Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Lần đầu với eMông

Threaded View

  1. #1
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts

    Lần đầu với eMông

    Phải nhắc luôn, lần đầu thì lâu lắm rồi, nhưng đây là lần đầu đi với eMông không mang theo máy ảnh.

    Vẫn vui, vẫn chém, vẫn ăn, vẫn uống... nhưng nhàn vãi cả ra, chả có việc gì để làm ngoài chém với đạp, đạp xong chém, vừa chém vừa đạp, vừa đạp vừa chém...

    Đi dự DN lần 9 của eMông, mình đã nghĩ nhiều lắm, rất muốn có một chuyến đi khác hẳn mình đã từng đi, cuối cùng nghĩ ra, không mang máy ảnh xem sao, đúng là khác thật.

    Những người vẫn còn yêu quý eMông chỉ có bấy nhiêu, cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến không phải ai cũng còn đủ thời gian cho đam mê, nhưng không phải vì thế mà nguội lạnh.

    Đây chắc là chuyến đi duy nhất mình không mang máy ảnh, và eMông sẽ trở lại, để đón SN lần 10 thật hoành tráng.

    Cứ chờ nhé...


  2. The Following 3 Users Say Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    flamencol78 (08-05-2017), Na chín (16-05-2017), _l_ (11-04-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình