+ Trả lời Chủ đề
Trang 4 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 2 3 4 5 CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 41

Chủ đề: Háng Tề Chơ - Đã vào là sướng!

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Háng Tề Chơ - Đã vào là sướng!







    https://www.youtube.com/embed/mfsa3KH4y0E




    Thật đấy, thề luôn!

    Chuyến đi bão táp ngay sau khi khởi hành, đạp xe xuyên đêm đến bản Hốc thì trời sáng...

    Ngủ mơ màng trong tiếng gầm rú của động cơ máy bay!

    Tắm nước khoảng 60 độ C ở bản Hốc, tắm bùn ở Tề Chơ và ngâm mình trong nước lạnh ở Háng!

    Chuyến đi cũng có vài hạt sạn đến từ chú lái xe kém tắm, nhưng bởi vì ở đời không có gì hoàn hảo, nếu ko gặp chú lái xe mặc váy này thì hóa ra chuyến đi hoản hảo quá, không hay chút nào.

    Chém gió, hóng ảnh và clip nóng lạnh không che nhé...


    Offline thanh toán ân oán chuyến Háng, địa điểm bốt Hàng Đậu

    Thời gian: 18h30' ngày hôm nay, thứ tư 13-7

    Nội dung: Thu tiền thiếu, trả tiền thừa, copy ảnh và video chuyến đi.
    Last edited by Casper_HN; 13-07-2016 at 10:08 AM.

  2. The Following 13 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Ant Nguyen (04-07-2016), buitrongdat (05-07-2016), Cu Tuấn (04-07-2016), dangman (05-07-2016), dau (08-07-2016), flamencol78 (04-07-2016), haitan (04-07-2016), Jimmyvn (04-07-2016), Mộc miên (05-07-2016), Mr_Bom (08-07-2016), Na chín (04-07-2016), ntt1404 (04-07-2016), victor (04-07-2016)

  3. #31
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Nhưng sự mệt mỏi đã chiến thắng, nhà sàn nằm la liệt một lũ Mông...

    7h15', Cu Tuấn gọi điện báo là xe ô tô đã được cứu và đang trên đường đến bản Hốc. Tôi mệt mỏi cố gắng lê cái thân xác già nua dậy, để khua khoắng tất cả dậy chuẩn bị lên đường. Cảm thán chung là tiếng máy bay ấn tượng hơn cả suối khoáng nóng!

    Sau khi lộn trái cái Văn Chấn, chúng tôi mua được 7 suất xôi và hơn chục cái bánh mỳ để đề phòng trưa không đến được Phình Hồ vẫn có cái ăn. Khoảng 9h30' cả đoàn khởi hành rời Văn Chấn, chậm hơn kế hoạch khoảng 3h và yếu hơn kế hoạch khoảng 30%.

    Ai cũng háo hức đến với Háng nên đoạn 10km dốc bê tông lên Phình Hồ không để lại nhiều ấn tượng, đặc biệt là với sự trợ giúp của xe bán tỏi, tất cả đoàn có mặt tại Phình Hồ lúc 12h trưa, một kết quả ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ngay cả bản thân tôi, với gần 2 năm không có chuyến đạp xe nào thực sự lớn, cũng hoàn thành mục tiêu trong top đầu với toàn bộ đồ đạc mang theo không cần trợ giúp. Đúng ra, đây cũng phải được gọi là một kỳ tích của chuyến đi!

    Bữa trưa để lại nhiều nụ cười với câu chuyện c*t và việc Garnet Cường chỉ hứng thú chuyện này quá phun cả cơm rau ra mâm. Một bữa ăn đậm chất eMông khi bất cứ cái gì mang ra đều nhanh chóng biến mất, gia đình chủ quán há mồm choáng váng...

    "Huy Nguyen: Các anh ăn cứ nói chuyện phân với c*t, em nó không ăn được!


    Quyên: Không! Em ăn xong rồi mà!"

    Dưới đây là clip full có tiếng (cấm trẻ em dưới 18 tuổi vì có nhiều đoạn bậy bạ)

    https://youtu.be/V-lugq8F9k8

  4. The Following User Says Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    Cu Tuấn (07-07-2016)

  5. #32
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Ăn nghỉ no say tại Phình Hồ, khoảng 13h30' chúng tôi bắt đầu lên đường. Lúc này đoàn đã có thêm Garnet Cường (vuongchicuong) và Cuong Lee. Trời bỗng mây đen vần vũ rồi đổ mưa, con dốc ngay sau Phình Hồ đi Làng Nhì cao ngất, ai cũng nhất trí gọi đây là bức tường thì đúng hơn. Tất cả cắm cúi dắt xe...

    Sau khoảng 3km dắt lên dốc, mũi mồm thi nhau thở, chúng tôi đã tới được điểm cao nhất của chặng đường hôm nay. Tầm nhìn khá đẹp nếu như không bị mây mưa che phủ. Tất cả tập trung lại chụp vài tấm ảnh kỷ niệm trước khi lao vào đoạn đường toàn đất đá...




  6. #33

  7. #34
    Mông dân dự bị Mộc miên's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Đang ở
    Trái tim không ngủ!
    Bài viết
    121
    Thanks
    295
    Thanked 133 Times in 51 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Casper_HN Xem bài viết



    Cái ảnh này quay ngược à? Mình đứng bên phải đoàn mà
    Đời là vạn ngày sầu, mà mình thì không biết đếm

  8. #35
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts






  9. #36
    Mông dân dự bị Hồ Hương Trang's Avatar
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    27
    Thanks
    6
    Thanked 12 Times in 7 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Casper_HN Xem bài viết
    Ăn nghỉ no say tại Phình Hồ, khoảng 13h30' chúng tôi bắt đầu lên đường. Lúc này đoàn đã có thêm Garnet Cường (vuongchicuong) và Cuong Lee. Trời bỗng mây đen vần vũ rồi đổ mưa, con dốc ngay sau Phình Hồ đi Làng Nhì cao ngất, ai cũng nhất trí gọi đây là bức tường thì đúng hơn. Tất cả cắm cúi dắt xe...

    Sau khoảng 3km dắt lên dốc, mũi mồm thi nhau thở, chúng tôi đã tới được điểm cao nhất của chặng đường hôm nay. Tầm nhìn khá đẹp nếu như không bị mây mưa che phủ. Tất cả tập trung lại chụp vài tấm ảnh kỷ niệm trước khi lao vào đoạn đường toàn đất đá...




    ảnh này sao ko có em, e nhớ đoan này e lên cùng quả dưa hấu mà

  10. #37
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Hồ Hương Trang Xem bài viết
    ảnh này sao ko có em, e nhớ đoan này e lên cùng quả dưa hấu mà
    Trong ảnh có dưa hấu của cô nhé, còn cô ở đâu thì chịu

  11. #38
    Mông dân dự bị linhdoha's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    Hanoi
    Bài viết
    21
    Thanks
    3
    Thanked 27 Times in 16 Posts
    Không xem được ảnh trong bài này anh ạ

    Trích dẫn Gửi bởi Casper_HN Xem bài viết
    Dù rất mệt, nhưng có vẻ háo hức trước những gì tôi giới thiệu về nước khoáng nóng bản Hốc, gần như tất cả mọi người đều muốn thử trải qua cảm giác ngâm mình trong làn nước mát... 60 độ C.

    Nói chung, bản Hốc mà chả có cái suối Say này thì đúng là việc đến đây chơi là một sai lầm nghiêm trọng.

    Nói chung là kể đến đây tôi lại thèm quay lại thả người vào vũng nước nóng như đun ấy...




    Sau khi ngâm nước nóng, tắm nước lạnh, húp vội bát cháo gà vốn dành cho đêm hôm qua, chúng tôi tranh thủ ngủ một chút. Đang ngủ tất cả bỗng choàng tỉnh dậy bởi tiếng máy bay cất cánh ở rất gần, ai nấy đều hoảng hốt...

    Hóa ra tiếng động cơ Boeing ấy được phát ra từ một góc, nơi mà ông Hưng đang nằm. Âm thanh rùng rợn này nghe nói tận dưới cuối sân nhà sàn, bên trong buồng tắm mà Thuyết vẫn nghe được, kể lại mà bủn rủn chân tay. Đề nghị bác HuyNguyen74 up clip có tiếng không che lên cho mọi người thưởng thức một đặc sản của chuyến đi - Tiếng máy bay cất hạ cánh!

  12. #39
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Casper_HN
    Đang ngủ tất cả bỗng choàng tỉnh dậy bởi tiếng máy bay cất cánh ở rất gần, ai nấy đều hoảng hốt...

    Hóa ra tiếng động cơ Boeing ấy được phát ra từ một góc, nơi mà ông Hưng đang nằm. Âm thanh rùng rợn này nghe nói tận dưới cuối sân nhà sàn, bên trong buồng tắm mà Thuyết vẫn nghe được, kể lại mà bủn rủn chân tay.
    Ông Hưng là ông nào ạ???

    Yêu Bell của mẹ nhất


  13. #40
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Offline thanh toán ân oán chuyến Háng, địa điểm bốt Hàng Đậu

    Thời gian: 18h30' ngày hôm nay, thứ tư 13-7

    Nội dung: Thu tiền thiếu, trả tiền thừa, copy ảnh và video chuyến đi.

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình