+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Ai đi Chế Tạo với iem ko :D 17,18,19/4/2015

  1. #1
    Moderator biahoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2014
    Bài viết
    223
    Thanks
    65
    Thanked 148 Times in 73 Posts

    Ai đi Chế Tạo với iem ko :D 17,18,19/4/2015

    Tình hình là lại muốn rủ rê ace đạp xe vào Chế Tạo, giờ đường vào đã ngon rồi, nhân dịp khánh thành nhà VS mới cho các cháu học sinh, mời ace vào thẩm tra xem ngon nghẻ không

    Xe máy support:
    1- Cu Tuấn
    2- Thành NC


    Lịch trình:

    Ngày 1 (17/4): Hà Nội - MCC: 300km
    19h ra bến xe, chất người và xe lên ôtô, 19h40 xe chạy, khoảng 3h sáng đến nơi, đội xe máy đến trc thuê phòng nghỉ cho ae tập trung rồi nghỉ ngơi tại MCC.

    Ngày 2 (18/4): MCC - Chế Tạo: 35km
    6h dậy ăn sáng và chuẩn bị bữa trưa, 7h bắt đầu đạp, khoảng 13h vào đến Chế Tạo (bây giờ đường bê tông chạy vào tận Cổng Trời rồi)
    Xuống suối ăn lẩu gà (đội xe máy vào trước đã chuẩn bị sẵn gà qué, củi lửa và nồi niêu, nấu sẵn đợi ae vào tắm suối rồi chén )

    Ngày 3 (19/4): Chế Tạo - MCC - Hà Nội: 335km
    sáng 8h bắt đầu khởi hàng, ăn trưa tại rừng Phong, khoảng 3h chiều ra đến MCC, bắt ôtô về HN, dự kiến 10h tối về đến HN.

    Chi Phí:
    - Xe khách HN - MCC: 250k/ 1 người, xe đạp: 250k/ 1 xe, 2 chiều 1 tr
    - Ăn uống ngày 18,19/4: khoảng 300k
    - Ngủ đêm 17, sáng 18/4 tại MCC: 200k

    Tổng chi phí: khoảng 1,5tr
    Last edited by biahoi; 12-04-2015 at 01:01 AM.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to biahoi For This Useful Post:

    Cu Tuấn (13-04-2015), Pluto (12-04-2015)

  3. #2
    Mông dân hèn hạ thanhnc's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    942
    Thanks
    175
    Thanked 645 Times in 225 Posts
    Chi phí không hết 1,5tr đâu, để 1tr cho em đỡ sợ. :v
    Đừng quay đi khi anh cần em. Một phút thôi cho đời anh thêm dài.

  4. #3
    Moderator biahoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2014
    Bài viết
    223
    Thanks
    65
    Thanked 148 Times in 73 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi thanhnc Xem bài viết
    Chi phí không hết 1,5tr đâu, để 1tr cho em đỡ sợ. :v
    Lại đạp xe 1 mình rồi :'(

  5. #4
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Bia cuồng
    One life, live it!

  6. #5
    Moderator biahoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2014
    Bài viết
    223
    Thanks
    65
    Thanked 148 Times in 73 Posts
    Ngày 1:

    Đau đầu, thanh niên thất nghiệp bỏ nhà lên núi tìm gái bản ... ... ... cơ mà dốc cao quá ... ... ... ko biết nên quay về không


    Con dốc đầu tiên vẫn há mồm, phải dắt gần trăm mét đoạn gần lên đỉnh :'(

    Tìm được chỗ nghỉ chân để ăn trưa


    Trong lều tiện nghi thế này đây


    Chỗ nằm nghỉ quá êm ái


    Mỗi tội bữa trưa quá đạm bạc với 2 cái lương khô, lúc đầu tưởng 1 cái là đủ hóa ra 2 cái vẫn chưa đủ :'(
    Last edited by biahoi; 24-04-2015 at 03:02 AM.

  7. #6
    Moderator biahoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2014
    Bài viết
    223
    Thanks
    65
    Thanked 148 Times in 73 Posts
    Ngày 1: tiếp ...

    Đường vào Chế Tạo thì bê tông vào gần đến nơi, còn khoảng 5km cuối bắt đầu lại xấu, rồi có đoạn lại đẹp, nhưng chủ yếu vẫn là đường đất, đá










    Chỗ này, năm ngoái cũng giờ này đến đây mới giở gói cơm nắm ra ăn, lần này thì đói giã họng không có gì ăn

  8. #7
    Moderator biahoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2014
    Bài viết
    223
    Thanks
    65
    Thanked 148 Times in 73 Posts
    Vào đến trường thì đau lòng ... ... ... đi tìm gái bản ... mà ... vào trường toàn trẻ con lít nhít với mấy ông thầy giáo râu ria lởm chởm các cô giáo thì về hết chả còn ai ...

  9. #8
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Nghe bi đát nhỉ
    One life, live it!

  10. #9
    Mông dân dự bị Lachoa's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Bài viết
    29
    Thanks
    34
    Thanked 17 Times in 10 Posts
    Hana1158.jpg

    Đường vào Chế Tạo có rất nhiều cây mâm xôi. Chua rôn rốt, ăn vào tỉnh người hẳn. Lại đạp xe hùng hục ngay.

    Hana1163.jpg

    Hana1167.jpg

    Còn những cây táo mèo đang tầm quả non nữa. Vị chua, chát, ngọt hòa quyện với nhau. Thiếu muối ớt, ko thì hoàn hảo :v

    P_20150417_142223.jpg

    P_20150417_142040.jpg
    - Đi để yêu hơn cuộc đời -

  11. The Following User Says Thank You to Lachoa For This Useful Post:

    eMông (27-04-2015)

  12. #10
    Mông dân dự bị Lachoa's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Bài viết
    29
    Thanks
    34
    Thanked 17 Times in 10 Posts
    Chỉ là những dốc 0% thôi mà

    P_20150417_093205.jpg

    P_20150417_152126.jpg
    - Đi để yêu hơn cuộc đời -

  13. The Following User Says Thank You to Lachoa For This Useful Post:

    eMông (27-04-2015)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình