+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2
Kết quả 11 đến 15 của 15

Chủ đề: Ngày đầu tiên bước chân vào eMông

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Ngày đầu tiên bước chân vào eMông

    Nhân kỷ niệm 7 năm ngày một ai đó đi ra ruộng dẫm chân vào vết chân lạ để rồi một thèng rách giời có tên eMông ra đời xin được phép mở topic này để ghi lại những ký ức về ngày đầu tiên của mỗi thành viên vào một ngày đẹp trời nào đó, bỗng tự dưng sa chân vào chốn này để rồi lưu luyến và gắn bó.

    Có thể là cảm nhận của chính bản thân bạn, hay ký ức của bạn về một ai đó...

    Đơn giản vậy thôi, mong nhận được nhiều hồi âm.

    Xin trân trọng cảm ơn...

  2. The Following 7 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    dau (06-04-2015), hung (09-04-2015), Na chín (01-04-2015), Pluto (03-04-2015), tuansaker9 (03-04-2015), victor (01-04-2015), Yankumong (08-04-2015)

  3. #11
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Chuyến đi đầu tiên của Yo với eMông rất dễ nhớ, đó là chuyến "Tam Đảo - Tây Thiên tình còn dang dở" ngày 2.9.2011.

    Buổi tối offline trước chuyến đi đó, cả bọn từ Bốt Hàng Đậu hứng chí rủ nhau ra một quán karaoke ở khu An Dương hát hò; Yo và Xích líp Xuân Hải Lê đi làm về muộn nên ra thẳng chỗ tụ tập của cả nhóm. Ấn tượng đầu tiên về Yo là một cô gái nhỏ nhắn, có đôi mắt long lanh và nụ cười rất dễ mến.

    Là trưởng tour chuyến đi đó, mình thấy có trách nhiệm phải hỏi thăm tình hình thành viên mới xem đi xe gì, sức khỏe ra sao, có đủ sức leo Tam Đảo hay không? Đáp lại những câu hỏi hơi khô khan và máy móc ấy là một nụ cười rất tươi.

    Chuyến đi Tam Đảo hóa ra Yo lại là một trong những người bền bỉ nhất, cô gái nhỏ bé nhưng ẩn chứa một nghị lực phi thường... Cuối cùng thay vì quan tâm đến Yo như một thành viên mới, mình lại phải lấy chính Yo làm tấm gương để có thể về đến đích.

    Chuyến Tam Đảo dang dở đó không ngờ lại là một trong những chuyến đi rất đáng nhớ của eMông, và Yo là một trong những phát hiện tuyệt vời nhất...

    Ở trong eMông, Yo có một góc rất riêng - góc Hồi ức về những chuyến đi... góc đó không náo nhiệt như các không gian khác, nhưng lại chan chứa đầy cảm xúc... Chắc hẳn rất nhiều người yêu eMông cũng vì những chất men đằm thắm như vậy...

    Đã lâu Yo chẳng đi cùng eMông, nhưng thi thoảng vào đọc lại những cảm xúc của Yo về Tam Đảo, Hà Giang, Háng Tề Chơ... lại thấy lòng náo nức và đôi chân như muốn lên đường...

    Link bài viết chuyến Tam Đảo của Yo
    http://www.emong.org/showthread.php/...thanh-loi.html

    Ảnh: Casper_HN



    Link bài viết trên fb eMông
    https://www.facebook.com/groups/emon.../?notif_t=like
    Last edited by flamencol78; 06-04-2015 at 03:23 PM.

  4. The Following 4 Users Say Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Casper_HN (06-04-2015), dau (06-04-2015), meoyeu0107 (07-04-2015), Pluto (06-04-2015)

  5. #12
    Moderator biahoi's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2014
    Bài viết
    223
    Thanks
    65
    Thanked 148 Times in 73 Posts
    Link của em Yo die rồi anh Linh ơi

  6. #13
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi biahoi Xem bài viết
    Link của em Yo die rồi anh Linh ơi
    Live rồi biahoi nhé.

  7. #14
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Dihockhongdanhban xuất hiện ở eMông cùng một ngày với Tuxedo, None... trong chuyến đi Kim Bôi tháng 4.2011 tính đến nay đã được 4 năm tròn.

    Cái ngày đầu còn bỡ ngỡ, dihoc trắng trẻo, duyên dáng, dịu dàng (chưa bếu như bây giờ) thở hổn hển ì ạch leo qua những con đèo... Thế rồi trở nên gắn bó với eMông tự lúc nào không biết.

    Sau thời gian đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên thủa ban sơ ấy, dihoc bắt đầu tỏa sáng... Ngoài việc tham gia những chuyến đi đậm chất eMông, đihoc còn nổi lên như một nhà tổ chức các sự kiện showbiz lớn trong cõi Mông. Mông dân hẳn vẫn còn nhớ cuộc thi Miss Mông đình đám năm nào.

    Link đây: http://www.emong.org/forumdisplay.ph...ge4?order=desc

    Chỉ cần bằng bàn phím, trí tưởng tượng phong phú của mình, dihoc đã cống hiến cho diễn đàn những giây phút thật sảng khoái và đến tận bây giờ Vương Vuong Linh vẫn được Mông dân trìu mến gọi bằng cái tên Miss Mông. Công này ắt hẳn là của dihoc

    Nối tiếp thành công của Miss Mông, dihoc đã có hẳn một kế hoạch hoành tráng cho showbiz Nam vương Ê mông nhưng tiếc thay dư luận lại phản ứng dữ dội khiến cuộc thi chết yểu... Nghe đâu Nam vương cũng chỉ là một chặng trong ý tưởng dài hạn của dihoc ở eMông, nối tiếp Nam vương sẽ là gái giả trai và trai giả gái... Rất tiếc điều đó không thành, thực xót xa cho một tài năng không gặp thời như dihoc.

    Tạm thời rời khỏi lĩnh vực showbiz đi học kết bạn với meodiendihoang (Nguyễn Psy), Alexoxo Pham (Phạm Việt Dũng) tạo thành một nhóm chí chóe với nhau rất vui. Phạm Việt Dũng bộc lộ tài năng đanh đá, chua ngoa và được gọi là "thím" chắc cũng có không ít công bơm thổi từ dihoc.

    Sau này dihoc còn rất thích ghẹo Kô Bạch Nhạn và mắng yêu thèng Nx Trung.

    Về lĩnh vực xe đạp (cũng phải nhắc đến cho đỡ lạc đề vì dù sao đây cũng là diễn đàn xe đạp) thì đã lâu dihoc không đạp xe, khoảnh khắc rực rỡ cuối cùng (tính đến thời điểm này) của dihoc liên quan đến xe đạp là vị trí về bét cùng vô số giải thưởng của TDE1 năm nào...



    Link fb: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater
    Last edited by flamencol78; 08-04-2015 at 11:54 AM.

  8. #15
    Mông dân cực kỳ hèn hạ Nhip's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    1,751
    Thanks
    147
    Thanked 224 Times in 133 Posts
    Tiếp vụ nài đi a linh ơi

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình