Trích từ anh HuyNguyen74:
Nữ siu nhưn đến từ Hà Nam - đạp một em xe Yansan hai thụt nặng chừng 16kg. Lần đầu đi xa mà quẩy cung 90km từ chiều tối lên Thái Nguyên để gặp đoàn - hôm nay lại một mạch từ Gò Miếu về HN với chiếc xe không phanh -thánh nhận của kẻ đã từng đạp xe ba năm này một lậy
Vụ nhẩy cầu mới bá đạo !
Trog khi ae còn dập dình éo dám nhẩy thậm chí có chú còn nằm xuống để thò đầu ra nhìn vì sợ độ cao , em nó đi ra và bùm, choáng cmn luôn !!!
Tâm sự từ khổ chủ, bạn của Khánh Cống Vị:
E xin cảm ơn các Bác đã giúp đỡ và đợi chờ E trong chuyến đi lần này . May mà hn vẫn về đc nhà . Vơi mọi người thì là bt còn với e thật sự k dám nghĩ là mình sẽ đi đc như vậy . Đã có suy nghĩ từ bỏ quay về , nhưng nghĩ lại nếu như hết sức k đi đc nữa mà vẫn còn sức mà quay đc về thì sao gọi là hết sức. Thế mà kug lên đc tới nơi. . Mấy đoạn đổ đèo với E là gian nan nhất vì E chỉ quen đi đường bằng phẳng thui . 1 lần nữa thaks cả nhà nhìu ạ . Đặc biệt là A Khánh , A Bin và A Long . Vì đợi E nên đã tới nơi chậm hơn dự kiến . Nói chung là hơi bị phiền vì đứa mới đi như E . Đoàn nhìu ng nên E k nhớ đc hết mọi ng , nếu như e có j thất lễ mong mọi ng bỏ qua ạ ( may mà nghe nói HN chiều lại mưa , sợ quá nên lại đạp từ Sóc Sơn về lun . Chứ bjo chỗ chấn thương do xí xớn chụp choẹt bjo đag bị khó cử động ,khó co duỗi chân chứ đừng nói tới đạp xe ạ :'( )