+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2
Kết quả 11 đến 19 của 19

Chủ đề: TDE 4 - Đông vui, rực rỡ, giàu sắc màu và cảm xúc

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    TDE 4 - Đông vui, rực rỡ, giàu sắc màu và cảm xúc

    TDE4 với nhiều kỷ lục mới được thiết lập.

    Có số lượng VĐV, CĐV tham dự đông nhất từ trước đến nay (theo thống kê của BTC thì số lượng lên đến 70 người)

    Kỷ lục mới của đơn nam và đơn nữ được phá khá sâu: Đơn nam Khủng Long (nguyentrungkienkhemo): 58 phút (kỷ lục cũ của dangman là 61 phút) - Đơn nữ Bà Già: 95 phút (kỷ lục cũ của Linkzizi là 99 phút).

    Với việc mở rộng sân chơi TDE, đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều anh em, bạn bè, nhóm hội có cùng sở thích, niềm đam mê xe đạp, chinh phục và khám phá góp vui ở sân chơi này.

    Chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm những khoảnh khắc đầy cảm xúc tại TDE. Đó là cảm xúc chinh phục, chiến thắng bản thân, tình bạn bè, tình đồng đội, màu cờ sắc áo v.v... Những cảm xúc thật khó diễn tả thành lời...

    Chẳng biết nói gì hơn...

    Hẹn gặp lại ở TDE5...

    Ảnh: Các CĐV và VĐV trước giờ xuất phát tại TDE4 (Tác giả: Casper_HN)



    Bảng tổng hợp thành tích và thứ hạng tại TDE4:




    P/S Rất mong nhận được sự chia sẻ cảm xúc của các thành viên tại diễn đàn...
    Last edited by Na chín; 13-01-2016 at 10:01 PM.

  2. The Following 11 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Ant Nguyen (13-01-2016), buitrongdat (11-01-2016), hung (11-01-2016), icemain (11-01-2016), Lachoa (11-01-2016), langtu132013 (20-01-2016), ntt1404 (11-01-2016), schumi (11-01-2016), tuansaker9 (11-01-2016), vnpcworld (14-01-2016), Yankumong (12-01-2016)

  3. #11
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trong các nhóm hội xe đạp rất đông vui này, có những thành viên rất đặc biệt, họ chơi nhiều hội, nhiều diễn đàn và ở đâu cũng được mọi người quý mến... Họ ham vui, cứ chỗ nào đông vui là muốn góp mặt... thậm chí còn lôi kéo các hội xích lại gần nhau hơn, để mọi người yêu quý nhau hơn...

    Trên eMông thì ông này chưa có biệt hiệu do Mông dân đặt, nhưng hóng hớt ở hội WCW thì họ gọi ông ấy là "Cô" Quynh Phuong
    pacman emoticon

    Thay mặt BTC xin cảm ơn anh Quynh Phuong vì sự nhiệt tình của anh góp phần rất lớn cho thành công của TDE4.

    PS: Quynh Phuong là ông đi giày màu cam bà con nhé.


  4. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    hung (11-01-2016)

  5. #12
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Đội zai đẹp tiếp phẩm "chuối" do BTC lựa chọn cực kỳ gắt gao và kỹ càng...
    Thay mặt BTC xin cảm ơn các CĐV, TNV nhiệt tình của TDE — with Đặng Trần Thìn and Linh Huu Nguyen.


  6. The Following 2 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    GauBeo (12-01-2016), hung (11-01-2016)

  7. #13
    Mông dân hèn hạ Mouse7023's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    873
    Thanks
    784
    Thanked 371 Times in 183 Posts

    Smile

    Mấy đồng chí trong BTC viết rì pọt chán ốm. Đọc ngược đọc xuôi vẫn ko biết ông nào về nhất ông nào về bét. Đến khổ cho cái đứa ko tham gia.

    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà


  8. The Following User Says Thank You to Mouse7023 For This Useful Post:

    flamencol78 (13-01-2016)

  9. #14
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Bảng tổng hợp thành tích của các VĐV tham gia TDE4:

    Last edited by Na chín; 13-01-2016 at 10:02 PM.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  10. The Following 6 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    buitrongdat (16-01-2016), Casper_HN (13-01-2016), flamencol78 (13-01-2016), hung (13-01-2016), ntt1404 (13-01-2016), vnpcworld (14-01-2016)

  11. #15
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Mouse7023 Xem bài viết
    Mấy đồng chí trong BTC viết rì pọt chán ốm. Đọc ngược đọc xuôi vẫn ko biết ông nào về nhất ông nào về bét. Đến khổ cho cái đứa ko tham gia.
    Câu trả lời hùng hồn nhất ở ngay phía dưới Chụt nhé

  12. #16
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Nhân vật chìm nhất TDE
    pacman emoticon

    Tại TDE có một người bí ẩn mà chắc có nhắc tới chưa chắc mọi người đã biết anh là ai
    pacman emoticon

    Anh là Sonvm84. Anh đăng ký một dòng ngắn ngủi trên 4r - xin một chân dự thi để chiến thắng chính bản thân mình...

    Tuy nhiên vì một sự cố nào đó khi cả đoàn đã xuất phát tại chân Tam Đảo, anh vẫn còn cách nơi tập kết gần 10km... Thổn thức gọi điện thông báo cho BTC anh nhận được hồi âm: Không đáp ứng được yêu cầu do BTC đề ra vì vậy không còn đủ điều kiện dự thi... BTC sẽ chuyển anh sang danh sách cổ tình viên... Và rồi cuộc thi diễn ra vô cùng sôi động... BTC vì còn bận quan tâm tới cuộc thi nên tạm thời quên mất có một VĐV bị chuyển sang Cổ tình viên vẫn lặng lẽ đạp xe theo đoàn, động lực thi đấu góp vui không còn, mà điều lớn nhất là khám phá chính bản thân mình...

    Anh là người về đích cuối cùng trong tất cả VĐV, Cổ tình viên... về đích trong lặng lẽ...

    Có một sợi dây liên kết nào đó khiến tôi lại liên tưởng Sonvn84 với Trang Kiu (con bé lê lết ở km4 Tam Đảo tại TDE2 thấy vô cùng thất vọng khi cả đoàn đã trở về trong khi nó vẫn còn phải chinh phục nốt 4km cuối cùng) hay thèng Silver Mouse (thèng cổ tình viên bị bỏ đói trong mưa rét, lạnh - trong người chả có đồng nào vì balô chót gửi theo đoàn)...

    Vì những lý do đó, BTC đã hội ý và thống nhất trao giải Cổ tình viên nhiệt tình nhất TDE4 cho sonvm. Giải thưởng là 01 pin sạc dự phòng Power Bank do Trần Anh Tuấn (Tuansaker) tài trợ.

    P/S: Giải thưởng sẽ được trao cho VĐV hụt và Cổ tình viên nhiệt tình Sonvm84 tại buổi offline tới đây.

    Last edited by eMông; 20-01-2016 at 06:03 PM.

  13. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Na chín (20-01-2016)

  14. #17
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    VĐV đen đủi nhất TDE4

    VĐV tới tham dự TDE4 có quãng đường di chuyển xa thứ 2 chắc là Viet Anh Pham... Anh tới từ Thành phố hoa phượng đỏ... Tuy nhiên về độ đen đủi thì chắc không ai tranh được vị trí số 1 với anh... 2 lần bị đứt xích trong lúc leo núi đã ảnh hưởng rất nhiều tới thành tích của anh...

    Và giá như thay vì đứt xích bằng nổ lốp thì anh đã ẵm giải khù khoằm của nhà tài trợ Thuy Nguyen Duc... Như vậy là tận 2 lần đen...

    Chúc anh may mắn hơn ở mùa TDE sau
    Last edited by eMông; 20-01-2016 at 06:03 PM.

  15. The Following 2 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Casper_HN (20-01-2016), Na chín (20-01-2016)

  16. #18
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    TDE đa dạng màu sắc chính bởi những góc nhìn khác nhau của các thành viên tham gia. eMông góp nhặt những bài viết của các thành viên từ nhiều nguồn về đây để làm kỷ niệm:

    Bài viết của thindt: Fb: https://www.facebook.com/tranthints?fref=ts

    Một Tour de EMông khác

    " Mỗi khi có dịp tới xem một cuộc chạy marathon, tôi thường không quan tâm lắm tới người vô địch và liệu anh ta có phá được kỷ lục này nọ hay không. Tôi thấy những người về chót thú vị hơn nhiều.
    Lần nào cũng vậy, khi những người thắng cuộc đã lên bục nhận giải, chụp ảnh, trả lời TV, rồi đã về nhà tắm rửa xong, thì nhóm người này vẫn hì hục, nhẫn nại ở những cây số cuối cùng. Tôi đứng ở ven đường để ngắm lòng quyết tâm đầy đau đớn của họ.
    Thường khi họ rẽ vào khúc ngoặt cuối cùng dẫn tới đích thì các băng rôn đã được tháo xuống từ lâu, cũng không còn ai đứng ở vạch đích để bấm thời gian cho họ, và người xem cũng đã ra về gần hết rồi.
    Bám sát gót những người đang lê lết này là các nhân viên vệ sinh khua chổi quét đường.
    Tôi không để ý tới những người về đầu vì họ là dân chuyên nghiệp, họ sinh ra để dẫn đầu, họ có tố chất để làm điều siêu phàm
    Những người về cuối thì hiểu rằng họ không có vai trò gì trong cái cuộc thi thố này. Họ chẳng đem lại vinh quanh cho ai, mà thất bại của họ cũng không làm ai mảy may quan tâm. Động cơ để họ cắn răng lê bước tiếp không phải là những gửi gắm của một tập thể, chẳng phải là danh dự của một quốc gia, hay danh tiếng của bản thân mà họ cần phải bảo vệ.
    Họ đơn thuần bướng bỉnh và có thể là hơi điên rồ. Họ tiếp tục chỉ vì bỏ cuộc không phải là lựa chọn của họ. "
    ...

    Ở TDE cũng vậy, khi đã những người đầu tiên về đích với những kỷ lục mới được công bố đã chán chê, phía dưới vẫn còn những con người cặm cụi nhấc từng bước chân nặng nề và đau đớn. Khi bị chấn thương, mỗi bước đi như một cực hình. Thực sự tôi cũng không muốn ca ngợi ủng hộ họ, bởi như thế vô hình chung làm mọi người phải lo lắng và hỗ trợ, thậm chí phải nghe những tiếng la ó kêu than, và hơn hết là rủi ro rất lớn với chính sức khỏe của họ sau cuộc thi. Nhưng đó là lựa chọn của họ, sự kiên cường đáng nể. Đến giờ hình ảnh Zĩn đi được vài bước lại đứng lại ôm chân gào thét, nhưng quyết tâm ko bỏ cuộc và cuối cùng về đích gần ngất lịm đi vẫn để lại ấn tượng mạnh nhất với tôi

    Ngoài ra, TDE còn có những con người thầm lặng, làng nhàng về đích với 1 vị trí không đặc biệt, không trên hẳn mà cũng chẳng dưới hẳn, không có giải và ít ai để ý, chỉ thoáng nhận ra nét buồn man mác trên khuôn mặt họ.
    Rồi những cổ tình viên, thành viên btc khiêm nhường lựa chọn vị trí đứng sau, hỗ trợ cho cuộc thi và vui theo niềm vui của các vđv.

    Không có tất cả họ có lẽ cũng không có một TDE thành công đến vậy

    Chúc mừng TDE4
    smile emoticon

    http://www.emong.org/…/33698-TDE-4-D...ro-giau-sac…

    https://www.facebook.com/groups/emong.org/?fref=ts

    (trích dẫn Đặng Hoàng Giang )


  17. The Following User Says Thank You to eMông For This Useful Post:

    Bob (21-01-2016)

  18. #19
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    TDE qua góc nhìn của lachoa: fb: https://www.facebook.com/lachoa48?fref=ts


    TDE4 - chơi để nhớ...
    heart emoticon

    Lần đầu nó đạp xe leo Tam Đảo là cách cuộc thi 10 ngày. Mục đích chính là thăm dò địa hình và tự lượng sức mình. Trước khi đi nó mang trong mình niềm tin cao ngất ngưởng là sẽ choén ngon cái dốc 13km kia trong vòng 2 tiếng. Dù sao thì nó cũng từng vượt qua biết bao con đèo dốc khó nhằn của Tây Băc cơ mà, nên nó tự tin lắm, tự tin lắm!!! Và rồi cái thành tích gần 4 tiếng đồng hồ với vô số lần dừng nghỉ, dắt bộ đã khiến nó tỉnh ngộ và thôi ảo tưởng về sức mạnh của bản thân mình.

    Với cái kết quả bi đát như vậy nó đã không còn hy vọng gì ở bản thân trong việc tranh giải ở cuộc thi này nữa khi mà thành tích của năm ngoái là 99', 100'... và những cô gái ấy năm nay vẫn tham gia. Bên cạnh đó còn rất nhiều cô gái mà nó từng đạp xe cùng và biết đạp khỏe hơn nó rất rất nhiều.

    Vậy nên nó đi thi với tinh thần rất là thoải mái. Nó tự đặt các nguyên tắc rất chi là nguyên tắc kiểu như: luôn đạp xe cách lề đường 1 khoảng cố định đủ để luôn ở phía trong và các xe đi sau có thể dễ dàng vượt lên, đoạn nào quá dốc mà không - thể - đạp - thẳng được thì chuyển zíc zắc nhưng với nguyên tắc không được lấn sang phần đường ngược chiều, dù mệt thế nào cũng phải nở nụ cười thật tươi với bất cứ ai đi qua cổ vũ cho nó và cười với nó...

    Nó còn đặt cho bản thân một mục tiêu to lớn nữa là đạp xe một mạch lên đỉnh quyết không dừng nghỉ dù chỉ 1s - điều nó chưa bao giờ làm được. Việc này khiến nó gặp rất nhiều khó khăn trong tâm trí khi đối diện với những đoạn dốc 10% cua ngoằn ngoèo. Đấu tranh tư tưởng làm sao để giữ được đúng nguyên tắc và không làm hỏng mục tiêu, quả là một sự rằng xé ghê gớm, phân tích nhanh và hành động nhanh. Và cuối cùng thì mục tiêu vẫn là ưu tiên số 1. Nguyên tắc thì có thể phá vỡ nhưng mục tiêu thì nhất quyết phải đạt được! Vì cái lẽ đó mà nó phải giữ sức, không để bản thân quá mệt, không phải gồng mình lên để đạp, không được để tim đập nhanh... nó phải đi thật chậm, thật chậm. Điều có cũng có cái hay, khi mà vừa đi vừa có thể ngắm cảnh, ngắm người và suy nghĩ về nhiều chuyện. Mây trời Tam Đảo hôm đó rất đẹp, người rất đông và nó thì rất vui.

    Về đích trong sự chào đón nồng nhiệt của mọi người và niềm hạnh phúc vỡ òa của bản thân khi nó đã hoàn thành mục tiêu một cách trọn vẹn. Dù biết là hết hy vọng nhận bất cứ giải gì. Nhưng niềm vui thì không vì thế mà ngưng lại được, nó cười, cười suốt, cười mãi...

    Ấy thế mà gần cuối lúc trao giải, tên nó lại được BTC xướng lên, bất ngờ, bất ngờ quá đi ấy chứ. Cái giải khù khoằm "nhìn mông thằng Zán", có sao, 500K cơ mờ ^^.

    Được chơi vui, được ăn ngon, được gặp lại nhiều người quen cũ và biết thêm người bạn mới, lại có giải thưởng mang về và quan trọng hơn nữa là đã vượt qua được chính bản thân mình. Đạp một mạch đến đích, 13km với 133p và xếp thứ 3 từ dưới lên
    colonthree emoticon

    TDE4 khép lại nhưng dư âm chắc chắn còn kéo dài...


  19. The Following 2 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Bob (21-01-2016), Casper_HN (20-01-2016)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình