+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Hoa gạo 2015 với eMông – Nẻo đường Tháng Ba xinh tươi

  1. #1
    Mông dân dự bị Nhắng's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    5
    Thanks
    3
    Thanked 9 Times in 2 Posts

    Cool Hoa gạo 2015 với eMông – Nẻo đường Tháng Ba xinh tươi

    Biết đến eMông từ ngày còn chưa có cho riêng mình một chiếc xế độp với những chuyến đi chinh phục những nẻo đường, những chương trình từ thiện ý nghĩa nhưng mãi đến tận Mộc miên cháy đỏ gọi hè về mới tham gia với tư cách Mông dân dự bị với rất nhiều háo hức cho chuyến đi vốn đã thành thương hiệu của eMông.
    Và, với hành trang của một Mông mới, tôi đã háo hức lên đường cùng nhiều Mông cũ và Mông mới để về với Hoa gạo năm nay, miền cổ tích rất gần với quê hương thân yêu của mình.
    Một cung đường khác
    Gọi là cung đường khác, bởi lẽ thay vì chạy thẳng từ Cầu Trắng, qua Ba La, về Thanh Oai, về Ứng Hòa, về Mỹ Đức bằng đường 21B vừa nhỏ vừa đông vừa bụi như cung đường quen thuộc mọi khi vẫn về nhà, lần này, tôi được thong dong đạp trên những con đường ven cánh đồng, những con đường làng quanh co uốn lượn rất đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ. Nơi trải dài dù không quá ngút mắt những cánh đồng lúa xanh rì rào giữa nắng mai, hay những triền đê đất lộng (ngược) gió vốn vẫn quen thuộc từ những ngày đạp xe đi học.
    Đường từ Xa La về tới Thanh Văn, dải đường nhựa quanh co ven ruộng lúa hay nhà dân đã khiến đoạn đường bớt nhọc. Mông cũ Mông mới tíu tít chuyện trò giao lưu xôm tụ. Chưa đủ nhưng cũng tạm để biết và quen nhau.
    Đường từ Vác về tới Viên An, dải đê đất ven sông gợi về tuổi thơ thân thương của biết bao người. Nhớ lắm những ngày được tung tăng triền cỏ xanh mướt ấy mà thả diều, ngắm bạn bè dắt trâu, hay loay hoay tìm cỏ gà chơi chọi,… Nhớ cả những ngày chạy xe máy về quê, cứ ngẩng cổ mà ngắm những cánh diều quê chao lượn trên triền đê lộng gió, lại thấy thèm thế cảm giác vô tư lự và đầy ý nghĩa của tuổi thơ tươi đẹp ở nông thôn, lại thấy mắt – môi – tim đồng loạt mỉm cười hoặc bung nở một nụ hạnh phúc rất vô cùng tươi tắn.
    Đường từ Ba Thá tới Đoan Nữ, gần nhất ven đường là cánh đồng, nên ngược gió là ấn tượng với từng cái guồng chân. Cộng thêm nắng, thêm buổi trưa, đích đến Đoan Nữ như một lời mời gọi. Nắng làm ruộng lúa thêm xanh, hoa màu dưới ruộng thêm mướt. Gió ngược cũng xạc xào như thử thách chân tay Mông mới. Một vài ai đó cũng thấm mệt, nhưng vẫn cố gắng cho một đích đến đã rất gần.
    Mông dân thân thiện
    Trẻ, nhiệt huyết, đam mê, dễ gần, vui tính, … - thật sự là không phân biệt cũ mới khiến Mông dân rất dễ gần nhau. Đôi khi, thỉnh thoảng, quay qua hoặc dừng lại đợi nhau hay hỗ trợ xe pháo, động viên nhau là điều cứ tự dưng mà đến. Thấy ấm áp mà giản dị lắm tình cảm nhà Mông.
    Hai Mông non, được đi cùng bố mẹ trong chuyến đi này, thật sự là điều ấn tượng. Ghét lắm cái cảm giác chàng ta sán đến gần mà không dám xin kẹo khiến mình cũng hồn nhiên mà mời thật lực. Càng ghét nữa khi ngắm chàng ta tươi rói trên chiếc xe giữa rặng Mộc miên tươi xinh sắc hoa đỏ lá xanh.
    Những Mông mới lần đầu nhập hội, cả đủ lực lẫn chưa đủ lực, vẫn tràn đầy đam mê, thêm chút năng lượng và hào hứng để chinh phục từng đoạn đường. Từ chưa quen đến bắt chuyện và thong dong dọc đường, nụ cười luôn là bạn đồng hành thân thiết.
    Những Mông lão hay Mông gạo cội hay chủ chốt, lúc ở đầu, lúc ở giữa, lúc ở cuối, lúc chạy ngược chạy xuôi tìm Mông lạc, lúc dừng lại hỗ trợ động viên, lúc loa to hô hào kêu gọi. Đủ các thể loại để tựu trung lại cho một từ Đoàn kết.
    Hoa gạo, Pơ lang, Mộc miên
    Hoa Tháng Ba thấp thoáng đâu đó trên cả chặng hành trình, nhưng tụ lại ở đích đến Đoan Nữ giữa không gian xanh mát của núi đồi, ruộng lúa, dòng mương khiến cả đoàn eMông tụ lại mà háo hức đến nao lòng. Hai cây gạo to nhất, sừng sững ở hai bên cầu chỉ bắc qua dòng mương nhỏ như có sức hút những vòng xe đạp. Cả hội tụ lại bên một gốc, ngước lên ngắm màu hoa sau mưa đã từ đỏ chuyển sang cam. Như gặp lại một màu đỏ nguyên vẹn của hoa gạo vốn dĩ có trong ký ức của mỗi người có khiến ai cũng thấy lòng mình như lắng lại. Những cành cây khẳng khiu, đơm hoa đỏ và chồi lá xanh vươn cao hay uốn mình soi dưới nước cũng đủ sức làm cả bọn vừa chạy một chặng đường dài xúc động và thích thú. Chúng tôi hít hà sảng khoái hương lúa non, hương ruộng đồng ngai ngái và xôn xao chỉ trỏ, bàn tán về từng bông, về mùa hoa năm nay, về mùa hoa năm ngoái, về cả những tiếc nuối khi một gốc cây đã bị chặt.
    Rời sang rặng cây nhỏ hơn nhưng thắm sắc và nhiều hoa hơn, cảm xúc rõ rệt là có một chút gì đó gần gũi như quê hương mình vậy. Lúc này, thỏa sức ngắm, thỏa sức vui và trầm trồ về một loài hoa dân dã nhưng có sức hút đến lạ thường. Mỗi Mông dân có cách cảm thụ riêng. Người ngắm, người chụp, người vuốt ve gom góp, hoặc có người, chỉ đơn giản là cảm nhận như gặp lại một người bạn thân một cách thật trìu mến. Và, cả hội nhà Mông dàn quân trên từng con xế độp, dàn trận trên đoạn đường hoa lung linh xinh tươi, nếu khéo tưởng tượng chắc sẽ ra đúng miền cổ tích. Và có lẽ trong mỗi người, Mộc miên lần này làm giàu thêm ký ức cổ tích ngày thơ bé.
    Ấn tượng với Mộc miên 2015, với hoa gạo Tháng Ba vẫn vẹn nguyên như màu đỏ rực thắm tươi của từng bông hoa hôm ấy, như màu xanh mát mắt của chồi lá Mộc miên, của ruộng lúa hay dãy núi xa xa sẽ vẫn thấp thoáng đâu đây cùng với những guồng chân của nhà Mông trên những chặng hành trình tiếp theo, phải vậy không những Mông dân?

  2. The Following 7 Users Say Thank You to Nhắng For This Useful Post:

    Casper_HN (05-04-2015), Cu Tuấn (10-04-2015), dautrocbungphe (04-05-2015), flamencol78 (09-04-2015), Ngatran (04-05-2015), Pluto (04-04-2015), thanhnc (09-04-2015)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình