+ Trả lời Chủ đề
Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 3 4 5
Kết quả 41 đến 50 của 50

Chủ đề: [2015.11.06-09] Ghé vội Hà Giang, lang thang Sơn Vĩ

  1. #1
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts

    [2015.11.06-09] Ghé vội Hà Giang, lang thang Sơn Vĩ

    Chốt danh sách tham gia vào 15h00 ngày 23/10/2015.

    DANH SÁCH:

    Chính thức:
    1. Na

    Dập dòm:
    2. Zĩn
    3. Nguyễn N Khánh
    4. Vợ nhặt
    5. Dương Phương
    6. Dũng

    ---***---

    Rằng thì là mà đầu tháng sau em ra HN và có khoảng 4 ngày để đi Hà Giang chơi. Hà Giang thì em đến vài lần rồi, nên lần này em muốn đi một vài chỗ chưa đi, làm một vài việc chưa làm, cụ thể là:

    - Đi Sơn Vĩ (vì trót mê cái khúc omega của sông Nho Quế và muốn chạm tay vào nó chứ ko chỉ đứng ngắm từ đỉnh đèo Mã Pì Lèng)
    - Đạp xe ở Hà Giang, dù chỉ là một khúc nho nhỏ

    Thời gian hạn chế, thể lực hạn chế mà cái tính ham hố cố chấp nó lớn quá, nên sau nhiều ngày vắt óc mình và óc bạn bè, em tạm tính cái kế hoạch sơ bộ như sau:

    LỊCH TRÌNH:

    Ngày 0 (thứ sáu 06/11): Hà Nội - Hà Giang

    Với mục tiêu là muộn nhất 4h sáng hôm sau phải có mặt ở bến xe TP HG để bắt xe khách đi tiếp, có mấy phương án di chuyển từ HN lên HG như sau:

    1. Cả người cả xe đạp và/hoặc xe máy lên xe khách chạy từ HN lên HG. Nếu đi chuyến sáng thì đến HG sẽ đạp xe lòng vòng chơi quanh TP chờ sáng hôm sau ra bến xe; nếu đi chuyến trưa thì tối tới HG đi ăn đi ngủ chờ sáng hôm sau ra bến xe; nếu đi chuyến tối thì tầm 4-5h sáng hôm sau tới bến xe (do còn sắp xếp gửi xe đạp tiếp nên ko khuyến khích đi chuyến tối).

    2. Chiều thứ 6 gửi xe đạp và/hoặc xe máy theo xe khách lên HG; người thì tối đi cùng đoàn cơ quan em lên HG (xe 29 chỗ mới có 20 người đi, xuất phát lúc 21h00 từ sân bay Nội Bài).

    Ngày 1+2 (thứ bảy 07/11 và chủ nhật 08/11): Hà Giang - Mèo Vạc - Sơn Vĩ - Đồng Văn - Hà Giang

    4h sáng 7/11: Nhóm đạp xe ra bến xe TP HG bắt xe khách chuyến 5h. Nhóm đi xe máy thì thuê xe và hẹn giao xe tại bến xe. 5h xe chạy, xe máy có thể đi cùng luôn hoặc thong thả đi sau. Hình như xe khách có dừng lại ở đâu đó để ăn sáng.

    10h: Tới Mèo Vạc, lắp lại xe đạp, kiểm tra xe, nghỉ ngơi, hội quân với nhóm xe máy.

    11h: Gửi xe đạp lại Mèo Vạc (sẽ liên hệ trước), cả đội đi xe máy xuống Sơn Vĩ. Mang theo đồ ăn trưa để ăn trên đường. Chơi đến tầm gần chiều thì quay lại Mèo Vạc.

    17h: Xuất phát từ Mèo Vạc đi Mã Pì Lèng, mang theo đồ ăn tối và đồ ăn nhẹ cho sáng hôm sau. Ngắm trăng cuối tháng trên đỉnh đèo, tối cắm trại ngủ lại trên đỉnh đèo.

    5h sáng 8/11: Đổ đèo xuôi về Đồng Văn, ăn sáng và chơi chợ phiên Đồng Văn. Nhóm xe đạp ai tự tin thì đạp tiếp về TP HG (gần 150km nhưng đa số dốc xuống), ai nhắm không đạp nổi thì bắt xe khách từ Đồng Văn về HG, chuyến muộn nhất xuất phát lúc 12h từ Đồng Văn, tới HG lúc 17h. Đội xe máy chạy từ Đồng Văn về HG.

    18h hội quân tại Hà Giang.

    Ai muốn về HN sớm thì bắt xe khách chuyến tối (20h30 – 21h00) về luôn. Nếu từ Đồng Văn về HG không kịp chuyến xe tối thì ngủ lại HG một đêm.

    * Option 2 đối với ngày 1 và 2: Đi theo hướng Hà Giang – Đồng Văn – Sơn Vĩ – Mèo Vạc – Hà Giang, tối ngủ Sơn Vĩ (sẽ báo trước với biên phòng), nhưng em đang tính lại vì sợ không kịp tối xuống Sơn Vĩ

    Ngày 3 (thứ hai 09/11): Hà Giang - Hà Nội

    Trường hợp phải ngủ lại TP HG đêm hôm trước thì sáng 9/11 gửi cả người và xe đạp lên xe khách chuyến sáng chạy HG-HN, hoặc chỉ gửi xe đạp, còn người thì đi ké xe cơ quan em về HN. Khoảng 15h – 16h có mặt tại HN.

    CHI PHÍ:

    1. Đi lại:
    - Xe khách HN-HG-HN: 400k/người
    - Xe khách HG – MV hoặc HG – ĐV: 100k/người
    - Xe khách ĐV – HG hoặc MV – HG: 100k/người
    - Gửi xe đạp 4 chặng: 600k/xe đạp
    - Thuê xe máy: 200k/ngày x 2 ngày + 200k xăng xe = 600k/xe máy

    2. Ăn: 100k/người/ngày x 4 ngày = 400k/người

    3. Ở + dự phòng: 200k/người (chủ yếu ngủ lều, ngủ nhờ)

    Tổng chi phí: Tối đa 1.8tr/người. Nếu đi ké cơ quan em được thì còn 1.4tr/người. Nếu không đi xe đạp thì còn 1.3tr/người. Nếu vừa không đi xe đạp vừa đi ké cơ quan em thì hết không tới 1tr/người.

    NHÂN SỰ: Tối thiểu 2 người (1 xe đạp 1 xe máy), tối đa 6 người (3 xe đạp 3 xe máy). Trường hợp xấu nhất là không rủ được ai, em sẽ lên HG thuê xe máy chạy 1 mình, thử xem độc hành có vui như nhiều người nói không.

    Trước giờ em mới chỉ chửa con đẻ con, chưa chửa tour bao giờ nên trình còn còi lắm. Các cao thủ thấy có gì chưa hợp lý thì góp ý nhẹ nhàng với em, đừng ném đá mà em sợ em lại tịt mất sau này chả dám chửa đẻ gì nữa. Em cảm ơn trước ạ.
    Last edited by Na chín; 30-10-2015 at 09:29 AM.

    Yêu Bell của mẹ nhất


  2. The Following 2 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    schumi (14-10-2015), vnpcworld (13-10-2015)

  3. #41
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Kiu ơi giữa tháng 11 đi Bắc Sơn không
    One life, live it!

  4. The Following User Says Thank You to victor For This Useful Post:

    Kiu (24-10-2015)

  5. #42
    Mông dân dự bị Yankumong's Avatar
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    159
    Thanks
    238
    Thanked 117 Times in 37 Posts
    Sắp tới ngày chốt rồi chị Na a, Hà Giang mùa hoa hót ^^
    ...Này, anh có muốn cạnh em trong những chuyến đi?
    Như đàn chim thiên di, tìm nơi nào ấm áp
    Chạm vào đời thô ráp
    Yêu mến những miền xa
    Không còn anh, em mà sẽ là "chúng ta"
    Sống trọn vẹn quãng đời người ta ngợi ca là tuổi trẻ...

  6. The Following 2 Users Say Thank You to Yankumong For This Useful Post:

    Kiu (24-10-2015), Na chín (23-10-2015)

  7. #43
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Yankumong Xem bài viết
    Sắp tới ngày chốt rồi chị Na a, Hà Giang mùa hoa hót ^^
    Yan ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Yêu Bell của mẹ nhất


  8. #44
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Chốt mấy mống rồi Na?
    Last edited by Na chín; 27-10-2015 at 11:43 AM.
    One life, live it!

  9. #45
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi victor Xem bài viết
    Chốt mấy mống rồi Na?
    Có 1 mống là em thôi anh Phích, chán chả buồn update nữa

    Yêu Bell của mẹ nhất


  10. #46
    Mông dân lukytran's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    274
    Thanks
    114
    Thanked 172 Times in 71 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Có 1 mống là em thôi anh Phích, chán chả buồn update nữa
    Na thối không rủ được mống nào à
    Bao tiền tour nhé anh bỏ việc làm xế cho

  11. #47
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi lukytran Xem bài viết
    Na thối không rủ được mống nào à
    Bao tiền tour nhé anh bỏ việc làm xế cho
    Thôi, em đi 1 mình cho khoẻ, đi 2 mình nguy hiểm lắm anh lukytran

    Yêu Bell của mẹ nhất


  12. #48
    Mông dân Hòa's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    285
    Thanks
    228
    Thanked 196 Times in 97 Posts
    Em đã liên hệ (ăn, ở...) với chính quyền ở Sơn Vĩ ạ, chúc đoàn đi khỏe và có những trải nghiệm đẹp. From Hòa Trym with love ^^

  13. The Following User Says Thank You to Hòa For This Useful Post:

    Na chín (31-10-2015)

  14. #49
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Hòa Xem bài viết
    Em đã liên hệ (ăn, ở...) với chính quyền ở Sơn Vĩ ạ, chúc đoàn đi khỏe và có những trải nghiệm đẹp. From Hòa Trym with love ^^
    Nhớ dặn các anh biên phòng đừng bắt tụi chị uống nhé, tửu lượng kém, dễ say là ở lại ăn vạ các anh ấy đấy

    Yêu Bell của mẹ nhất


  15. #50
    Mông dân cực kỳ hèn hạ zĩn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    1,028
    Thanks
    143
    Thanked 156 Times in 106 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Na chín Xem bài viết
    Nhớ dặn các anh biên phòng đừng bắt tụi chị uống nhé, tửu lượng kém, dễ say là ở lại ăn vạ các anh ấy đấy
    Na ơiii ko có uống nhé. Nếu em uông nhầm bịt ngay mồm em lại huuhuuuu

    mây của trời cứ để gió cuốn đi...


+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình