+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 15

Chủ đề: Ngày đầu tiên bước chân vào eMông

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Ngày đầu tiên bước chân vào eMông

    Nhân kỷ niệm 7 năm ngày một ai đó đi ra ruộng dẫm chân vào vết chân lạ để rồi một thèng rách giời có tên eMông ra đời xin được phép mở topic này để ghi lại những ký ức về ngày đầu tiên của mỗi thành viên vào một ngày đẹp trời nào đó, bỗng tự dưng sa chân vào chốn này để rồi lưu luyến và gắn bó.

    Có thể là cảm nhận của chính bản thân bạn, hay ký ức của bạn về một ai đó...

    Đơn giản vậy thôi, mong nhận được nhiều hồi âm.

    Xin trân trọng cảm ơn...

  2. The Following 7 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    dau (06-04-2015), hung (09-04-2015), Na chín (01-04-2015), Pluto (03-04-2015), tuansaker9 (03-04-2015), victor (01-04-2015), Yankumong (08-04-2015)

  3. #2
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Ngày đầu tiên của Seven_Love

    Con đường đến với eMông của Mông dân có rất nhiều kiểu...

    Kiểu bị rủ rê, dek biết đạp xe là cái gì, đi thử cho biết, bị một trận lên bờ xuống ruộng, rồi yêu, rồi nghiện...
    hoặc đã biết, đã tìm hiểu rồi vào một ngày đẹp trời chính thức lên sóng...

    ...lại còn có những người kỹ tính hơn nữa không những tìm hiểu về xe cộ, cung đường lại còn tìm hiểu cả về những thành viên trên diễn đàn, biết khá rõ, chưa gặp mà đã như quen...
    Đó chính là trường hợp của lão Seven_Love

    Mình đã có ý định bỏ công lọ mọ lục tìm xem post đầu tiên của lão trên 4r emong có nội dung là gì để lấy tư liệu nhưng tiếc thay 4r chỉ lưu trữ được tới năm 2012
    Cuối năm 2011 trên 4r emong xuất hiện nick Seven_Love. Cái nick nghe buồn buồn, có lẽ lại một trường hợp chán đời nào đó muốn tìm đến cái hội khác người này để tìm quên đây. Không tìm được post đầu tiên của lão nhưng hồi đó mình còn nhớ Pluto và NaNa đang tranh giành cái vị trí post bài nhiều nhất trên 4r, hướng đến con số 5000 bài nên tóm được thành viên mới hay thích chat chit hai vị trên như cá gặp nước, rất hay chat với lão này. Lúc đó chưa gặp cũng ngỡ ít tuổi nên mới nhí nhảnh vậy.

    Rồi chuyến Đại Lải – Hang Dơi chính thức lên sóng (ngày 3.12.2011)

    Với tôi chuyến đi đó là khởi đầu cho những kỷ niệm với Seven_Love trong cõi Mông này và rộng hơn nữa là rất nhiều vui buồn trong cuộc sống. Lão đến rất đúng giờ, cưỡi một em Giant Hunter màu ghi xám, đầu trọc, đeo kính, béo tròn. Lão vừa đến thì Cheetah cũng xuất hiện thành ra một ông cao gầy – một ông béo tròn gườm gườm nhìn nhau tạo nên một khoảnh khắc rất ấn tượng. Một lúc nữa thì Casper_HN xuất hiện, hôm đó bị viêm họng, sổ mũi nên khạc nhổ rất nhiều.
    Chuyến đi đó ngắn ngủi trong có một ngày, cung đường Cheetah dẫn đi khá lắt léo, có đoạn phải chui qua cả ống cống. Mình còn nhớ qua một cái mương lão Seven_Love bước hụt ngã lăn xuống – may là mương cạn. Cũng chả tới được Hang Dơi vì xuất phát quá muộn, cả bọn quyết định đi thuyền ra hồ Đại Lải. Trong trận đại chiến tá lả trên hồ lão Seven_Love bị mình thịt mất 25k, hôm đó thằng Oèm cũng bại trận mặt nghệt như ngỗng ỉa – số thua của nó hình như Casper_HN thịt sạch.

    Rồi đi về, rồi chia tay…

    Rồi lại đi vô số chuyến cùng nhau…

    Hồi đầu lạ nhất là nhiều thành viên từ đời nào đời nào lão cũng biết hết. Việc đó khiến capcuu có một lần thì thào hỏi tôi là Seven_Love là ai mà sao mới gặp mà đã biết capcuu rõ như vậy Sau này nhận ra rằng trước khi đến với diễn đàn lão đã bỏ công ra đọc hầu hết những topic có trên emong tính tới thời điểm đó.
    Rồi tụi nó không gọi lão là anh Seven nữa mà chuyển thành anh Bảy, có đứa yêu quá chỉ gọi cộc lốc là 7, rồi thành 7L như ngày nay…

    Chuyện thì còn dài, chắc để giành vào một hôm nào đó viết tiếp…



    Link topic Đại Lải - hồi đấy lão viết report rõ dài, bây giờ thì toàn ngắn tẹo

    http://www.emong.org/showthread.php/...la-chinh-.html

    Link bài viết trên fb của eMông
    https://www.facebook.com/groups/emon...omment_mention
    Last edited by flamencol78; 02-04-2015 at 10:23 AM.

  4. The Following 10 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Casper_HN (01-04-2015), Cu Tuấn (03-04-2015), hung (09-04-2015), Kiu (02-04-2015), Na chín (01-04-2015), Pluto (01-04-2015), Seven-Love (01-04-2015), tuansaker9 (02-04-2015), victor (01-04-2015), zanbeo (01-04-2015)

  5. #3
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Cũng chả nhớ chính xác chuyến đi đầu tiên của Victor Phích là chuyến đi nào...

    Xem hồ sơ thì ngày lên sóng là 17.3.2012...

    Chỉ nhớ đó là giai đoạn rất sôi nổi của eMông với thế hệ Mông rồ đang cháy rực rỡ, cháy hết mình...

    Victor Phích xuất hiện nhẹ nhàng và dịu dàng tựa như cái vị thanh thanh của các loại chè mà Phích vẫn hay nấu cho các Mông dân bằng một comment trong mục Chuẩn bị trước chuyến đi "chuyến Tây Yên Bái em đi tìm mùa hoa ban nở" của Tuxedo với mục đích tiễn đoàn và mang hoa quả tặng đoàn trước giờ xuất phát.

    Trích dẫn Gửi bởi Tuxedo Xem bài viết
    ko chin mot nam bay ko nam nam tam hai,mua nhieu do an dac biet la trai cay vao ban nha
    Trích dẫn Gửi bởi victor Xem bài viết
    Chỉ sợ bác không vác được. Chính xác mấy giờ bác có mặt tại bến xe Mỹ Đình thế?
    Trích dẫn Gửi bởi Tuxedo Xem bài viết
    5h bạn nhé,bạn có bao nhiêu cứ mang đến nhé mềnh vác được,mềnh chẳng có j sức khỏe trí tuệ ý
    Chắc trước đó cũng hay sinh hoạt ở 4r nào đó nên cũng có cái cách xưng hô bác bác em em, bạn bạn tôi tôi

    Rồi Phích mua xe, chuyến đầu tiên mà mình đạp cùng Phích là chuyến ra cửa Ba Lạt mưa gió tan tác chim muông.

    Rồi Phích làm trưởng tour, các tour luôn đi kèm với mưa gió...

    Rồi hình như Phích cũng thích một con bé nào đó trong eMông, mối tình lặng câm chả nói nên lời chỉ thể hiện qua hương vị tinh tế của món chè mà Phích nấu cho Mông dân ăn, lúc ngọt ngào, lúc mãnh liệt... Ngày nàng đi lấy chồng, món chè hôm đó Phích nấu mình ăn thấy đăng đắng...


    Link comment đầu tiên của Phích trên eMông
    http://www.emong.org/showthread.php/...no.html/page32

    Phích trong chuyến Ba Lạt tháng 7.2012 (đeo balô đen chữ đỏ) ảnh Casper_HN



    Link bài viết trên fb eMông
    https://www.facebook.com/groups/emon.../?notif_t=like
    Last edited by flamencol78; 02-04-2015 at 10:27 AM.

  6. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    hung (09-04-2015)

  7. #4
    Mông ẩm thực victor's Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2,822
    Thanks
    220
    Thanked 708 Times in 374 Posts
    Hư cấu quá anh Linh
    One life, live it!

  8. #5
    Mông dân dự bị vnpcworld's Avatar
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    101
    Thanks
    148
    Thanked 102 Times in 45 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi victor Xem bài viết
    Hư cấu quá anh Linh
    Hư cấu đoạn nào đấy thím, :3

  9. #6
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi victor Xem bài viết
    Hư cấu quá anh Linh
    Về vấn đề này thì Phích nên thỉnh giáo thầy Nghĩa Bleu, thầy Bleu rất biết cách mượn gió bẻ măng - tuy biết rằng mình PR đểu nhưng thầy Bleu lại sử dụng chính nó để đạt được mục đích đấy.

  10. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    victor (02-04-2015)

  11. #7
    Mông dân cực kỳ hèn hạ zĩn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    1,028
    Thanks
    143
    Thanked 156 Times in 106 Posts
    TUA ĐẦU tiên của Ộp pa là đạp BỔ ĐÀ. chung chuyến vs lần đầu tiên của emm. EM "SAY nắng " anh í từ khi đó, Phích Pinkkkk

    mây của trời cứ để gió cuốn đi...


  12. #8
    Mông dân dự bị _l_'s Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    18
    Thanks
    9
    Thanked 15 Times in 7 Posts
    hay ..... a L viết tiếp đê.....

  13. #9
    Mông dân dự bị _l_'s Avatar
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    18
    Thanks
    9
    Thanked 15 Times in 7 Posts
    e lâu lắm rồi ko tham gia diễn đàn.... a xem làm quả hồi kỳ 7 năm ấy nhỉ )... Nếu mà viết chữ thì khó.... có thể làm hồi ký ảnh... rồi viết minh họa cũng đc...

  14. The Following User Says Thank You to _l_ For This Useful Post:

    kienvrg (04-04-2015)

  15. #10
    Mông dân cực kỳ hèn hạ zĩn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    1,028
    Thanks
    143
    Thanked 156 Times in 106 Posts
    Tiếp đi anh

    mây của trời cứ để gió cuốn đi...


+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình