Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: chào a chị e emong

Threaded View

  1. #1
    Mông dân dự bị _l_'s Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    18
    Thanks
    9
    Thanked 15 Times in 7 Posts

    chào a chị e emong

    Bất ngờ quá.... ko ngờ nick của mình vẫn còn tồn tại... cám ơn các bác admin, mod vất vả nhé...

    Hnay nói chuyện với cô e vừa đạp xe ở Hồ Tây về chợt nhớ lại Emong

    Mọi thứ trôi nhanh quá... giật mình đã gần 10 năm từ ngày gặp ae, gặp bác Linhga, chị Na, chị chuột, chị Xinhcoco, chị Phương, bạn Huyền, bạn Ngọc Anh, a Ân, a Hùng, A Toàn, A Đăng, a Duy, a Long, A Hà, A Tiền, bạn Hoàng, e Nga, e Hà, chubby.... rồi tới.... nhiều quá... _L_ e chả kể hết, chả nhớ hết được...

    Nhớ quả nón bá đạo của Admin 1st, nhớ quả vứt xe dọc đường của bác Linga, nhớ quả đi tiễn ae của bác Đăng, nhớ phó nháy Hoàng béo, nhớ quả chó đuổi ở dốc Kim Bôi, rồi nhớ cả chuột rút của chubby...

    Nhớ cả mối tính điểm xuyết đầu tiên của nhóm giữa Huyền diệu và Linga,nhớ buổi thả diều với bác Ân với Nga ngố, ngắm trăng, cởi trần nằm ngủ ở Thung Nai, nhớ quả rượu mực với bác Toàn, bác Hùng, ốc với mấy bà chụy già...

    Rồi nhớ trà chanh ở Nhà Thờ, bốt hoa Hàng Đậu....

    Sao mà mọi thứ trôi nhanh vậy, thèm khát 1 thời như được bay.....

  2. The Following 5 Users Say Thank You to _l_ For This Useful Post:

    Casper_HN (06-04-2016), flamencol78 (05-04-2016), Mộc miên (08-04-2016), Na chín (04-05-2019), Pluto (04-04-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình