+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 41

Chủ đề: Háng Tề Chơ - Đã vào là sướng!

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Háng Tề Chơ - Đã vào là sướng!







    https://www.youtube.com/embed/mfsa3KH4y0E




    Thật đấy, thề luôn!

    Chuyến đi bão táp ngay sau khi khởi hành, đạp xe xuyên đêm đến bản Hốc thì trời sáng...

    Ngủ mơ màng trong tiếng gầm rú của động cơ máy bay!

    Tắm nước khoảng 60 độ C ở bản Hốc, tắm bùn ở Tề Chơ và ngâm mình trong nước lạnh ở Háng!

    Chuyến đi cũng có vài hạt sạn đến từ chú lái xe kém tắm, nhưng bởi vì ở đời không có gì hoàn hảo, nếu ko gặp chú lái xe mặc váy này thì hóa ra chuyến đi hoản hảo quá, không hay chút nào.

    Chém gió, hóng ảnh và clip nóng lạnh không che nhé...


    Offline thanh toán ân oán chuyến Háng, địa điểm bốt Hàng Đậu

    Thời gian: 18h30' ngày hôm nay, thứ tư 13-7

    Nội dung: Thu tiền thiếu, trả tiền thừa, copy ảnh và video chuyến đi.
    Last edited by Casper_HN; 13-07-2016 at 10:08 AM.

  2. The Following 13 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Ant Nguyen (04-07-2016), buitrongdat (05-07-2016), Cu Tuấn (04-07-2016), dangman (05-07-2016), dau (08-07-2016), flamencol78 (04-07-2016), haitan (04-07-2016), Jimmyvn (04-07-2016), Mộc miên (05-07-2016), Mr_Bom (08-07-2016), Na chín (04-07-2016), ntt1404 (04-07-2016), victor (04-07-2016)

  3. #21
    Mông dân dự bị ntt1404's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    55
    Thanks
    120
    Thanked 32 Times in 16 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi dangman Xem bài viết
    5 năm trước đạp xe dưới ánh trăng xin nghỉ , tìm nhà nghỉ . 5 năm sau vất vả hơn
    Hum rồi trek vào Háng cứ tự hỏi Đăng Man ngày trước bê xe vào thế nào mà siêu dữ
    Ah, chị chưa được đạp đèo Yên Ngựa Đăng ạ
    Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời ^^

  4. #22
    Thần Hành Thái Bảo dangman's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Đang ở
    cHƯA Bít yÊu
    Bài viết
    1,020
    Thanks
    274
    Thanked 396 Times in 179 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi ntt1404 Xem bài viết
    Hum rồi trek vào Háng cứ tự hỏi Đăng Man ngày trước bê xe vào thế nào mà siêu dữ
    Ah, chị chưa được đạp đèo Yên Ngựa Đăng ạ
    Ngày xưa lúc rúc háng có 2 chị hát cho Đăng Man bài "" NGÀY ĐÓ KHI TÔI 20 TÔI THẬT NGỐC NGHẾCH CHẲNG BÍT GÌ " Ngốc nghếch thích làm nhiều thứ , nhất quyết phải vác xe vào đó.
    Giờ vẫn vác đó nha
    LỬA THỬ VÀNG MỚI LÊN NGƯỜI

  5. The Following 3 Users Say Thank You to dangman For This Useful Post:

    flamencol78 (06-07-2016), Na chín (06-07-2016), ntt1404 (06-07-2016)

  6. #23
    Mông dân Cu Tuấn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    143
    Thanks
    193
    Thanked 318 Times in 83 Posts
    Bữa ăn tối 540k cho 20 người ăn dường như quá no nê khiến tất cả mọi người trên xe chìm vào giấc ngủ, để lại một mình "hạt sạn hoàn hảo" mò mẫm đường đi trong đêm tối. Đó là lý do khiến anh ta lái xe đi lạc, làm quãng đường dài thêm vài chục km. Đồng hồ nhích dần đến 12h đêm, điện thoại của chị Mộc Miên liên tục reo vì anh chủ nhà nghỉ ở Bản Hốc gọi giục đoàn nhanh đến giải quyết nồi cháo gà... còn chiếc xe thì vẫn ở đâu đó cách nồi cháo gần 50km.

    Anh lái xe bắt đầu chuyển sang mặc váy và quay ra đổ lỗi cho đoàn khách vì ngủ quên ko chỉ đường cho lái xe. Đoạn đường xấu bắt đầu xuất hiện và chuyện gì đến cũng đã phải đến. Chiếc xe trượt khỏi đường, kẹt gầm vào taluy, nằm nghiêng như con tàu titanic giữa đêm tối. Quyết định của chửa Tour Long là dỡ xe đạp xuống và đạp nốt quãng đường 34km đến Bản Hốc.

    2 xe máy nằm dưới cốp xe kẹt cứng ko thể lấy ra buộc 2 người đi xe máy là Linhdoha và Lê Thiên Đức phải ở lại. Đây là 2 người anh em đồng nghiệp của tôi nên tôi quyết định sẽ ở lại đây để chờ trời sáng hy vọng sẽ được cứu. Đoàn xe đạp rời đi lúc 2h sáng, 3 chúng tôi đành lên xe cùng với “hạt sạn” và thay nhau canh gác vì cánh cửa xe đã kẹt cứng ko thể đóng lại được… Khoảng 4h sáng thì có thêm một xe chở cát cố vượt lên và cũng mắc kẹt ngay bên cạnh. Các phương tiện đi đến đây đều phải quay đầu hoặc đứng chờ để 2 chiếc xe mắc kẹt được giải cứu.







    5h15 nghe tin báo người cuối cùng của đoàn xe đạp đã đến được Bản Hốc, hoá ra xe đạp đã phải đạp 34km đường đèo dốc xuyên đêm từ Ba Khe đến Bản Hốc. 7h15 xe oto mắc kẹt được kéo lên bởi chiếc xe ủi ở công trường gần đó, 3 chúng tôi tiếp tục chạy đến đoàn tụ với đoàn xe đạp. Chuyến đi bão táp ngay từ thời điểm đầu cho tất cả mọi người...

    À quên, cái nơi tối om om mà chúng tôi kẹt lại trong đêm đó hoá ra lại có một đồi chè xanh mướt đẹp tuyệt trước mặt!


  7. The Following 5 Users Say Thank You to Cu Tuấn For This Useful Post:

    Casper_HN (07-07-2016), flamencol78 (06-07-2016), haitan (06-07-2016), Na chín (06-07-2016), ntt1404 (06-07-2016)

  8. #24
    Mông dân dự bị haitan's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    38
    Thanks
    24
    Thanked 62 Times in 27 Posts
    Em vẫn dạt dào cảm xúc, vừa viết được một bài văn phát biểu cảm nghĩ của em về một trải nghiệm mà em ấn tượng nhất. Nhưng em chưa pót đâu, không muốn làm loãng hành trình đang được dựng lại. Chỉ biết là hai hôm rồi em vẫn mơ thấy đang lao xuống dốc, đúng cái đoạn offroad đấy...
    Đường còn dài, còn dài...

  9. The Following 2 Users Say Thank You to haitan For This Useful Post:

    Casper_HN (07-07-2016), Na chín (06-07-2016)

  10. #25
    Mông dân Cu Tuấn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    143
    Thanks
    193
    Thanked 318 Times in 83 Posts
    Sau cuộc đoàn tụ của những người kẹt lại ở oto và đoàn xe đạp là cuộc đoàn tụ của Cường Lee với đoàn. Với hơn 20 like trong phần comment facebook để xin phép sếp cho đi chơi, Cường Lee còn kéo đc cả ông sếp đi chơi cùng Sếp Cường Garnet lái xe bán tải chở nhân viên Cường Lee đi chơi. Vậy là đoàn lại có thêm 2 miệng ăn!

    Nếu đúng như lộ trình ban đầu thì chúng tôi đã có thể lên đường vào Phình Hồ lúc 7h sáng, nhưng sự cố khiến mọi người phải đạp xe xuyên màn đêm và đành tranh thủ ngủ qua loa một giấc ngắn tại Bản Hốc khiến thời gian bị lùi lại gần 3 tiếng đồng hồ. Lũ người mà cả đêm trước đó thay vì ngủ thì lại phải đạp xe leo đèo, giờ lại tiếp tục leo tiếp một con đèo nữa từ Bản Hốc vào Phình Hồ. Thời tiết khá mát mẻ ủng hộ bọn đạp xe, tuy quãng đường dài 12km vào Phình Hồ chủ yếu là dốc 10% nhưng chỉ hơn 12h trưa cả đoàn đã đến nơi nghỉ ăn trưa.

    Bữa trưa vui vẻ nhất từ trước đến nay của tôi với eMông, vừa ăn vừa cười sằng sặc vì chủ đề c*t của ông chửa tour và các thành phần bựa làm chị em trong đoàn ăn uống rất ngon lành. Mấy chú cẩu gần đó nghe thấy chủ đề c*t cũng chạy đến hóng hớt nhưng rồi đành ngậm ngùi bỏ đi vì chẳng có gì để xin xỏ ở đó cả.

    Ăn uống no say, mỗi người chạy ra một góc tranh thủ chợp mắt đến 1h30 là phải dậy để lên đường...
    Last edited by Cu Tuấn; 06-07-2016 at 02:20 PM.

  11. The Following 3 Users Say Thank You to Cu Tuấn For This Useful Post:

    Casper_HN (07-07-2016), flamencol78 (06-07-2016), Na chín (06-07-2016)

  12. #26
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Cu Tuấn viết văn duyên phết nhỉ. Đang xem ở máy tính cơ quan ko hiển thị được ảnh, may mà có những đoạn kể của anh Long và Cu Tuấn. Mọi người kể tiếp đi ạ :rose:

    Yêu Bell của mẹ nhất


  13. The Following User Says Thank You to Na chín For This Useful Post:

    Cu Tuấn (06-07-2016)

  14. #27
    Mông dân Cu Tuấn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    143
    Thanks
    193
    Thanked 318 Times in 83 Posts
    Những chuyến đi thuộc dạng khủng của nhà mông lúc nào cũng đi kèm thủ tục mua bảo hiểm du lịch. Và chuyến này cũng là một chuyến đi an toàn nữa khi mà mọi người chỉ cùng lắm là nhức mỏi chân tay do mang xe đạp theo mà toàn phải dắt chứ chẳng được đạp mấy mà thôi. Thêm một mối nguy nữa là rất dễ bị sái quai hàm vì cười quá nhiều, nhưng cái này thì ko nằm trong khoản được lĩnh bảo hiểm.

    Nói đến cười thì ko thể ko nhắc đến nhân vật Trang Béo - tự nhận mình là “Đại sứ nụ cười của eMông”. Bà ta cười bất cứ lúc nào, trong mọi hoàn cảnh… Cười nhiều đến mức ko còn sức để dắt xe thì lại quay ra chửi đường dốc và chửi bọn làm đường . Bà ta cũng là một trong số rất ít các trường hợp chịu chi khi đi cùng eMông, bà ta đi đến đâu là dân tại đó có thêm nguồn thu nhập đáng kể, đặc biệt là những người hành nghề xe ôm ở địa phương. Nơi nào ko có xe ôm, bà ta có thể nhờ người điều động xe ôm từ nơi khác cách đó vài km đến để giải cứu cho bà. Thậm chí tôi còn thấy bà đứng sườn núi bên này gọi vọng sang sườn núi bên kia để nhờ người tìm xe ôm

    Cho dù đạp xe, dắt xe, đi bộ hay đi xe ôm thì bà ta cũng đến được nơi cả đoàn cùng đến, chỉ duy nhất Thác Tề Chơ là ko có bà ta chỉ vì một lý do là xe ôm ko vào được Thác, vậy thôi, bà ở nhà ngủ chờ mọi người về…
    Last edited by Cu Tuấn; 06-07-2016 at 02:21 PM.

  15. The Following 4 Users Say Thank You to Cu Tuấn For This Useful Post:

    Ant Nguyen (06-07-2016), Casper_HN (07-07-2016), Jimmyvn (06-07-2016), Na chín (07-07-2016)

  16. #28
    Mông dân dự bị CuongLee's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    30
    Thanks
    57
    Thanked 44 Times in 15 Posts

    Cool

    Trích dẫn Gửi bởi Cu Tuấn Xem bài viết
    Sau cuộc đoàn tụ của những người kẹt lại ở oto và đoàn xe đạp là cuộc đoàn tụ của Cường Lee với đoàn. Với hơn 20 like trong phần comment facebook để xin phép sếp cho đi chơi, Cường Lee còn kéo đc cả ông sếp đi chơi cùng Sếp Cường Garnet lái xe bán tải chở nhân viên Cường Lee đi chơi. Vậy là đoàn lại có thêm 2 miệng ăn!

    Nếu đúng như lộ trình ban đầu thì chúng tôi đã có thể lên đường vào Phình Hồ lúc 7h sáng, nhưng sự cố khiến mọi người phải đạp xe xuyên màn đêm và đành tranh thủ ngủ qua loa một giấc ngắn tại Bản Hốc khiến thời gian bị lùi lại gần 3 tiếng đồng hồ. Lũ người mà cả đêm trước đó thay vì ngủ thì lại phải đạp xe leo đèo, giờ lại tiếp tục leo tiếp một con đèo nữa từ Bản Hốc vào Phình Hồ. Thời tiết khá mát mẻ ủng hộ bọn đạp xe, tuy quãng đường dài 12km vào Phình Hồ chủ yếu là dốc 10% nhưng chỉ hơn 12h trưa cả đoàn đã đến nơi nghỉ ăn trưa.

    Bữa trưa vui vẻ nhất từ trước đến nay của tôi với eMông, vừa ăn vừa cười sằng sặc vì chủ đề c*t của ông chửa tour và các thành phần bựa làm chị em trong đoàn ăn uống rất ngon lành. Mấy chú cẩu gần đó nghe thấy chủ đề c*t cũng chạy đến hóng hớt nhưng rồi đành ngậm ngùi bỏ đi vì chẳng có gì để xin xỏ ở đó cả.

    Ăn uống no say, mỗi người chạy ra một góc tranh thủ chợp mắt đến 1h30 là phải dậy để lên đường...
    Cuộc đoàn tụ không theo dự kiến, nhưng lại rất hợp lí...

  17. #29
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Cu Tuấn Xem bài viết
    Nói đến cười thì ko thể ko nhắc đến nhân vật Trang Béo - tự nhận mình là “Đại sứ nụ cười của eMông”. Bà ta cười bất cứ lúc nào, trong mọi hoàn cảnh… Cười nhiều đến mức ko còn sức để dắt xe thì lại quay ra chửi đường dốc và chửi bọn làm đường . Bà ta cũng là một trong số rất ít các trường hợp chịu chi khi đi cùng eMông, bà ta đi đến đâu là dân tại đó có thêm nguồn thu nhập đáng kể, đặc biệt là những người hành nghề xe ôm ở địa phương. Nơi nào ko có xe ôm, bà ta có thể nhờ người điều động xe ôm từ nơi khác cách đó vài km đến để giải cứu cho bà. Thậm chí tôi còn thấy bà đứng sườn núi bên này gọi vọng sang sườn núi bên kia để nhờ người tìm xe ôm

    Cho dù đạp xe, dắt xe, đi bộ hay đi xe ôm thì bà ta cũng đến được nơi cả đoàn cùng đến, chỉ duy nhất Thác Tề Chơ là ko có bà ta chỉ vì một lý do là xe ôm ko vào được Thác, vậy thôi, bà ở nhà ngủ chờ mọi người về…
    Công nhận là đi với Trang béo thì ko thể nhịn được cười. Chỉ thương (những) người cười đến mức ăn cũng ko ăn nổi.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  18. #30
    Đánh trống múa rối Casper_HN's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Nơi nào đó có em
    Bài viết
    2,027
    Thanks
    1,634
    Thanked 1,670 Times in 672 Posts
    Dù rất mệt, nhưng có vẻ háo hức trước những gì tôi giới thiệu về nước khoáng nóng bản Hốc, gần như tất cả mọi người đều muốn thử trải qua cảm giác ngâm mình trong làn nước mát... 60 độ C.

    Nói chung, bản Hốc mà chả có cái suối Say này thì đúng là việc đến đây chơi là một sai lầm nghiêm trọng.

    Nói chung là kể đến đây tôi lại thèm quay lại thả người vào vũng nước nóng như đun ấy...




    Sau khi ngâm nước nóng, tắm nước lạnh, húp vội bát cháo gà vốn dành cho đêm hôm qua, chúng tôi tranh thủ ngủ một chút. Đang ngủ tất cả bỗng choàng tỉnh dậy bởi tiếng máy bay cất cánh ở rất gần, ai nấy đều hoảng hốt...

    Hóa ra tiếng động cơ Boeing ấy được phát ra từ một góc, nơi mà ông Hưng đang nằm. Âm thanh rùng rợn này nghe nói tận dưới cuối sân nhà sàn, bên trong buồng tắm mà Thuyết vẫn nghe được, kể lại mà bủn rủn chân tay. Đề nghị bác HuyNguyen74 up clip có tiếng không che lên cho mọi người thưởng thức một đặc sản của chuyến đi - Tiếng máy bay cất hạ cánh!

  19. The Following User Says Thank You to Casper_HN For This Useful Post:

    Cu Tuấn (07-07-2016)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình