Như năm trước, sinh nhật eMông lại chỉ có toàn niềm vui.
Cùng nhau sẻ chia ở đây nhé.
Như năm trước, sinh nhật eMông lại chỉ có toàn niềm vui.
Cùng nhau sẻ chia ở đây nhé.
Bear Nguyen (12-05-2015), dau (11-05-2015), dautrocbungphe (11-05-2015), flamencol78 (11-05-2015), hoahaiduong (11-05-2015), hung (11-05-2015), Lachoa (14-05-2015), Mr_Bom (11-05-2015), Na chín (12-05-2015), tuansaker9 (12-05-2015), victor (11-05-2015), vnpcworld (11-05-2015)
Cơm nước xong xuôi, Mông dân đánh chén loáng một cái đã xong, mấy bác này lo lắng tới việc hết pin khi leo dốc đã chủ động gom thức ăn và chỗ cơm còn lại tích trữ phòng khi có biến...
Rồi Mông dân lục tục kéo nhau đi ngủ để lấy sức 13h30 tiếp tục lên đường.
Trong lúc đó ở ngoài một hội không đi ngủ thì chém gió cùng anh Chim Hải Âu - một người làm nghề chủ thầu khai thác đá ở Quan Sơn...
Anh Âu cho chúng tôi biết gần đây có một ngôi chùa rất thiêng, trai chưa vợ gái chưa chồng mà đến đó cầu khấn thì chỉ vài tháng là có kết quả. Mừng như bắt được vàng nhiều người trong số chúng tôi vội lấy giấy bút ra ghi chép kỹ lưỡng. Anh Âu còn cho xem ảnh các sơn nữ ở vùng núi cao Hòa Bình, kèm theo nụ cười đầy ẩn í
hung (12-05-2015), Na chín (12-05-2015), NHOCBEO (29-05-2015), tuansaker9 (12-05-2015)
Hoa này là hoa gì đó ở quán cơm Chúc Sơn ạ.
Last edited by hoahaiduong; 12-05-2015 at 12:28 PM.
Na chín (12-05-2015)
Cái nồi gì thế?
Last edited by Casper_HN; 12-05-2015 at 12:49 PM.
dautrocbungphe (12-05-2015), hung (12-05-2015), Na chín (12-05-2015)
13h30 đoàn rời Quan Sơn đi Kim Bôi - đích trước mắt là đèo Chồng Mâm - con đèo gắn bó với sự ra đời của Ê mông những ngày đầu tiên... Đây là khu vực quân sự nên cũng không chụp được nhiều ảnh... Thay vào đó là chân dung các Mông dân...
Tuansaker
Kiu
TrungDgp
Kiên Than (gốc Quảng Ninh nên tên này rất chi là hợp)
dautrocbungphe
dautrocbungphe (12-05-2015), hung (12-05-2015), Na chín (12-05-2015), NHOCBEO (29-05-2015)
Leo dốc Chồng Mâm trong điều kiện thời tiết nắng nóng cũng là thử thách tương đối với Mông dân, nhưng tất cả đoàn đã vượt qua để lên đỉnh thành công...
Lúc 18h00 ở bể bơi Kim Bôi
dautrocbungphe (12-05-2015), hung (12-05-2015), Na chín (12-05-2015), NHOCBEO (29-05-2015)
Họp bàn công tác chuẩn bị chương trình sinh nhật...
Đến giờ ăn - mâm này volume to nhất...
... được nhiều người sang giao lưu nhất...
Đông vui quá... trong khi Mông dân vẫn tiếp tục hội quân...
dautrocbungphe (12-05-2015), hung (12-05-2015), Na chín (12-05-2015), NHOCBEO (29-05-2015)
Đây là Trung bán dâm mà anh!dautrocbungphe
Last edited by zanbeo; 12-05-2015 at 04:08 PM.
Đừng có hỏi xe tôi ra sao. Mà hãy hỏi tôi đạp thế nào!
Mâm của Victor, Cuong Lee, Mai Ngọc, Vũ Phương Lan, Khủng Long Còi - đội xuất phát từ Hà Nội bằng ô tô mang theo chè Phích...
Bác Quynh Phuong lập tức vác rượu ra giao lưu