảm ơn em Linh chip bom đã không quên mang theo thỏi son để chị sáng như chưa bao giờ được sáng. Linh chip cười rõ là yêu. Cảm ơn chửa tour đã lên cơn, cảm ơn lái phụ kiêm photographer, *we made these memories for ourselves, where your eyes are never closing, hearts are never broken, and times are forever frozen still...*


    Last edited by haitan; 26-11-2017 at 01:54 AM.
    Đường còn dài, còn dài...

  4. The Following 2 Users Say Thank You to haitan For This Useful Post:

    Na chín (06-02-2018), vuongchicuong (26-11-2017)

  5. #12
    Mông dân dự bị haitan's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    38
    Thanks
    24
    Thanked 62 Times in 27 Posts
    Và chúng tôi cứ nhẩn nha ngắm mây, cứ lạc trôi trong cõi mây của riêng mình, chẳng lo sợ ngày tháng trôi, cũng chẳng nuối tiếc quãng thời gian nào quá vãng.




    Last edited by haitan; 26-11-2017 at 02:07 AM.
    Đường còn dài, còn dài...

  6. The Following 3 Users Say Thank You to haitan For This Useful Post:

    flamencol78 (27-11-2017), Na chín (06-02-2018), vuongchicuong (26-11-2017)

  7. #13
    Mông dân dự bị haitan's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    38
    Thanks
    24
    Thanked 62 Times in 27 Posts







    Đường còn dài, còn dài...

  8. The Following 2 Users Say Thank You to haitan For This Useful Post:

    flamencol78 (27-11-2017), Na chín (06-02-2018)

  9. #14
    Mông dân dự bị haitan's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    38
    Thanks
    24
    Thanked 62 Times in 27 Posts
    Chúng tôi rời Hồ Thầu lúc 5h chiều, sau những câu chuyện đằng sau vô lăng, cập bến Hà Nội sớm nhất lúc 4h kém 30 phút sáng, đứa được ngủ nhiều nhất là tôi. Mấy "đứa" còn lại, có đứa đến hôm sau mới được ngủ. Nhưng có vẻ đứa nào cũng đẹp ra dù chưa nhìn thấy mặt. Thôi, có lẽ dừng ở đây thôi. Về kiếm tiền mai đi tiếp, hoặc về nuôi nấng những cảm xúc, mai đi tiếp, hoặc về lăn lộn với tình yêu và tuổi trẻ, mai đi tiếp. Cuộc sống có lẽ cũng không khác chuyến đi là mấy, hầu hết có lẽ là cứ phải đi thôi, đôi khi sẽ thấy êm đềm những lúc mình dừng chân lắng lại, và gain nhiều chút, mây càng dầy. Cái đứa triết học chắp vá như tôi chỉ chém gió đến đây thôi. Nếu muốn nghe nhiều hơn, rành mạch rõ ràng hơn, một lần nào đó chửa tour lên cơn nhớ inbox, Tiền thừa đóng góp còn đủ làm chuyến nữa, lại lên đường nhỉ



    https://youtu.be/bMTrvzpW3Ew
    Last edited by haitan; 26-11-2017 at 08:35 AM.
    Đường còn dài, còn dài...

  10. The Following User Says Thank You to haitan For This Useful Post:

    Na chín (06-02-2018)

  11. #15
    Mông dân hèn hạ vuongchicuong's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    302
    Thanks
    332
    Thanked 409 Times in 130 Posts
    Chắc khi viết bài này, trong lòng em vẫn ngân nga những giai điệu, trầm bổng theo từng con dốc của chuyến đi.

  12. #16
    Mông dân dự bị haitan's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    38
    Thanks
    24
    Thanked 62 Times in 27 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi vuongchicuong Xem bài viết
    Chắc khi viết bài này, trong lòng em vẫn ngân nga những giai điệu, trầm bổng theo từng con dốc của chuyến đi.
    Cho đến tận lúc này anh ạ.
    Đường còn dài, còn dài...

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình