Từ Ba Thá đoàn lại tiếp tục men theo những con đường đẹp như mơ để tới cây gạo làng Đoan Nữ... Do tính chất nhã của chuyến đi nên cứ chỗ nào hay là cả đoàn lại dừng lại chụp ảnh và tán tỉnh lẫn nhau...
Kiên Công Nông...
![]()
Từ Ba Thá đoàn lại tiếp tục men theo những con đường đẹp như mơ để tới cây gạo làng Đoan Nữ... Do tính chất nhã của chuyến đi nên cứ chỗ nào hay là cả đoàn lại dừng lại chụp ảnh và tán tỉnh lẫn nhau...
Kiên Công Nông...
![]()
Bear Nguyen (12-05-2015), hung (11-05-2015), Na chín (12-05-2015)
vàng đi giữa biển em ...
Đeo kính đen là Hường Không Thích Sờ...
![]()
hoahaiduong (11-05-2015), hung (11-05-2015), Na chín (12-05-2015)
Tiếp tục lên đường đi cây gạo làng Đoan Nữ...
![]()
Tháng 5 - cây gạo Đoan Nữ không những xanh mà còn sum xuê, rậm rì...
![]()
Trên đường đến Quan Sơn đoàn cũng có tý đi lạc cho giống kiểu truyền thống eMông, đoàn đi sâu vào chân núi sát hồ Tuy Lai, đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy lối rẽ ra Quan Sơn... Thấy hơi hoang mang Linga dừng lại hỏi đường, đại diện nhân dân xã Tuy Lai là Quân Lãng Tử rất nhiệt tình chỉ đường, nhiệt tình đến mức chỉ xong vẫn chưa yên tâm mà còn dẫn đoàn đi đến tận Quan Sơn mới thôi... Cung đường Quân Lãng Tử dẫn đoàn đi qua nhiều ruộng đồng, qua những ngôi làng đá... đi xong thì chỉ thấy đẹp nhưng nếu bảo đi lại chắc chẳng ai đi được... Chia tay Quân Lãng Tử có tí bịn rịn với lời nhắn nhủ mùa sen tới về Quan Sơn thì qua nhà hắn chơi...
Ai có ảnh Quân Lãng Tử cho eMông xin nhé...
10h35 đoàn đã tới Quan Sơn, quá nhanh và rất an toànMột lúc sau thì dau và haixu88 cũng nhập đoàn tại đây...
Trong lúc chờ cơm thì Mông dân chia làm 3 tốp chính. Một tốp chơi cờ gồm hoangto, bạn hoangto, hoahaiduong, bạn hoahaiduong... chơi rất say mê. Một tốp gồm bác Dũng Red Bull, Kienvrg, TrungDgp, dautrocbungphe, vnpcworld, Quynh Phuong bàn chuyện Đồ Sơn, Đồ Nhà. Một tốp gồm Mộc Miên, Cám Hấp, Pluto Beo, Dau, haixu88, bạn Mộc Miên bàn chuyện con cái, gia đình.
Chủ quán bắt được con cá to đang tất bật đi làm cơm
Tốp gia đình, con cái...
Tốp Đồ Sơn, Đồ Nhà
Tốp cờ quạt
![]()
Last edited by eMông; 12-05-2015 at 10:54 AM.
Trong lúc đó ở ngoài một hội không đi ngủ thì chém gió cùng anh Chim Hải Âu - một người làm nghề chủ thầu khai thác đá ở Quan Sơn...
Anh Âu cho chúng tôi biết gần đây có một ngôi chùa rất thiêng, trai chưa vợ gái chưa chồng mà đến đó cầu khấn thì chỉ vài tháng là có kết quả. Mừng như bắt được vàng nhiều người trong số chúng tôi vội lấy giấy bút ra ghi chép kỹ lưỡng. Anh Âu còn cho xem ảnh các sơn nữ ở vùng núi cao Hòa Bình, kèm theo nụ cười đầy ẩn í
![]()
hung (12-05-2015), Na chín (12-05-2015), NHOCBEO (29-05-2015), tuansaker9 (12-05-2015)
Buổi sáng trước giờ lên đường, chào mừng chuyến đi là một cơn mưa rào đầu mùa hạ, 4h00 ngày 9.5 trên fb Mông dân í ới hỏi thăm tình hình tập trung nhưng chửa tour lặn mất tăm chả có ý kiến ý cò gì...
![]()
dautrocbungphe (12-05-2015), hung (11-05-2015), Na chín (12-05-2015)
Anh nào cho xin cái ảnh lái xe công nông của em đi!
Đừng có hỏi xe tôi ra sao. Mà hãy hỏi tôi đạp thế nào!
Em đi giữa biển vàng...
![]()