Kết quả 1 đến 10 của 19

Chủ đề: Tây Côn Lĩnh - Ngày trở lại (8-11/6/2017)

Threaded View

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Tây Côn Lĩnh - Ngày trở lại (8-11/6/2017)

    Bạn đã từng nghe tới Tây Côn Lĩnh chưa?

    Trước đây, với tôi Tây Côn Lĩnh là một huyền thoại, và sau khi chinh phục nó bằng xe đạp, tôi càng công nhận đó thực sự là một huyền thoại.

    Đã 5 năm từ chuyến đi đó, tôi mới có thể lập kế hoạch trở lại (6.2012 - 6.2017)

    Ai sẽ cùng tôi vượt qua làn sương mù huyền thoại phủ kín Tây Côn Lĩnh? Ai sẽ phát cây rừng tìm lối đi, ai sẽ ngửa mặt nhìn những cây cổ thụ mấy người ôm không xuể, ai sẽ qua đêm trong khu rừng nguyên sinh trên đỉnh núi, ai sẽ đón mình minh trập trùng mây phủ?

    Kế hoạch là lên đường, hành trang là lều, đồ ăn, sức khỏe và quyết tâm.

    Đi để biết cung đường huyền thoại.

    Danh sách dự kiến 12 người hoặc ít hơn. Khởi hành tối thứ 5 (8.6) về HN đêm CN (11.6)

    Lịch trình: HN- Thanh Thủy - Thanh Đức - Lao Chải - Sín Chải - Đản Ván Thượng - Pố Lồ - Hoàng Su Phì - HN, thuận lợi thì ngủ rừng 1 đêm, không thuận lợi thì ngủ rừng 2 đêm, lạc thì 1 tuần có thể về.



    Danh sách đoàn

    1. Casper_HN
    2. Cu Tuấn
    3. Pluto
    4. Tuấn Sa Cơ
    5. Phương Phọt Phẹt

    Chuẩn bị:

    Cá nhân: Đồ dùng tối thiểu, gọn nhẹ
    - CMT hoặc hộ chiếu
    - Áo khoác mỏng chống thấm, áo mưa giấy (nên chọn màu sắc sặc sỡ để dễ tìm khi bị lạc)
    - Đồ ăn khô, đồ hộp hoăc lương khô (cho 2 ngày trong rừng)
    - Găng tay len bảo hộ, đèn pin, thuốc xịt chống côn trùng, săm dự phòng

    Đoàn:
    - Lều 4
    - Đồ sửa xe
    - Bộ đồ y tế, thuốc té re



    Lưu ý:

    Chửa tua không nhớ rõ đường, đi dựa trên trí nhớ bập bõm và hỏi đường nên trong lịch trình đã kéo dài thêm 1 ngày cho việc lạc, mọi người nên chuẩn bị tinh thần trước

    Chuyến đi trải nghiệm, mọi quyết định trong chuyến đi sẽ bỏ phiếu, chỉ thực hiện khi số phiếu quá bán

    Tự chịu trách nhiệm khi quyết định tham gia đoàn, cấm khóc, cấm chửi chửa tua, giữa rừng chán có thể bỏ về, không ai cản, nhưng không đảm bảo có thể tự về được nhà trong vài ngày

    Không có nhiều người vượt Tây Côn Lĩnh bằng xe đạp, nếu thích khoe khoang thì 1 chuyến này đủ khoe khoang cho cả đời rồi, chiến thôi
    Last edited by Casper_HN; 07-06-2017 at 08:09 AM.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình