+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 57

Chủ đề: Những khắc khoải đợi chờ và hành trình qua miền cổ tích

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,138
    Thanks
    1,066
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Những khắc khoải đợi chờ và hành trình qua miền cổ tích

    A Lù! Vậy là chúng ta đã trở về Hà Nội trong một ngày mưa xuân mịt mù sương.

    Biết các bạn còn rất nhiều tâm sự, nhiều điều muốn nói, nhiều nỗi khắc khoải đợi chờ nhưng eMông xin được phép giành mic trước vậy .

    Trải qua 3 ngày nắng đẹp nơi vùng cao, vật vã từng vòng quay bánh xe với những con dốc cao vời vợi, thư thái trong đêm văn nghệ, "chí chóe" bên những nồi lẩu gà và vỡ òa trên biển mây Y Tý, chúng ta sẽ nhớ mãi những gương mặt thân quen: kẻ dẫn đầu không cần chứng mình đẳng cấp Bia hơi; cặp đôi trâu bò - huyền thoại TDE3 Linh chip + Thuyết; những mông dân bền bỉ & thầm lặng: Hải Xù, Giangdd,..; những "đứa" cứng đầu không bao giờ đầu hàng: Thìn & Sún Em và rất nhiều những gương mặt mới. Và cũng như mọi chuyến đi khác, eMông lại đón chào những thành viên mới toanh, lần đầu đạp xe và lại lao ngay vào một cung đường khủng bố .

    Xin chân thành cảm ơn 18++ mông dân, chúng ta đã cùng nhau làm nên một chuyến du xuân đầy cảm xúc.

    Hãy cùng chia sẻ niềm vui, nỗi nhớ mong trong này nhé!! A Lù!

    Thông báo offline
    18h00 thứ 4, 04/03 mời tất cả các thành viên tham gia chuyến đi săn mây qua miền cổ tích tập trung tại Bốt Hàng Đậu


    Last edited by Pluto; 03-03-2015 at 01:05 PM.

  2. The Following 13 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    biahoi (03-03-2015), Casper_HN (03-03-2015), Cu Tuấn (03-03-2015), flamencol78 (03-03-2015), Mộc miên (03-03-2015), Một mí (03-03-2015), moonlight (03-03-2015), Mr_Bom (03-03-2015), Na chín (31-03-2015), Ngatran (20-04-2015), ntt1404 (03-03-2015), tuansaker9 (03-03-2015), vnpcworld (03-03-2015)

  3. #11
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Chuyến đi xuất phát ngay sau đợt nghỉ Tết nên rất cập rập. Từ khi lên tour trước khi nghỉ Tết và đến tận hôm off trước chuyến đi mà chửa tour Cu Tuấn còn chưa nắm được hết số lượng cụ thể thành viên đăng ký, phương tiện sử dụng.

    Tối 25/2, khi có danh sách chính thức thì nhà tàu đã hết vé giường nằm, các con giời đành "cam chịu" ngồi mềm tuyến Hà Nội - Lào Cai.

    21h20, các thành viên đã vào trong ga Trần Quý Cáp, chuẩn bị gửi xe lên tàu.



    Lúc này Linhchip vẫn đang hộc tốc đạp xe trên đường, chửa tour Cu Tuấn lo lắng bồn chồn, sợ Chip muộn giờ tàu & lại phải ôm thêm 1 cặp vé thừa nữa . May mà con bé đến kịp, nhưng rất tiếc là không có mặt trong ảnh check in

    Last edited by Pluto; 07-03-2015 at 01:05 AM.
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  4. The Following 3 Users Say Thank You to Pluto For This Useful Post:

    Casper_HN (04-03-2015), Cu Tuấn (04-03-2015), Na chín (31-03-2015)

  5. #12
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Cả đoàn đã lên tàu, chiếm nguyên nửa tầng của toa ngồi mềm:


    Trong lúc bọn ở trong sung sướng nhăn nhở thì kẻ đi tiễn đoàn vẫn cố đạp xe theo tàu:
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  6. The Following 3 Users Say Thank You to Pluto For This Useful Post:

    Casper_HN (04-03-2015), Cu Tuấn (04-03-2015), Na chín (31-03-2015)

  7. #13
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Ảnh trên chỉ là ảnh dàn trận chụp cho đẹp đội hình. Vì mua muộn nên không phải tất cả mọi người tập trung cùng một chỗ mà có vé là khoang lái tàu , có vé phải leo lên tầng 2. Do đó sau khi lão Capsper buông máy ảnh, đã xảy ra vụ lộn xộn lớn ở trên khoang . Các con giời đứa muốn chỗ ngồi xuôi, đứa này đòi ngồi cạnh đứa kia, đòi đuổi đứa bên cạnh vì mồm hôi, tất bẩn, không chịu lên lái tàu, không thích lên tầng 2 ... Cả khoang như bầy ong vỡ tổ. Khổ thân mấy cô chú khoai Tây cứ ngồi im thin thít nhìn 1 lũ bô nhếch vung tay vung chân xô đẩy nhau, gân cổ cãi nhau ).

    Dẹp mãi mới xong, cả lũ nằm thở. Lúc này nhà Thành Cờ, Nắng và Pluto mới thể hiện bản chất của bọn lượt phượt bằng cách mang ...gối hơi ra thổi. Bọn chúng gối đầu lên chiếc gối êm ái, ngả người ra sau thư giãn trong ánh mắt GATO của lũ xung quanh. Đâu đó có đứa thì thào: Tí nữa tao lấy kim băng châm thủng cbn mấy cái gối kia ).

    Mãi rồi cũng chả đứa nào đi chọc vào bọn này, cả lũ chập chờn chìm vào giấc ngủ. Đi tàu chậm nên ga nào tàu cũng dừng. Thỉnh thoảng có đứa giật mình choàng tỉnh vì có khách lên toa. Có đứa lếch thếch quệt nước dãi, lau dử mắt, lếch thếch xách balo về đúng chỗ của mình để trả chỗ cho những hành khách mang vé chính chủ đến đòi chỗ
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  8. The Following User Says Thank You to Pluto For This Useful Post:

    Na chín (31-03-2015)

  9. #14
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    5h sáng?, tàu đến ga Lào Cai - Hóng ảnh của member

    Cả đoàn hành quân về quán ăn sáng quen thuộc cạnh ga & bến xe Lào Cai. Đứa leo lẻo gọi phở, đứa lầm bầm xin phở, đứa đòi bún, miến, cuối cùng tất cả bị lão Casper quàng quạc dẹp hết, gọi mì gà ăn cho nhanh

    Con gà này không nằm trong bát mì của đứa nào cả

    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  10. The Following User Says Thank You to Pluto For This Useful Post:

    Na chín (31-03-2015)

  11. #15
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Ăn sáng xong, bè lũ BQT thì chia đồ cho các thành viên. Bè lũ thành viên lại năn nỉ ỉ ôi kéo áo túm váy bọn xe máy (là bọn BQT) để xin gửi cái này cái nọ. Kết quả là 3 xe máy lặc lè đồ đoàn và balo bọn xe đạp gửi lại (nếu nhờ được) và vứt lại (kệ, kiểu gì mấy đứa xe máy chả chở)

    [Xin cái ảnh bọn xe máy chở đồ & đống balo]

    Nhận phần ăn và nước uống của BQT, có đứa bóc bánh, xé giò ăn luôn. Hỏi không sợ dọc đường đói khát à, bọn chúng bảo ăn luôn cho đỡ nặng, huhu ....
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  12. The Following User Says Thank You to Pluto For This Useful Post:

    Na chín (31-03-2015)

  13. #16
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Đoạn đường Lào Cai - A Mú Sung - Lũng Pô đẹp nên mặc dù nắng, dốc nhưng không có ai tụt pin hoặc nhờ cứu trợ.

    Đang đi thì có cặp dìu nhau vào bụi tre để ...giải quyết




    Mặc kệ bọn còn lại đứng pose hình chụp mốc
    Last edited by Pluto; 07-03-2015 at 01:07 AM.
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  14. The Following User Says Thank You to Pluto For This Useful Post:

    Na chín (31-03-2015)

  15. #17
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Trời nắng, lại đến giờ cơm - đồ ăn dọc đường gồm bánh mỳ và giò sáng BQT phát đã bị ăn mất rồi - nên hội đạp xe cứ lả lướt, lả lướt trên đường. Nhưng chỉ cần cu Tuấn Saker hét lên "Chè, chè.." là cả lũ mắt sáng rực, quẩy vù vù đến quán chè cạnh trường học. Đến nơi thì chè hết, chỉ còn sữa chua nếp cẩm và nước mía. Nhưng thế cũng đã là quá đủ cho một lũ sắp tụt đường huyết



    Có đứa ăn sữa chua xong lại đòi thêm nước mía



    Nghe Tuấn Chivas phỏng vấn nhanh Tuấn saker tại sao biết có hàng chè, cả lũ ồ lên khi nghe ku em ỏn ẻn trả lời: "Em hỏi mấy cháu học sinh, hí hí..."
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  16. The Following User Says Thank You to Pluto For This Useful Post:

    Na chín (31-03-2015)

  17. #18
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    No chè và nước mía, bọn xe máy bỏ lại đội đạp xe phóng lên trước để chuẩn bị bữa trưa. Năm nay sẽ đi đường Lũng Pô - A Lù - Y Tý, và con đường đau khổ bắt đầu như thế - xem hồi sau sẽ rõ ...

    Không có ảnh Pluto chổng mông dùng than củi vẽ biển chỉ đường vào Lũng Pô, huhu.....
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  18. #19
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, đứa thì đi hú hí check mốc



    Đứa thì lo chuẩn bị đồ ăn cho đoàn. Càng đi càng phát hiện ra giai Mông nhiều ku đảm, nhất là bọn mới lấy vợ (Trừ Phích là trường hợp ngoại lệ ).



    Bữa trưa hôm nay là Thành nặn c...ứt đảm nhiệm . Anh cùng vợ sắm từ bếp cồn, cồn khổ, vỉ nướng, ướp và bọc thịt tẩm gia vị nướng qua lò vi sóng, chẩm chéo, tương ớt, giò chả ... và bày ra đây (Nhưng phần thồ đi lại là Pluto, huhu..)

    [Hóng ảnh trong máy Linhchip]
    Last edited by Pluto; 07-03-2015 at 01:13 AM.
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  19. The Following User Says Thank You to Pluto For This Useful Post:

    Na chín (31-03-2015)

  20. #20
    Mông lão Pluto's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Chuồng gà
    Bài viết
    5,914
    Thanks
    578
    Thanked 1,508 Times in 725 Posts
    Khoảng 1 tiếng sau thì đội đạp xe đến đủ


    Nghỉ ngơi 1 lúc và lao vào cuộc chiến ..ăn uống


    Ăn xong đi ngắm ngã 3 sông, nơi con sông Hồng ....


    Hoặc lăn ra ngủ [Hóng ảnh]
    Xin lỗi, anh chỉ là một huyền thoại ....

  21. The Following User Says Thank You to Pluto For This Useful Post:

    Na chín (31-03-2015)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình