+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 16

Chủ đề: Chín tầng mây đỉnh lầu thi, ngàn nấc thang Hoàng Su Phì

Hybrid View

  1. #1
    Mông dân dự bị haitan's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    38
    Thanks
    24
    Thanked 62 Times in 27 Posts

    Chín tầng mây đỉnh lầu thi, ngàn nấc thang Hoàng Su Phì

    Bắt đầu từ một phen lên cơn, như tôi nói. Tôi nhớ lắm, cái cảm giác ghen lồng lộn khi nhìn anh Gà béo xông thẳng vào mây sau lần lên cơn của anh vào chính thời gian này năm ngoái. Nhưng như anh nói, là ăn chơi có tổ chức. Lần đầu tôi biết trước chuyến đi nên chuẩn bị như thế nào để dự đoán được địa hình, để có thể dàn xếp trước mọi tình huống, để có mây trắng trời xanh...nói tóm nại nà, để có ảnh đẹp. Và nhờ sự nghiên cứu kĩ lưỡng trước chuyến đi đó mà lịch trình đã...thay đổi rất nhiều so với kế hoạch, nhưng chắc chắn phù hợp cho bọn đi kiểu ...eMông, thoả mãn "mục đích" khảo sát đường đi cho eMông!
    Ảnh đính kèm
    Last edited by haitan; 26-11-2017 at 12:44 AM.
    Đường còn dài, còn dài...

  2. The Following 2 Users Say Thank You to haitan For This Useful Post:

    Na chín (06-02-2018), vuongchicuong (26-11-2017)

  3. #2
    Mông dân dự bị haitan's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    38
    Thanks
    24
    Thanked 62 Times in 27 Posts

    _Come away with me in the night_

    _Come away with me in the night_
    Xe xuất phát lúc 4h30 chiều, sau con nắng cuối cùng của Hà Nội trước đợt gió mùa. Nhân sự thay đổi đến phút gần chót, chứng tỏ một sự có duyên không hề nhẹ. Ngoại ô Hà Nội, và những bản nhạc đầu tiên cất lên, gói bánh đầu tiên được mở
    Theo đường Quốc lộ 2, một list nhạc đã được hack, đến Đoan Hùng, câu chuyện loanh quanh về Bưởi. Nghỉ ăn tối, quán ngã ba nào đó ở Đoan Hùng, đồ ăn rất ngon, cá kho ngon sung muối ngon, canh cải ngon, no bụng rồi, đủ sức nói chuyện triết học. Quá đau đầu nên em Linh Chip bị...đau bụng. Lịch trình thay đổi lần thứ nhất, chúng tôi nghỉ lại thị trấn Việt Quang lúc 11h đêm. 12h đêm, tiệc rượu chuối bắt đầu...anh Xuân Hiếu đang chơi những bản saxophone da diết...
    Đường còn dài, còn dài...

  4. The Following 3 Users Say Thank You to haitan For This Useful Post:

    flamencol78 (27-11-2017), Na chín (06-02-2018), vuongchicuong (26-11-2017)

  5. #3
    Mông dân dự bị haitan's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    38
    Thanks
    24
    Thanked 62 Times in 27 Posts

    _Vì ngày lang thang vẫn còn dài nên ta không kéo ga thật sâu_

    Và vì đường đi qua những khúc quanh với một bên là thung lũng ruộng bậc thang lúa sẽ chín vàng ngợp mắt mà tôi tự nhủ phải quay lại phải quay lại-những ngày lúa chín vàng, đi qua những sống núi khêu gợi như sống núi Tà Xùa, những đoạn đường lở sau cơn bão, cả những đoạn nhầm đường với cơ hội hiếm hoi được offroad lội suối, chúng tôi cứ nhẹ nhàng đi qua, nhẩn nha, phơi nắng, thưởng thức một điếu thuốc, pose hình rạng rỡ, cạo lông cho nhao... như thể quên rằng nắng vùng cao cũng biết khuất sau rặng núi. Vậy nên xuất phát từ lúc 7h sau các thủ tục ăn sáng, 2h chúng tôi lên tới Hồ Thầu sau lần thứ hai bàn bạc thay đổi lịch trình, cắt cúp 20km đạp xe so với dự kiến.


    https://www.facebook.com/ngo.h.tan.5...8695088848298/

    https://www.facebook.com/ngo.h.tan.5...8695093288409/
    Đường còn dài, còn dài...

  6. The Following 3 Users Say Thank You to haitan For This Useful Post:

    flamencol78 (27-11-2017), Na chín (06-02-2018), vuongchicuong (26-11-2017)

  7. #4
    Mông dân dự bị haitan's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    38
    Thanks
    24
    Thanked 62 Times in 27 Posts
    Nhà anh chị người Dao chào đón chúng tôi quá nhiệt tình, tầm ăn nói và tư tưởng của chị Mủi chủ nhà xứng đáng giữ chức vụ chủ tịch hội phụ nữ Hà nội! Anh Chán phó nhà cứ từ tốn chậm rãi, kể chuyện làm homestay mà anh đã xuất ngoại, đi học hỏi khắp Sapa Mèo Vạc... Anh hơn chửa tua 3 tuổi, đã có đàn cháu ngoại. Tôi tò mò muốn tìm hiểu về lễ Cấp Sắc của người Dao quá. Sau hơn chục chung rượu mà chị Mủi tiếp chúng tôi là chính, 3h, chúng tôi lắp xe, lên đạn. Sau đủ các thể loại về số, phanh...trục trặc, 4h chiều chúng tôi lên đường cùng chiến hữu MTB yêu dấu, phía trước là 9km đường đèo gain độ cao 1000m, khi những giọt mưa đầu tiên của cơn gió mùa rơi xuống…



    Đường còn dài, còn dài...

  8. The Following 3 Users Say Thank You to haitan For This Useful Post:

    flamencol78 (27-11-2017), Na chín (06-02-2018), vuongchicuong (26-11-2017)

  9. #5
    Mông dân dự bị haitan's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    38
    Thanks
    24
    Thanked 62 Times in 27 Posts


    Sau những con dốc nhẹ nhàng, sau những phút lãng mạn đầu tiên…


    Đoạn này khổ bỏ xừ. *** muốn kể. Đêm thì lạnh giời thì mưa đường thì khó, dốc không quá 10% nhưng đá cục lẫn đất lổm nhổm, cứ đạp được vài vòng là có những đá ông chặn đứng, giữ sức thì thà dắt còn hơn. Còn tiết kiệm sức thì cứ đạp từ từ, vượt từng viên đá, tránh từng hòn sỏi, chọn từng mét đường, em Chip dư sức thì lúc nào cũng bỏ bọn sắp già xa lại phía sau. Sau một tiếng, chúng tôi đi được 1/3 quãng đường, tiến độ vượt xa phán đoán của người nhà Chán Mủi rằng phải 9h tối chúng tôi mới có thể tới điểm nghỉ ở độ cao 2100m.

    Cái đường dễ nhất dư lày lày, còn ngồi được trên yên xe vì đây là ảnh lúc về
    Mưa càng lúc càng nặng hạt, trời càng lúc càng tối, áo mưa đã phải huy động tới, đèn đã phải bật, các thanh năng lượng đã phải dùng dần, và xe càng lúc càng khó dắt.
    Đường còn dài, còn dài...

  10. The Following 3 Users Say Thank You to haitan For This Useful Post:

    flamencol78 (27-11-2017), Na chín (06-02-2018), vuongchicuong (26-11-2017)

  11. #6
    Mông dân dự bị haitan's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    38
    Thanks
    24
    Thanked 62 Times in 27 Posts

    _Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người..._

    Lúc này, thời gian không còn ý nghĩa nữa, con đường chỉ còn hiện lên trong một vùng ánh sáng trắng, có đôi khi, vùng ánh sáng trắng không đủ bao quát để bám sát cột chỉ đường, chúng tôi chỉ quay lại khi sắp đâm vào vách đá hoặc sắp đi xuống vực tối. Cuộc sống chợt ý nghĩa trong từng bước chân. Một vài lần, chúng tôi dừng lại, có thể vì nhiễm lạnh mà đôi khi muốn dừng để tránh căng cơ, có thể vì cái rét gió mùa ngấm vào người làm năng lượng thật nhanh hao tổn, có thể vì chúng tôi muốn lưu giữ lại trong tâm trí mình cái cảm giác tĩnh lặng của đêm tối, của tiếng nước thì thầm, của tiếng mưa nhỏ dần khi đã qua mấy trăm cao độ. Cũng có thể vì thảng thốt, xúc động hoặc xót xa, cho những câu chuyện đã được sẻ chia...
    "Vì những con sông đã cạn nguồn rồi,
    Vì gió đêm nay hát lời tù tội …quanh đời..."
    Đường còn dài, còn dài...

  12. The Following 3 Users Say Thank You to haitan For This Useful Post:

    flamencol78 (27-11-2017), Na chín (06-02-2018), vuongchicuong (26-11-2017)

  13. #7
    Mông dân dự bị haitan's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    38
    Thanks
    24
    Thanked 62 Times in 27 Posts
    Ngày hôm sau.

    Chào buổi sáng bằng màn chào hỏi các anh bạch mã. Bạch mã thích gái, bạch mã cắn hơi đau ☹

    Và chúng tôi xuất phát chinh phục nốt 400m độ cao còn lại



    Và...
    Đường còn dài, còn dài...

  14. The Following 3 Users Say Thank You to haitan For This Useful Post:

    flamencol78 (27-11-2017), Na chín (06-02-2018), vuongchicuong (26-11-2017)

  15. #8
    Mông dân dự bị haitan's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    38
    Thanks
    24
    Thanked 62 Times in 27 Posts

    _Mây_

    Cứ luồn qua rừng già, vờn bên vách núi, nắng thì hân hoan, chụp ảnh đê chụp ảnh đê, quay cờ nhip đê cờ nhip đê...






    Đường còn dài, còn dài...

  16. The Following 3 Users Say Thank You to haitan For This Useful Post:

    flamencol78 (27-11-2017), Na chín (06-02-2018), vuongchicuong (26-11-2017)

  17. #9
    Mông dân dự bị haitan's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    38
    Thanks
    24
    Thanked 62 Times in 27 Posts
    Và rồi, phần thưởng cuối ngày hôm nay cũng đã đến, có vẻ không xa so với dự đoán của người dân đầy kinh nghiệm đường đèo. Bếp lửa chờ chúng tôi, mâm cơm với chén rượu chờ chúng tôi, cậu bé chủ nhà lẽn bẽn chờ chúng tôi, cả ông chú uống rượu ngô từ sáng sớm tới tối khuya cũng đang chờ chúng tôi. Mặc dù ông chú có phần cực kì củ chuối và mâm cơm không còn nóng hổi, nhưng cũng chẳng thể nào ngăn nổi chúng tôi tận hưởng buổi tối của mình, bằng bát mì cứu rét em Linh chip lo cho đoàn, bằng những ly trà xanh ấm nóng tươi xinh, nhấm nháp với socola và chà là, bánh ngọt, nhạc từ chiếc loa nhỏ vẫn hoà với tiếng người nói khi dào dạt, lúc thầm thì...thấy đời mình sang chảnh quá đi mà. Và bếp lửa vẫn đang miệt mài chơi bản nhạc của riêng mình, sưởi ấm chúng tôi...
    Đường còn dài, còn dài...

  18. The Following 3 Users Say Thank You to haitan For This Useful Post:

    flamencol78 (27-11-2017), Na chín (06-02-2018), vuongchicuong (26-11-2017)

  19. #10
    Mông dân dự bị haitan's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    38
    Thanks
    24
    Thanked 62 Times in 27 Posts



    Last edited by haitan; 26-11-2017 at 01:56 AM.
    Đường còn dài, còn dài...

  20. The Following 5 Users Say Thank You to haitan For This Useful Post:

    Casper_HN (30-12-2017), flamencol78 (27-11-2017), Mouse7023 (03-09-2020), Na chín (06-02-2018), vuongchicuong (26-11-2017)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình